Khoảng 19h cùng ngày, cảnh sát nhận được cuộc gọi 911 từ chính Mikayla. Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện Lukas nằm ngửa trên sàn, chảy nhiều máu.
Trong lúc nhân viên y tế tiến hành hồi sức tim phổi, Mikayla thừa nhận hành vi, cho biết cô ra tay vì bực tức khi Lukas không muốn đi ăn cùng.

Mikayla khai rằng cô bị Lukas “khiêu khích”, dẫn đến cuộc cãi vã tại căn hộ ở Lac La Belle, bang Wisconsin vào tối 24/4. Trong lúc tức giận, cô đã dùng dao đâm bạn trai.
Theo lời Ủy viên Tòa án Quận Waukesha, David Herring, tại phiên điều trần ngày 27/4, Mikayla thẳng thắn nói với cảnh sát: “Tôi đã đâm anh ấy. Các anh định bắt tôi à? Được thôi”, và không hề tỏ ra do dự khi trả lời.
Trên đường bị đưa về đồn, Mikayla được cho là trong trạng thái kích động, buột miệng nói rằng “lẽ ra nên đi quán bar từ đầu” và than phiền về tình huống xảy ra.
Lukas sau đó được xác nhận đã tử vong tại bệnh viện do vết đâm vào ngực. Mikayla hiện bị truy tố tội giết người có chủ ý cấp độ một.
Cặp đôi được cho là đã hẹn hò khoảng ba năm, Lukas thường xuyên lui tới căn hộ của bạn gái. Trước khi xảy ra vụ việc, Lukas nhắn tin nói sẽ đến nấu ăn, trong khi Mikayla lại muốn ra ngoài ăn uống.

Hiện Mikayla bị tạm giam với mức bảo lãnh 2 triệu USD và có thể đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội.
Tại phiên điều trần đầu tiên, cha của nạn nhân, ông Michael Rosch, đã trực tiếp đối mặt với Mikayla, gọi cô là “quái vật” và đề nghị tòa án không để cô được trả tự do.
Theo hồ sơ, chỉ một tuần trước vụ án, Lukas từng nói với chủ nhà rằng anh bị Mikayla cắn vào ngón tay cái. Chủ nhà cho biết Lukas có biểu hiện sợ hãi bạn gái, thậm chí còn dặn ghi lại đầy đủ tên mình “phòng khi có chuyện xảy ra”.