Cô gái "cầu cứu" ngân hàng vì hơn 1 tỷ tiền mặt bị cháy thành than

Nhìn số tiền mình gom góp suốt 5 năm trời biến thành than đen, cô gái tiếc đứt ruột, khóc không nên lời.

Mới đây, trang tin 163.com của Trung Quốc đã đăng tải câu chuyện về một cô gái sống ở Sung Dương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc gặp phải sự cố hi hữu khiến hơn 1 tỷ đồng tiết kiệm hóa thành than.

Theo đó, trong 5 năm qua cô Chu đã chi tiêu rất dè sẻn để tích góp được 300.000 tệ (khoảng hơn 1 tỷ đồng) tiền mặt. Cô dự định dùng số tiền này để mua nhà nhưng sự cố bất ngờ xảy đến đã khiến số tiền hóa thành tro bụi.

Được biết, ngay khi nhận tin báo cháy nhà, cô gái đã tức tốc chạy từ chỗ làm về nhà nhưng không thể thay đổi được gì. Nhìn số tiền mà mình vất vả tích góp giờ biến thành than, cô Chu khóc không nên lời.

Chu cho biết bản thân có một công việc với mức thu nhập khá. Mỗi tháng cô đều trích một nửa số tiền lương gửi về cho mẹ để tiết kiệm vì tin rằng chẳng có nơi nào an toàn bằng việc nhờ mẹ và gia đình giữ hộ. “Tôi thực hiện việc gửi tiền đã 5 năm. Mẹ tôi cất số tiền trong hòm sắt. Số tiền đó dùng để mua nhà”, Chu kể. Thế nhưng, sự cố ngoài ý muốn đã khiến cô gái đã mất đi số tiền tích góp suốt 5 năm trời. 

Chu chia sẻ, sau khi sự cố xảy ra được 2 tháng thì gia đình cô đã hết hy vọng. Thế nhưng, khi đọc được thông tin trên mạng là ngân hàng sẽ giúp đổi những tờ tiền bị rách hoặc xấu thì cô đã lập tức đưa tất cả đến ngân hàng "cầu cứu".

“Tôi đã rất bất lực vào thời điểm đó. Tôi đã tìm kiếm trên mạng để tìm cách khắc phục khoản lỗ của mình và nhận ra rằng số tiền mặt bị cháy có thể được đổi tại ngân hàng”.

Đời sống - Cô gái 'cầu cứu' ngân hàng vì hơn 1 tỷ tiền mặt bị cháy thành than

                                Các nhân viên ngân hàng vất vả để kiểm kê toàn bộ số tiền bị cháy.

Theo báo cáo, nhân viên ngân hàng đã cẩn thận dùng tăm bóc tách từng chút một những cọc tiền giờ đã hóa thành than đen ngòm. Bốn nhân viên đã kiểm đếm từ 10h sáng đến 2h30 chiều. Sau 4 tiếng đồng hồ cuối cùng họ đã đếm thành công 147.550 Nhân dân tệ (hơn 500 triệu đồng).

Sau khi hoàn thành một loạt các thủ tục, dưới sự chứng kiến của ngân hàng, người phụ nữ được thu đổi, nhận về 147.550 Nhân dân tệ tiền mặt, gần bằng một nửa khoản tiền đã cháy. “Trong nhiều năm làm việc, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải một trường hợp cháy tiền với lượng tiền lớn như vậy. Rất khó để xác định và đếm chúng”, các chuyên viên kiểm định cho biết.

Đời sống - Cô gái 'cầu cứu' ngân hàng vì hơn 1 tỷ tiền mặt bị cháy thành than (Hình 2).

                  Cô gái vui mừng và cảm kích vì ít nhiều cũng khôi phục lại được phần nào thiệt hại.

Về phần mình, Chu vô cùng vui mừng và cảm kích vì ít nhiều cũng khôi phục lại được phần nào thiệt hại do vụ cháy gây ra. Sự việc lần này có lẽ cũng là bài học lớn cho cô gái về chuyện cất giữ tiền bạc.