Đề nghị truy tố cô gái dọa nổ bom cướp ngân hàng hơn 2 tỉ để trả tiền đầu tư vào showbiz

Mất khả năng chi trả cho những khoản vay để đầu tư vào showbiz, Phùng Thị Thắng liều lĩnh mang quả nổ đi cướp ngân hàng.

Ngày 12/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Phùng Thị Thắng (25 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang, tạm trú quận Tân Phú) tội “cướp tài sản”.

Theo kết luận điều tra, sau khi tốt nghiệp phổ thông, Thắng từ Bắc Giang vào TP.HCM ở nhà người thân tại quận Tân Phú. Thời gian đầu, cô xin việc tại một công ty bất động sản.

Trong lần công ty thiếu MC giới thiệu chương trình, Thắng đứng ra làm và nhận được nhiều lời khen vì khiếu hài hước, ngoại hình ưa nhìn. Nghĩ mình có thể phát triển được trong ngành giải trí, cô tham gia gameshow Thách thức danh hài, lập kênh YouTube, lấy nghệ danh Kang Pi... cho khán giả quen mặt.

ghep-thang-xe-16024828428871742691510-1623546531.png
Phùng Thị Thắng đi taxi cướp ngân hàng và bị bắt giữ - Ảnh: Tuổi trẻ

Sau đó Thắng nghỉ làm bất động sản và định hướng bản thân phát triển nghề nghiệp trong ngành giải trí. Từ đó, Thắng vay mượn tiền bạn bè và cả giang hồ để đầu tư hình ảnh cho bản thân.

Khi bị chủ nợ đòi, Thắng không có tiền trả nên nảy ra ý định cướp tiệm vàng hoặc ngân hàng. Sau đó, Thắng lên mạng học cách chế tạo quả nổ, mua bình gas, dây đèn nháy, khò lửa để làm quả nổ giả.

Gần trưa 10/10/2020, cô cho 2 bình gas mini, khò lửa, xăng, dây, tóc giả, bao tay... vào túi xách, đón taxi đến siêu thị Aeon Mall (quận Tân Phú). Khi đi ngang qua Phòng giao dịch Techcombank trên đường Trương Vĩnh Ký, Thắng thấy vắng người nên Thắng quyết định sẽ cướp.

Sau khi vào nhà vệ sinh Aeon Mall hoá trang bằng cách đội tóc giả, mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, kính đen, mặc áo dài tay, găng tay...,Thắng gọi taxi quay lại mục tiêu đã chọn.

Khi Thắng bước tới cửa ngân hàng thì bảo vệ chặn lại, bảo đã hết giờ làm việc. Thắng xin vào bên trong lấy đồ bỏ quên, sẽ quay ra ngay, rồi tiếp tục tiến đến quầy giao dịch, nơi có 2 nữ nhân viên đang kiểm kê sổ sách để đóng cửa cuối ngày.

Thắng đặt túi xách mở sẵn, để lộ nhiều bình gas mini, chai xăng, dây đèn nhấp nháy... nói "đây là bom", yêu cầu nhân viên ngân hàng "bước ra giữa phòng".

Tiếp đó, Thắng lấy chai xăng, dụng cụ khò lửa dọa cho nổ, buộc hai nữ nhân viên bỏ tiền vào trong túi của mình, tổng cộng 2,2 tỷ đồng.

Ôm túi tiền đi nhanh ra ngoài, Thắng dùng dây cột cửa ngân hàng, nhốt mọi người bên trong. Cô ta nhảy lên chiếc taxi tẩu thoát về hướng đường Gò Dầu.

Khi lên taxi, Thắng nói vừa xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người và yêu cầu tài xế mau chóng rời đi. Sau đó, bị can đến siêu thị Aeon Tân Phú để thay đồ, đổi tóc giả. Ít phút sau, Thắng tiếp tục đến siêu thị BigC để thay đồ lần thứ 2.

Sau đó, Thắng đến Trung tâm thương mại Vincom trên đường Cộng Hòa để thay đổi diện mạo lần nữa. Tại đây, Thắng bị cảnh sát bắt giữ.