Con học lớp 3 vẫn cầm điện thoại chơi game để mẹ đút cơm: Là "yêu con" hay "làm hư" đứa trẻ?

Điều khiến nhiều người lo ngại không chỉ nằm ở việc đứa trẻ chưa tự ăn được, mà còn ở cách người mẹ xem đó là biểu hiện của tình yêu thương, thay vì nhận ra đây là dấu hiệu của sự nuông chiều quá mức.

Nhiều người nói rằng chỉ cần nhìn cách một người mẹ nuôi con cũng có thể đoán được đứa trẻ ấy sẽ trở thành người thế nào khi trưởng thành. Một người mẹ quá nuông chiều, luôn làm thay con mọi việc và bao bọc con trong mọi hoàn cảnh thường dễ tạo ra những đứa trẻ thiếu tự lập, ích kỷ và xem sự chăm sóc của người khác là điều hiển nhiên.

Đặc biệt với con trai, nếu lớn lên trong sự phục vụ quá mức của mẹ, các em rất dễ trở thành những người đàn ông thiếu trách nhiệm, sống phụ thuộc và khó xây dựng được một mối quan hệ hôn nhân bình đẳng sau này.

Người mẹ và đứa con trong câu chuyện này cũng là một ví dụ điển hình.

Trong thời đại mạng xã hội và video ngắn phát triển mạnh mẽ, nhiều người thích chia sẻ cuộc sống thường ngày của mình với mong muốn nhận được sự đồng cảm, yêu mến và khen ngợi.

Người mẹ ở Trung Quốc này cũng không ngoại lệ. Bà hy vọng mọi người sẽ nhìn mình như một người mẹ tận tụy, yêu thương con cái. Thế nhưng, chính những hành động và quan điểm lệch lạc của bà lại khiến cư dân mạng đồng loạt chỉ trích.

Nhiều người cho rằng đây không còn là hình ảnh của một người mẹ yêu con đúng cách, mà là dáng dấp của một bà mẹ chồng thích kiểm soát và can thiệp quá mức vào cuộc sống của con trai. Họ cho rằng kiểu nuôi dạy này sẽ khiến bất kỳ cô gái nào bước chân vào gia đình ấy sau này cũng dễ rơi vào cảnh khổ sở.

Cậu bé trong đoạn video mới học lớp 3, khoảng 10 tuổi. Trong bữa ăn, em ngồi chơi game trên điện thoại, còn mẹ ngồi bên cạnh đút từng thìa cơm cho ăn.

Sau khi đút con xong, người mẹ còn quay sang mỉm cười với máy quay đầy tự hào, như thể mình vừa làm một điều rất đáng ngợi khen.

Điều khiến nhiều người lo ngại không chỉ nằm ở việc đứa trẻ chưa tự ăn được, mà còn ở cách người mẹ xem đó là biểu hiện của tình yêu thương, thay vì nhận ra đây là dấu hiệu của sự nuông chiều quá mức.

Người mẹ gần như phớt lờ mọi vấn đề của con trai mình: một cậu bé lớp ba chưa biết tự lập trong những việc cơ bản, vừa ăn vừa chơi điện thoại nhưng vẫn vô tư tận hưởng sự phục vụ của mẹ mà không cảm thấy có gì sai.

Điều đáng nói là thay vì uốn nắn, người mẹ lại dường như hài lòng với điều đó. Nhiều người cho rằng nếu tiếp tục lớn lên trong cách nuôi dạy như vậy, cậu bé sẽ hình thành tâm lý xem sự chăm sóc và phục vụ của người khác là điều hiển nhiên.

Sau này, người vợ bước vào cuộc sống của cậu rất có thể sẽ phải tiếp tục vai trò mà mẹ cậu từng đảm nhiệm - chăm sóc, phục vụ và chiều chuộng một “cậu chủ nhỏ” chưa bao giờ thực sự trưởng thành.

Như nhiều cư dân mạng bình luận, vẻ ngoài đôi khi phản ánh phần nào tính cách và cách sống của một con người. Họ cho rằng người mẹ này đang vô tình nuôi dưỡng nên hình mẫu của một người chồng thiếu trách nhiệm trong tương lai.

Mẹ bỉm xứ Trung bình luận xôn xao.

Phụ huynh Việt cũng thừa nhận đây là cảnh thường thấy trong một số gia đình.

Bảo vệ con quá mức đôi khi cũng là một cách xâm phạm sự phát triển cá tính độc lập của trẻ.

Người mẹ nghĩ rằng mình đang yêu thương con hết lòng, nhưng thực chất, điều bà làm lại là bao bọc và kiểm soát quá mức. Là cha mẹ, không ai có thể đồng hành cùng con cả đời. Vì vậy, việc tước đi cơ hội tự lập của con nhân danh tình yêu đôi khi lại gây ra những hệ lụy lâu dài.

Thoạt nhìn, cậu bé chỉ đơn giản là thiếu kỹ năng sống. Nhưng sâu xa hơn, đó có thể là dấu hiệu cho thấy em đang dần mất đi tinh thần trách nhiệm và khả năng tự chăm sóc bản thân. Khi mọi việc đều có người làm thay, trẻ rất dễ hình thành tâm lý coi mọi sự hy sinh và phục vụ của người khác là điều đương nhiên.

Làm cha mẹ, điều quan trọng không phải là làm thay con mọi việc, mà là biết buông tay đúng lúc để con học cách trưởng thành.

Chỉ khi được tự lập và tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình, trẻ mới có thể xây dựng những mối quan hệ lành mạnh và một quan điểm đúng đắn về hôn nhân sau này. Bởi nếu tình yêu thương bị đẩy đến mức méo mó, nó sẽ không còn là sự nuôi dưỡng tích cực nữa.

Không người phụ nữ nào có thể chăm sóc bạn đời của mình giống như một người mẹ thực thụ, đặc biệt là với những “đứa trẻ khổng lồ” đã quen được phục vụ từ nhỏ.

Trong hôn nhân, những người đàn ông ấy thường xem sự hy sinh của bạn đời là trách nhiệm đương nhiên. Họ quen được chăm sóc, quen được chiều chuộng và mặc định rằng người kia phải phục vụ cảm xúc cũng như nhu cầu của mình.

Thực tế, nhiều người trong chúng ta từng gặp kiểu người như vậy trong cuộc sống. Từ những việc nhỏ nhất như tự lấy chai nước trong tủ lạnh, họ cũng muốn người khác làm thay.

Khi cả hai cùng mệt mỏi, họ vẫn mặc nhiên cho rằng mình là người cần được ưu tiên chăm sóc hơn. Và nếu không được đáp ứng, họ sẽ cho rằng bản thân không được yêu thương đủ nhiều.

CHI CHI