Đang chuẩn bị cho hôn lễ thì có dấu hiệu sinh, cô giáo xinh đẹp làm đám cưới ngay trong khoa sản, bác sĩ là người tổ chức

Khi mang bầu ở tuần thứ 34, cô giáo trung học phải nhập viện gấp khi đang đi làm thủ tục kết hôn.

Khi nhiều cặp đôi dành hàng tháng trời để chuẩn bị cho ngày cưới hoàn hảo, một cô dâu lại trải qua lễ thành hôn theo cách đặc biệt không ai ngờ tới: tổ chức ngay trong bệnh viện, chỉ vài giờ trước khi sinh con gái đầu lòng. 

Câu chuyện xúc động về tình yêu, sự đồng hành và tinh thần lạc quan của cặp đôi trẻ đang nhận được nhiều sự quan tâm trên truyền thông quốc tế.

Theo People, Dixie Guesnard, một giáo viên trung học đang mang thai ở tuần thứ 34, cùng vị hôn phu Ryan Richard đã có mặt tại tòa án địa phương để làm thủ tục kết hôn, chuẩn bị cho hôn lễ. Lúc này, cô bất ngờ nhận được cuộc gọi khẩn từ bác sĩ, yêu cầu cô nhập viện ngay lập tức.

Trước đó, Dixie xuất hiện một số dấu hiệu bất thường như chân sưng phù và huyết áp tăng cao. Đây đều là những triệu chứng cảnh báo tiền sản giật, một biến chứng nguy hiểm trong thai kỳ có thể đe dọa tính mạng của cả mẹ và em bé nếu không được xử lý kịp thời.

Ngay sau khi nhập viện tại Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em USA Health ở bang Alabama (Mỹ), các bác sĩ quyết định giữ cô lại để theo dõi sát sao. Dixie cho biết cô được thông báo rằng mình “sẽ không thể rời bệnh viện cho đến khi em bé chào đời”. Bà bầu sắp "vỡ chum" vẫn tươi tắn, các đường nét trên gương mặt hài hoà, xinh đẹp dù không trang điểm.

Nhập viện sinh con, Dixie Guesnard, một giáo viên ở Mỹ làm đám cưới sát giờ "lên bàn đẻ".

Các bác sĩ cũng nhanh chóng lên kế hoạch cho ca sinh non vào ngày hôm sau nhằm đảm bảo an toàn cho mẹ và bé. Dù vậy, giữa hoàn cảnh gấp gáp và đầy lo lắng, cô dâu trẻ vẫn quyết tâm hoàn thành một dấu mốc quan trọng khác trong đời: kết hôn với người đàn ông mình yêu trước khi con gái chào đời.

Biết được mong muốn đặc biệt của cặp đôi, đội ngũ bác sĩ, y tá và nhân viên bệnh viện đã lập tức chung tay biến phòng bệnh thành nơi tổ chức lễ cưới đầy ấm áp.

Bác sĩ và ê-kíp y tế giúp sản phụ thực hiện mong ước làm cô dâu trước khi sinh con.

Cặp đôi trao nhẫn cưới bằng đồ chơi cực dễ thương.

Dưới sự hỗ trợ của quản lý khoa sản Kensi Duncan, căn phòng được trang trí bằng dây hoa giấy màu trắng và đèn nhấp nháy lung linh. Các y tá còn xuống cửa hàng quà tặng của bệnh viện để tìm một chiếc váy phù hợp với cô dâu đang gắn nhiều dây truyền dịch và thiết bị theo dõi sức khỏe.

Một bó hoa cưới cũng được chuẩn bị vội vàng. Đặc biệt, thay vì nhẫn cưới truyền thống, cặp đôi sử dụng nhẫn bằng kẹo đầy vui nhộn để trao lời thề nguyện trong ngày trọng đại.

Chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt ấy là gia đình hai bên cùng nhiều nhân viên y tế đã đồng hành với Dixie suốt quá trình nhập viện.

Buổi lễ chỉ kéo dài khoảng 10 phút. Ngay sau đó, cô dâu được đẩy bằng xe lăn qua hành lang bệnh viện trong tiếng reo hò và những mảnh giấy tung bay chúc mừng.

Sản phụ được chồng đẩy trên xe lăn giữa những tràng pháo tay chúc mừng, 11 giờ sau cô hạ sinh "tiểu công chúa".

Chỉ 11 giờ sau lễ cưới, vào lúc 22h01 ngày 1/5, Dixie chính thức hạ sinh con gái đầu lòng tên Shelby Grace. Em bé sinh non, nặng khoảng 2,2kg khi chào đời.

Hiện tại, em bé vẫn đang được chăm sóc tại khoa hồi sức tích cực sơ sinh (NICU), trong khi vợ chồng Dixie lưu trú tại Nhà Ronald McDonald gần bệnh viện để tiện chăm sóc con. Dù trải qua chuỗi sự kiện dồn dập chỉ trong chưa đầy 24 giờ, đôi vợ chồng trẻ vẫn giữ tinh thần lạc quan và hạnh phúc.

Chia sẻ với truyền thông, Dixie hài hước nói: “Kỷ niệm ngày cưới và sinh nhật con gái diễn ra cùng một ngày. Chắc chắn chúng tôi sẽ không bao giờ được phép quên điều đó”.

Câu chuyện đặc biệt của Dixie và Ryan nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người xúc động trước tình yêu giản dị nhưng đầy ý nghĩa của họ. Trong hoàn cảnh khó khăn và nhiều bất an, cặp đôi vẫn chọn nắm tay nhau bước vào hành trình mới của hôn nhân và làm cha mẹ theo cách đáng nhớ nhất.

MINH ANH