Đào Lan Phương không áp lực khi đầu tư phim cùng Victor Vũ, muốn "thoát mác" con dâu tỷ phú Hoàng Kiều

Đào Lan Phương khoe lưng ong gợi cảm trên thảm đỏ "Thám tử Kiên", gây chú ý khi trở lại sau gần nửa năm "yên ắng".

Sau buổi công chiếu tại TP.HCM với nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, ekip Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu đã có mặt tại Hà Nội trong lễ ra mắt vào chiều ngày 25/4. Đoàn phim gồm có đạo diễn Victor Vũ, nhà đồng sản xuất Đào Lan Phương, diễn viên Đinh Ngọc Diệp (vai Hai Mẫn), Quốc Huy (vai Thám tử Kiên), NSND Mỹ Uyên, Minh Anh, Quốc Anh, Anh Phạm, Võ Điền Gia Huy...

Sau gần nửa năm "yên ắng", cựu người mẫu Đào Lan Phương gây chú ý khi xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, gợi cảm. Khác với bộ cánh thướt tha tại buổi lễ ở TP.HCM, Đào Lan Phương lần này diện váy yếm cách tân với họa tiết thêu tinh tế, phù hợp không khí trang trọng của sự kiện. Cô cho biết đây là dự án thứ 2 mình đồng hành cùng gia đình Victor Vũ, sau bộ phim Người vợ cuối cùng phát hành 2 năm trước.

Cựu người mẫu Đào Lan Phương tại sự kiện ra mắt phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" ở Hà Nội.

Cô diện váy yếm cách tân với họa tiết thêu tinh tế, phù hợp không khí trang trọng của sự kiện.

"Tôi và Đinh Ngọc Diệp thường tâm sự với nhau từ công việc nghệ thuật đến cuộc sống gia đình, con cái. Khi biết tôi muốn phát triển đầu tư ở Việt Nam, Diệp giới thiệu và chuyển nhượng cho tôi một số cổ phần sản xuất trong phim 'Người vợ cuối cùng'. Sau thành công của phim, tôi tiếp tục tin tưởng và đầu tư vào tác phẩm 'Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu'", Đào Lan Phương chia sẻ trong vai trò nhà đồng sản xuất của phim.

Theo số liệu của Box Office, Người vợ cuối cùng từng đạt doanh thu 100 tỷ đồng trên toàn cầu. Khi tiếp tục đầu tư vào Thám tử Kiên, Đào Lan Phương cho biết cô chi số tiền không nhỏ, nhưng không đặt nặng doanh thu phim sau phải vượt qua phim trước. "Điều quan trọng nhất là khán giả yêu thích bộ phim. Nhưng nếu phim vượt mốc 300 tỷ đồng thì tôi càng vui", người đẹp nói. Cô cũng không e ngại việc phải cạnh tranh ở rạp với những phim khác vì đều là sự đóng góp chung cho điện ảnh nước nhà.

Đào Lan Phương và diễn viên Đinh Ngọc Diệp (vợ Victor Vũ) có mối quan hệ thân thiết, thường tâm sự với nhau từ công việc nghệ thuật đến cuộc sống gia đình, con cái.

Người đẹp cho biết cô tự hào khi được đồng hành trong dự án thứ 18 của đạo diễn Victor Vũ - đánh dấu dấu mốc 20 năm sự nghiệp của anh.

Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu được đầu tư chi phí lớn với nỗ lực tái hiện không gian xưa của người Việt. Từng đạo cụ nhỏ nhất trong phim, từ phiên chợ quê, nhà quan lớn, các bàn thờ cúng lễ, ngôi nhà tranh ven sườn núi, gươm kiếm... đều được chăm chút tỉ mỉ. Trong đó, đáng chú ý là những sản phẩm gốm sứ. Ngoài ra, yếu tố trang phục trong phim cũng được chú trọng với 1.000 bộ quần áo cho diễn viên chính và diễn viên quần chúng, hầu hết được làm thủ công. Các trang phục có nhiều chất liệu khác nhau như lụa, vải thô...

Trong phim, Đào Lan Phương cũng xuất hiện với một vai khách mời. Thời gian quay phim, cô trực tiếp cùng ekip lên Cao Bằng. Cựu người mẫu ấn tượng với cảnh thiên nhiên hùng vĩ, gặp gỡ người dân địa phương, cảm nhận được sự vất vả trong từng cảnh quay ở vùng núi. "Đây là tác phẩm xuất sắc nhất của Victor Vũ từ trước đến nay. Phim làm tôi hồi hộp, cảm động, thậm chí có lúc bật khóc", cô nói.

Đào Lan Phương thướt tha tại buổi ra mắt "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" ở TP.HCM.

Không chỉ tham gia trong vai trò nhà đồng sản xuất, cô còn đóng một vai khách mời trong phim.

Ngoài sự nghiệp người mẫu và công việc kinh doanh, Đào Lan Phương còn được biết đến là con dâu tỷ phú Hoàng Kiều. Thời gian qua, người đẹp ít xuất hiện trên truyền thông khiến nhiều người tưởng rằng cô đã trở về Mỹ định cư. Tuy nhiên, trong sự kiện ra mắt phim tối qua, người đẹp phủ nhận thông tin này. Đào Lan Phương chia sẻ cô hiện đang sống cùng mẹ ở TP.HCM. Hơn 10 năm qua, Đào Lan Phương tập trung chăm sóc con cái, xây dựng cuộc sống gia đình. Khi mọi thứ đã ổn định, các con cũng lớn và dần tự lập hơn, cô muốn thực hiện những ước mơ còn ấp ủ.

Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu là ngoại truyện của phim Người vợ cuối cùng, theo chân Kiên đại nhân (Quốc Huy) và mợ Hai Mẫn (Đinh Ngọc Diệp) đi tìm cô gái mất tích bí ẩn và điều tra vụ thảm sát với nhiều xác người không đầu. Phim thuộc thể loại trinh thám - kinh dị, được sáng tạo từ tiểu thuyết "Hồ oán hận" của tác giả Hồng Thái (bố ruột Đinh Ngọc Diệp). Phim ra rạp dịp 30/4.

HẢI LINH