Người ta thường nói, trẻ nhỏ hay nói năng thiếu kiềm chế. Tuy nhiên, đằng sau những câu nói “ngây ngô” ấy đôi khi cũng phản ánh những khó khăn mà trẻ đang gặp phải. Không ít bậc cha mẹ từng rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi con đưa ra những yêu cầu vừa buồn cười vừa khiến người lớn bối rối, không biết nên đáp ứng thế nào.
Mới đây, tại Khai Phong (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc), một bé gái đáng yêu đã khiến mẹ vô cùng bất ngờ. Chỉ vì họ của mình quá khó viết, cô bé đã khóc lóc đòi mẹ… đổi họ của bố sang họ Vương!

Hóa ra, bố của cô bé mang họ Trương. Bé đang học lớp cuối mẫu giáo, vẫn còn lúng túng trong việc tập viết. Vì không viết được chữ trong lớp, cô bé đã được giáo viên hướng dẫn riêng.
Thế nhưng, sau khi tan học về nhà, cô bé lại nằm trên giường khóc nức nở khi nhớ lại chuyện ở lớp. Khi được mẹ hỏi han, cô bé bất ngờ đòi đổi họ của bố sang họ Vương.
Người mẹ vô cùng bối rối trước yêu cầu đột ngột này nên vội vàng hỏi lý do. Trong nước mắt, cô bé tiết lộ: chữ “Trương” quá khó viết, nên con muốn… đổi luôn họ của bố cho dễ!


Người mẹ nhẹ nhàng hỏi lại:
“Chữ ‘Trương’ khó viết, còn ‘Vương’ thì dễ hơn à?”
Cô bé gật đầu:
“Vâng, các bạn trong lớp viết ‘Vương’ dễ lắm. Sao bố con lại có họ Trương?”
Câu hỏi khiến người mẹ không biết trả lời ra sao. Thấy con gái khóc quá nhiều, bà chỉ biết dỗ dành rằng sẽ đợi bố về rồi cùng nói chuyện. Lúc đó, cô bé mới chịu nín khóc.
Sau khi đoạn video được chia sẻ trên mạng, câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận hài hước:
“Muốn đổi họ bố sang họ Vương cũng đơn giản thôi, chắc nhà bên cạnh có chú Vương đấy!”
Ngay cả khi người bố biết chuyện, có lẽ ông cũng không khỏi bất lực. Ông chắc chắn không ngờ rằng chính họ của mình lại trở thành lý do khiến con gái muốn… “đổi bố”. Cô bé đúng là vừa đáng yêu lại vừa ương bướng!
Theo chia sẻ của người mẹ, từ nhỏ cô bé không quá chăm chỉ học tập. Dù bố đã nhiều lần dạy viết chữ “Trương”, nhưng bé vẫn nhanh quên. Hôm đó, do bị cô giáo nhắc nhở ở lớp nên về nhà mới ấm ức và than phiền đủ điều.
Ban đầu, người mẹ cũng không quá để ý, chỉ dặn con phải nghe lời thầy cô, chăm chỉ học hành. Bà còn hứa nếu học tốt sẽ thưởng quần áo mới.
Thế nhưng không ngờ, sau đó cô bé lại nằm trên giường khóc nức nở. Khi hỏi kỹ, mẹ mới biết con không thể vượt qua cảm giác “bất lực” vì chữ quá khó. Trong suy nghĩ non nớt, cô bé cho rằng nếu đổi “bố khác” thì sẽ có họ dễ viết hơn!

Ảnh minh họa
Dù yêu cầu của đứa trẻ nghe có vẻ buồn cười, nhưng thực tế chữ Trương (trong tiếng Trung) đúng là khá khó đối với trẻ mẫu giáo, trong khi chữ Vương với ít nét hơn thì dễ viết hơn nhiều. Tâm lý thích làm việc đơn giản là điều rất tự nhiên.
Trong cuộc sống, có rất nhiều họ hiếm hoặc phức tạp. Một số họ có nhiều nét đến mức nhiều trẻ lên lớp 3, lớp 4 vẫn chưa viết thành thạo tên của mình.
Ở các gia đình thành thị, việc giáo dục thường được chú trọng hơn, cha mẹ dành nhiều thời gian kèm cặp con nên trẻ có thể tiến bộ nhanh hơn. Ngược lại, ở một số gia đình nông thôn, do điều kiện hạn chế, cha mẹ không có nhiều cơ hội hỗ trợ con trong học tập.
Dù vậy, với trẻ nhỏ, cha mẹ không thể chỉ trông chờ hoàn toàn vào nhà trường. Trong khả năng của mình, phụ huynh nên đồng hành, hướng dẫn để con thích nghi tốt hơn với việc học.
Việc bị cha mẹ nhắc nhở ở nhà và bị giáo viên phê bình ở trường mang lại cảm giác rất khác nhau. Trẻ có thể mè nheo, khóc lóc với cha mẹ, nhưng lại không dám thể hiện điều đó trước giáo viên và buộc phải nghe lời.
Dù cảm thấy ấm ức ở trường, trẻ thường chỉ có thể về nhà tâm sự với bố mẹ. Trong nhiều trường hợp, ngay cả khi con có phần “thiệt thòi”, cha mẹ cũng chỉ biết mềm mỏng trao đổi với giáo viên.
So với trước đây, khi nhiều giáo viên đặt nặng trách nhiệm nuôi dạy học sinh, ngày nay việc dạy học đôi khi bị nhìn như một nghề nghiệp đơn thuần. Cùng với sự phát triển của công nghệ, điện thoại thông minh cũng ảnh hưởng đến cả giáo viên lẫn phụ huynh.
Chính vì vậy, vai trò của cha mẹ trong việc đồng hành cùng con ngày càng trở nên quan trọng. Nếu không chủ động, đôi khi chính phụ huynh cũng rơi vào thế bị động trong hành trình giáo dục con cái.