Sự việc hy hữu xảy ra vào chiều ngày 23/6 tại một ngôi làng thuộc bang Chhattisgarh. Nhân vật chính là cô dâu Muskan Pradhan (22 tuổi) và chú rể Sant Ram (24 tuổi). Khi đoàn nhà trai đến nơi để cử hành hôn lễ vào khoảng 16 giờ, chú rể Sant Ram bị phát hiện đang trong tình trạng say xỉn nghiêm trọng, gần như "bất tỉnh nhân sự".
Nhận thấy chồng sắp cưới không còn tỉnh táo, cô dâu Muskan đã lập tức yêu cầu dừng toàn bộ các nghi thức và từ chối tiếp tục đám cưới ngay tại chỗ.
Quyết định dứt khoát của cô dâu khiến không khí buổi tiệc nhanh chóng chuyển từ vui mừng sang căng thẳng. Sự việc sau đó đẩy lên đỉnh điểm, dẫn đến xung đột gay gắt giữa hai bên gia đình cùng một số khách mời. Tranh cãi ngày càng lớn buộc lực lượng cảnh sát địa phương phải nhanh chóng có mặt để can thiệp và vãn hồi trật tự.

Chia sẻ về quyết định của mình, Muskan cho biết đây không phải là lần đầu tiên cô phải chứng kiến thói quen chè chén của Sant Ram.
Trước đó, ngay trong lễ đính hôn, chú rể cũng từng xuất hiện trong bộ dạng say xỉn và đã thề thốt hứa hẹn sẽ thay đổi. Tuy nhiên, sự việc lặp lại ngay trong ngày cưới đã trở thành "giọt nước tràn ly", khiến cô dâu không thể tiếp tục tha thứ và nhẫn nhịn.
Sau khi lực lượng chức năng làm việc, hai bên gia đình đã đi đến thỏa thuận chung. Phía nhà trai chấp nhận bồi thường một phần chi phí tổ chức đám cưới cho nhà gái với số tiền ước tính khoảng 300.000 rupee (tương đương 93 triệu đồng).
Câu chuyện hủy hôn nhanh chóng lan truyền và thu hút sự chú ý của cộng đồng địa phương. Đa số dư luận đều lên tiếng ủng hộ quyết định của Muskan, đồng thời tán thưởng sự dũng cảm của cô gái trẻ khi kiên quyết chối từ một người đàn ông thiếu trách nhiệm để bảo vệ hạnh phúc cả đời của chính mình.