Đám cưới Nadech - Yaya rước dâu bằng xe "độc lạ", chú rể thề: "Nếu ngoại tình, nguyện đau bụng không kịp vào nhà vệ sinh"

Dường như cả làng giải trí Thái Lan hôm nay đều hướng về hôn lễ của cặp sao hạng A - Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya.

Đám cưới "cây nhà lá vườn" của Nadech và Yaya gây chú ý

Ngày 17/4, Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya – cặp sao hạng A được mệnh danh là “biểu tượng tình yêu” của làng giải trí Thái Lan – đã chính thức tổ chức hôn lễ sau 15 năm gắn bó. Đám cưới được tổ chức mang đậm bản sắc văn hoá vùng Isan (Đông Bắc Thái Lan) tại khu nhà vườn của gia đình chú rể ở Khon Kaen.

Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya cử hành hôn lễ tại khu nhà vườn của gia đình chú rể ở Khon Kaen.

Được biết, đây là nơi được Nadech Kugimiya dày công thiết kế, có vườn cây, đồng lúa và ao cá thoáng đãng. Không gian được trang trí theo phong cách truyền thống của vùng Isan với tre và gỗ là vật liệu chính, cùng các tấm “thung” (một loại đồ thủ công của người Thái, thường dùng để trang trí trong các lễ hội) được đan tết tỉ mỉ.

Không gian được bài trí đậm bản sắc văn hoá vùng Isan.

Trong ngày trọng đại, cô dâu Yaya Urassaya và chú rể Nadech Kugimiya đều diện trang phục truyền thống màu đỏ rực rỡ. Còn đoàn phù dâu – phù rể, trong đó có hai ngôi sao Mark Prin và Kimmy Kimberley, mặc đồ màu chàm nhã nhặn, góp phần làm nổi bật cặp đôi “tiên đồng ngọc nữ”.

Cô dâu Yaya Urassaya và chú rể Nadech Kugimiya đều diện trang phục truyền thống màu đỏ rực rỡ.

Khác với nhiều “đám cưới thế kỷ” khiến công chúng choáng ngợp bởi độ xa hoa, hôn lễ của Nadech và Yaya không ồn ào, phô trương nhưng vẫn thu hút sự chú ý của cả showbiz Thái vì không khí rộn ràng như lễ hội và độ “lầy lội” của cặp đôi nhân vật chính. Một trong những điểm nhấn của buổi lễ phải kể đến màn rước dâu độc lạ của chú rể Nadech trên chiếc xe saleng huyền thoại (saleng là loại xe 3 bánh thông dụng ở Thái) - từng xuất hiện trong bộ phim Bùa Yêu Trong Vũng Ngò Ôm do Nadech Kugimiya đóng chính.

Màn rước dâu độc lạ của chú rể Nadech trên chiếc xe saleng huyền thoại.

Ngoài ra, chú rể Nadech còn gây ấn tượng với màn tuyên thệ “có một không hai”, được cộng đồng mạng lan truyền rộng rãi vì quá hài hước. Trong đám cưới, anh phát biểu: "Con nguyện yêu vợ hết lòng, yêu đến mức quên luôn cả mật khẩu ATM. Con nguyện sợ vợ còn hơn sợ ma Phi Pob (PV – loài ma ăn thịt người trong văn hoá Thái Lan), sợ hơn cả hóa đơn thẻ tín dụng, chỉ cần nhìn mặt vợ là tim đập nhanh như gặp chủ nợ.

Chú rể Nadech còn gây ấn tượng với màn tuyên thệ “có một không hai”.

Ra ngoài cứ mỗi 5 phút phải nhớ đến vợ một lần, nếu không nhớ thì tiền trong ví con bay hết. Nếu dám nhìn trộm gái xinh mặc váy ngắn, mong cho mắt con lập tức bị mù. Nếu có người đến bắt chuyện, mong cho tai con lập tức bị điếc. Nếu điện thoại con có tin nhắn bí mật, mong rằng đúng lúc vợ cầm điện thoại lên thì nó nhảy ra giữa màn hình. Lương vừa vào tài khoản, nguyện tự động chạy sang tài khoản của vợ, chỉ để lại cho con tiền ăn mì gói là đủ".

Đặc biệt, nam tài tử khiến nhiều người bật cười với câu thề: "Nếu có ngày con nghĩ đến chuyện ngoại tình, mong cho con bị đau bụng giữa trung tâm thương mại, không bao giờ kịp chạy vào nhà vệ sinh. Con nguyện luôn yêu vợ như thuở ban đầu, dù vợ mắng đến bốc khói tai cũng chỉ trả lời: ‘Dạ, vợ’". 

Hai vợ chồng sẽ tổ chức thêm 2 lễ cưới ở Na Uy và Bangkok, Thái Lan.

Sau khi hoàn thành các nghi thức truyền thống, Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya nắm tay nhau đi giữa cánh đồng lúa vàng ươm, trao cho nhau nụ hôn lãng mạn và chụp ảnh cùng dàn phù dâu - phù rể. Buổi tối, cặp đôi tổ chức tiệc thân mật. Cả hai diện đồ lụa màu trắng, quây quần bên gia đình và bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

Nadech và Yaya tổ chức tiệc thân mật tại chính Khon Kaen - nơi cử hành hôn lễ.

Được biết, sau lễ cưới được tổ chức tại quê hương đàng trai, hai vợ chồng còn tổ chức thêm 2 lễ cưới ở Oslo, Na Uy – quê hương thứ 2 của cô dâu và cuối cùng là ở Bangkok, Thái Lan.

Cặp "tiên đồng ngọc nữ" đồng hành cùng nhau 15 năm

Yaya (tên thật Urassaya Sperbund, sinh năm 1993) mang hai dòng máu Thái Lan - Na Uy. Cô được mệnh danh là “Ngọc nữ xứ chùa Vàng”, bắt đầu bén duyên với nghệ thuật khi chỉ mới 14 tuổi. Yaya là gương mặt đắt giá, xuất hiện ở nhiều sàn diễn thời trang, sau đó cô rẽ hướng sang đóng phim.

Cô đóng chính một số tác phẩm như Trang Trại Tình Yêu, Âm Mưu Hoa Hồng, Cao Bồi Bangkok, Trái Tim Người Thừa Kế, Cuộc Giải Cứu Hang Thái Lan. Tới nay, Yaya đã hoạt động 19 năm trong ngành, trong đó, 15 năm là ở bên Nadech.

Yaya đã hoạt động 19 năm trong ngành, trong đó, 15 năm là ở bên Nadech.

Nadech Kugimiya (sinh năm 1991) mang hai dòng máu Thái - Áo. Năm 2010, anh lần đầu tham gia diễn xuất với phim Mối Tình Ngang Trái. Trong phim, Nadech là nhân vật phụ nhưng gây chú ý với vẻ ngoài điển trai và diễn xuất tự nhiên. Nghệ sĩ còn để lại dấu ấn qua các phim Trang Trại Tình Yêu, Sứ Mệnh Và Con Tim, Lừa Đểu Gặp Lừa Đảo. 

Cặp đôi được khán giả yêu mến khi nhiều lần hợp tác cùng nhau trong nhiều bộ phim ăn khách như Trò Chơi Tình Yêu, Trái Tim Người Thừa Kế, Hoán Đổi Thân Xác… Cả hai đều là những ngôi sao có cát-xê cao hàng đầu Thái Lan.

Cả hai đều là những ngôi sao có cát-xê cao hàng đầu Thái Lan.

Trong một chương trình truyền hình, Yaya cho biết cô gặp bạn trai khi cả hai làm người mẫu cho một show diễn thời trang, nhưng chỉ có mình cô để ý tới Nadech. Sau khi đóng chung phim Trái Tim Của Akkanee vào năm 2010, Nadech và Yaya hiếm khi trò chuyện với nhau vì người đẹp mới bước chân vào showbiz, tiếng Thái còn kém nên không tự tin giao tiếp.

Còn Nadech có cảm tình với Yaya khi đóng chung Trò Chơi Tình Yêu vào năm 2011. Để chinh phục bạn gái, nam diễn viên thường tâm sự, đánh đàn, nghe nhạc cùng Yaya. Sau loạt phim chung thành công, cả hai được người hâm mộ yêu quý, là một trong những cặp sao đẹp của màn ảnh showbiz Thái. Nhưng mãi đến 2019, cặp đôi mới chính thức công khai mối quan hệ, khiến cộng đồng fan vỡ oà vì đã "đẩy thuyền" thành công.

Nadech đã cầu hôn Yaya trong chuyến du lịch ở Ý hồi 2023.

Được biết, gia đình của Nadech và Yaya luôn ủng hộ, tạo điều kiện cho hai người tìm hiểu. Mỗi dịp lễ quan trọng ở Thái Lan, hai gia đình cùng đi chơi, ăn uống. Vào Ngày của Mẹ 12/8 (Wan Mae), Nadech và Yaya sang thăm mẹ của nhau, gửi quà mừng sức khỏe. Tháng 6/2023, Nadech đã cầu hôn Yaya trong chuyến du lịch ở Ý.

MẪN HIỀN