Mới đây, Wendy Phạm - con gái ruột của cố ca sĩ Phi Nhung khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ khoảnh khắc hoa giấy bung nở trong sân nhà mẹ ở Mỹ và bày tỏ: "Bông hoa giấy của mẹ nở quá trời". Ngôi nhà Phi Nhung từng sống khi ở xứ người nay sắc hồng rực rỡ phủ đầy một góc sân.
Không gian sống ấy chứa đựng nhiều kỷ niệm của cố nghệ sĩ, nơi giữ ký ức, là điểm tựa tinh thần cho con cháu. Giọng ca Áo mới Cà Mau từng tự tay chăm chút cho khóm hoa, nay cây vẫn đều đặn nở hoa như thể tình yêu và sự hiện diện lặng lẽ của cô trong từng khoảnh khắc đời thường.
Nhiều người hâm mộ để lại bình luận với Wendy: "Nhìn hoa nhớ mẹ lắm con", "Hoa giấy nở tươi đẹp giống như nụ cười của mẹ Phi Nhung khi còn sống", "Má trồng toàn những cây dễ thương, hoa đẹp quá", "Hoa nở rực rỡ như tình mẹ vẫn luôn hiện diện - ấm áp, dịu dàng và đầy sức sống. Một góc sân, một gốc hoa, mà chan chứa bao thương nhớ"...
Con gái Phi Nhung chia sẻ bức ảnh đầy cảm xúc: Bàn tay tạo dáng trái tim đưa lên dưới tán hoa, như lời nhắn gửi yêu thương đến người mẹ đã khuất.
Từ khung cửa nhìn ra, bông giấy hồng phủ rợp cả góc trời, nổi bật giữa nền trắng kem của ngôi nhà đối diện và hàng rào gỗ cũ, tạo nên một khung cảnh vừa nên thơ vừa gần gũi.
Góc vườn nhỏ gọn nhưng tràn ngập sức sống với bông giấy vươn cao, leo bám khung sắt thẳng đứng. Phía dưới là thảm hoa rụng đỏ rực, cạnh đó là hai chú hồng hạc trang trí – chi tiết nhỏ mà dễ thương.
Hoa nở rộ, tràn cả ra ngoài hàng rào. Sắc hồng đậm như đang cháy rực giữa những mảng xanh lá cây và gam sáng của tường nhà.
Cháu ngoại của cố ca sĩ đứng cười hồn nhiên dưới tán hoa, khiến khung cảnh thêm ấm áp và đầy sự sống. Wendy viết thay lời con: "Bông của ngoại đẹp quá".
Không cầu kỳ, không gian sống ấy nhẹ nhàng mà chạm đến cảm xúc của người xem – bởi nó không chỉ đẹp ở hình thức, mà còn đẹp ở kỷ niệm và tình thân.
Wendy và các con vẫn thường xuyên qua ngôi nhà này để tưới cây, chăm sóc từng loài cây mà mẹ mình rất quý như hoa giấy trĩu bông, cây ổi sai quả...
Một số hình ảnh về khu vườn từng được người thân quen của Phi Nhung chia sẻ. Cố ca sĩ đã sống trong một cơ ngơi giản dị mà rất đỗi bình yên.
Ngoài hình ảnh ngoài sân, Wendy còn cho biết bàn thờ của mẹ cũng có hoa nở rất đẹp. Nhiều người khen không gian thờ cúng cho cố nghệ sĩ rất ấm áp.
Biết mẹ yêu thích cây cối và hoa lá nên bàn thờ cũng được Wendy trang trí trang nghiêm mà vẫn vô cùng ngọt ngào, điểm hơi thở thiên nhiên.