XEM VIDEO: Dàn nghệ sĩ "flex" nội dung của "Táo quân".
Nghệ sĩ Chí Trung, Vân Dung, Tự Long hé lộ xuất thân của mình
Mới đây, dàn nghệ sĩ Táo Quân gồm NSƯT Chí Trung, NSND Tự Long, Quang Thắng và Vân Dung đã mở đầu chương trình Cuộc hẹn cuối tuần mùa 3. Cả 4 nghệ sĩ xuất hiện với tạo hình khác lạ và cùng chơi nhạc cụ rất phiêu. Tự Long cho biết “đánh trống toạc cả da tay”. Dù là nghệ sĩ hài nhưng cả 4 đều yêu âm nhạc.
"Tứ Táo" xuất hiện ở Cuộc hẹn cuối tuần.
MC Long Vũ cho biết nghệ sĩ Chí Trung sinh ra trong gia đình nghệ thuật: “Anh có chơi thật không đấy?”, nam diễn viên hài bày tỏ: “Anh đánh thật mà. Nhưng đàn này có mấy dây?” (Cười) Trên mạng xã hội, nghệ sĩ Chí Trung từng khoe đánh guitar và chơi rất chuẩn.
Anh tiết lộ thêm: “Tôi từng học violon 4 năm nhưng mà 40 năm rồi. Tôi cứ gục đầu vào tường kéo, vừa kéo vừa ngủ, còn ngáy nữa cơ. Nói chung là tôi không thích violon nên thôi”. MC Long Vũ tiết lộ: “Bố anh Chí Trung là NSND Quý Dương, bà thân sinh ra anh cũng là nghệ sĩ violin Phùng Thúy Lan nên chắc là phải theo bố mẹ”. Chí Trung cho hay: “Cả nhà tôi là nghệ sĩ piano và ca sĩ, mẹ tôi thì là violin. Bố cũng muốn tôi theo truyền thống đó nhưng bảo học tận 7-11 năm nên tôi… té”.
Chí Trung xuất thân từ gia đình âm nhạc nhưng không theo nghề.
Quang Thắng trước cũng thích piano nhưng phải vẽ các phím ra bàn để đánh vì “nghèo lấy đâu ra đàn piano”. Anh gõ lên bàn rồi dùng miệng xướng âm. Riêng NSND Tự Long là còn gắn bó nhiều nhất với âm nhạc, là nghệ sĩ hát chèo và còn tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai. Chí Trung trêu: “Tự Long còn đủ 7 nốt, còn chúng tôi còn có 2 nốt thôi”. Tự Long dí dỏm: “Anh còn nốt Đô với nốt La”. Tự Long xuất phát từ miền quê quan họ, bố mẹ anh đều công tác tại Đoàn quan họ Bắc Ninh.
Bố anh - NSƯT Vũ Tự Lẫm là diễn viên điện ảnh đầu tiên đóng cùng NSND Như Quỳnh, trong phim Đến hẹn lại lên. Vân Dung chia sẻ: “Bố Long cực kỳ đẹp lão, đẹp trai nhất nhà”. Tự Long cho biết mình giống mẹ nên mặt tròn. Vân Dung bày tỏ: “Long cũng đẹp trai”. Tuy nhiên nam nghệ sĩ liền cho rằng: “Nếu khen Tự Long đẹp trai là 2 chữ rất là xa xỉ”.
Anh kể: “Bố tôi rất đẹp trai, ngày xưa chọn 4 đoàn dân ca trong tỉnh Hà Bắc mới tìm ra được 1 anh Hai Chi. Nhưng mà không hiểu số phận thế nào, cứ loay quanh ở khu đoàn quan họ ấy, không ra. Chính ra ngày xưa bố tôi mà đi ra ngoài này theo điện ảnh, có khi đời tôi giờ lại đang ở một thế giới khác”.
Nghệ sĩ Vũ Tự Lẫm - Bố ruột Tự Long.
Về phía Vân Dung, khi được hỏi gia đình mình có liên quan đến nghệ thuật không, cô đáp rằng có. Tự Long hé lộ: “Đó là cặp đôi ông bà Liên Lạc đấy”. Trong Táo Quân - Gặp nhau cuối năm, có một đoạn hội thoại Đỗ Duy Nam đã hỏi Vân Dung: “Chị là con cháu của ông bà Liên Lạc đấy hả? Ông bà Liên Lạc là thương em lắm”.
Tự Long hài hước: “Ông Lạc mà lấy bà Liên, cả hai cùng múa sướng điên cả nhà”. Bố mẹ Vân Dung đều làm biên đạo múa. Vân Dung cho biết: “Ngày xưa tôi cũng rất mê múa. Từ lúc 5-6 tuổi tôi đã ước lớn lên phải là một người diễn viên. Lớn lên, mình cũng vào trường múa tuyển nhưng bố mẹ mình có phím với các thầy cô trong đấy là ‘Cứ con Vân Dung nó vào thì bảo nó là chân cong’ nên vào là bảo mình bị chân cong, cho mình trượt luôn. Trong khi chân mình thẳng tắp thế này”.
Quang Thắng bổ sung: “Không phải vì chân cong, vì múa người ta gõ tiết tấu thì nhạc lại trật. Nên ông Lạc bà Liên bảo thôi, cho nó trượt đi, nó ra làm nghề khác”. Vân Dung bày tỏ: “Không hiểu làm sao, mình cũng thích hát, thích múa lắm mà tiết tấu nhạc và lời nó cứ chia tay nhau! Mỗi lần đi hát karaoke, cứ cầm mic lên là đội Táo ra giằng, bảo đừng cho con này hát, con này hát thì khách về hết”.
Vân Dung và bố mẹ thời trẻ.
Nhân đây, BTV Long Vũ cho biết: “Các anh ở đây tôi đều làm việc cùng hết rồi, riêng Vân Dung chưa làm cùng nhau bao giờ. Nhưng tôi với Vân Dung có liên quan đấy, liên quan một đứa con luôn đấy!” Ở chương trình Khách sạn 5 sao, Vân Dung từng tiết lộ: “Ngày xưa mình thích xem Chiếc nón kỳ diệu lắm và thích cái cách anh Long Vũ thể hiện ở chương trình. Mình rất ấn tượng và nghĩ rằng: Mai sau nếu như mình mai sau mình có con trai, mình sẽ đặt tên con trai là Long Vũ.
Khi mình gặp anh Long Vũ, anh ấy bảo: ‘Vân Dung có yêu tớ không mà lại đặt tên con là Long Vũ?’ Tôi bảo: ‘Sao bạn biết?!’" Tự Long đùa: “Trong suốt quá trình mang nặng đẻ đau, đứa con ấy có không giống hình hài của ông Long Vũ này thì chắc tính cách cũng phải giống”. MC Long Vũ trêu: “Có một điều duy nhất, lớn lên đừng hói như bác là được!” Chí Trung bồi thêm: “Giống một người tên là Vũ Tự Long đấy!”
BTV Long Vũ: "Tôi và Vân Dung có liên quan một đứa con".
BTV Long Vũ và nghệ sĩ Chí Trung đều từng buôn xe ở chợ giời
Tại chương trình, các nghệ sĩ còn hé lộ nghề nghiệp trong quá khứ của mình. BTV Long Vũ cho biết ngày xưa anh buôn xe đạp ở chợ giời. Điều này rất giống với nghệ sĩ Chí Trung. “Táo Giao thông” cho hay: “Thời ấy tất cả đều vất vả, nhà nhà đi buôn, người người đi kiếm sống nên bọn tôi không thấy khổ tí nào, thấy bình thường lắm. Tôi tối là đóng Romeo, còn ngày đi buôn xe máy ở chợ giời.
Hồi đó không có khẩu trang, cứ sụp cái kính, đội mũ kín mít. Anh hỏi đến anh bảo: ‘Ngày không nói chuyện nghệ thuật, tối không nói chuyện buôn xe’. Mình phải rành mạch như thế mới sống được. Tôi mang 3 cái đồng hồ lên Bắc Giang, bán đổi lấy 1 cân thịt để về cả nhà anh”.
BTV Long Vũ từng buôn xe đạp.
Còn Chí Trung buôn xe máy ở chợ giời.
Tự Long cũng nhớ lại thời đầy kỷ niệm: "Thời sinh viên mới ra trường ấy không như bây giờ. Ngày xưa được gọi đi đóng phim thì sướng lắm, hạnh phúc vô cùng… Tôi là diễn viên ngoại đạo, không được học từ trường Sân khấu - Điện ảnh nên ước mơ được lên màn ảnh là khao khát. Sinh viên trường sân khấu ngày ấy chỉ mở được lên màn hình, dù khoa nào đi chăng nữa, kể cả đóng vai quần chúng vẫn cứ sướng, vẫn cứ thích…
Các em bây giờ sướng hơn, chỉ cần diễn với cái máy rồi tung sản phẩm của mình lên mạng thế là trở thành những người sáng tạo trên nền tảng số. Nó có cái hay là giúp các em nổi tiếng rất nhanh nhưng thực sự, phải như anh em chúng tôi được sống, được cống hiến, được đến gần với khán giả thì mới có những tác phẩm để đời như cha ông mình ngày xưa".
Anh kể: "Chúng tôi cũng từng xuống tận dân, có những buổi chạy show mà khán giả sờ chân được diễn viên. Diễn xong, bầu show chạy mất, cả khán giả và nghệ sĩ đuổi theo bầu show. Rồi có cả những buổi diễn khán giả bê cả dàn âm thanh chạy mất, mình cứ đuổi theo.... Nhưng có những giai đoạn như vậy thì chúng tôi có những tác phẩm được chính khán giả kiểm chứng, sự sáng tạo của chúng tôi cũng không từng mệt mỏi".
Tự Long nhớ kỷ niệm khán giả bê cả dàn âm thanh khiến anh phải đuổi theo.