Đêm nhạc "Thương về miền Trung" cùng 12 nghệ sĩ gây quỹ hơn 400 triệu đồng cho học sinh vùng lũ

Đêm nhạc từ thiện do Phòng trà Bến Thành phối hợp cùng Báo Thanh Niên tổ chức vừa diễn ra thành công, thu hút đông đảo khán giả, nghệ sĩ và mạnh thường quân tham dự. Sự kiện nhằm gây quỹ cho Học bổng Nguyễn Thái Bình, hỗ trợ học sinh vượt khó tại các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai và bão lũ.

Đây là lần thứ 2 trong năm Phòng trà Bến Thành thực hiện đêm nhạc vì miền Trung và lần nào cũng "cháy vé". Đêm nhạc có sự góp mặt của nhiều ngôi sao như Quang Dũng, Trung Quân, Lê Hiếu, Hà Nhi, Bùi Anh Tuấn, Myra Trần, Ái Phương, Lân Nhã, Nguyên Hà, Nguyễn Kiều Oanh, Minh Kha, Thuỳ Dung… Mỗi nghệ sĩ mang đến những phần trình diễn được dàn dựng chỉn chu, giàu cảm xúc, tạo nên một hành trình âm nhạc đầy ấm áp, khơi gợi sự đồng lòng hướng về miền Trung.

Ái Phương vừa làm MC, vừa góp giọng hát. Ngoài đơn ca, cô còn song ca cùng Bùi Anh Tuấn. Những tiết mục của Quang Dũng, Lê Hiếu, Myra Trần… cũng như các nghệ sĩ khác đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả.

Ái Phương vừa làm MC, vừa góp giọng hát, còn có màn song ca cùng Bùi Anh Tuấn.

Thuỳ Dung ngọt ngào trữ tình với những bản tình ca Pháp. Minh Kha lấn sân ca hát từ vai trò người mẫu nhưng rất bản lĩnh. Lê Hiếu, Nguyên Hà, Nguyễn Kiều Oanh thể hiện nhạc tình đầy cảm xúc. Bùi Anh Tuấn được khen hát hay và ổn định hơn so với thời điểm trước. Đàn anh Quang Dũng được cổ vũ hát thêm sau ca khúc Mùa hè đẹp nhất nhưng thời lượng có hạn nên đành hẹn khán giả đêm khác.

Lê Hiếu thể hiện nhạc tình đầy cảm xúc.

Nguyên Hà, Lân Nhã "hớp hồn" khán giả với những giai điệu da diết.

Bùi Anh Tuấn được khen hát hay và ổn định hơn so với thời điểm trước.

Đàn anh Quang Dũng được cổ vũ hát thêm sau ca khúc "Mùa hè đẹp nhất" nhưng đành hẹn khán giả đêm khác.

Hà Nhi và Trung Quân được giao nhiệm vụ kết show nên đã chọn những bản hit của riêng mình cùng màn song ca ăn ý. Không chỉ hát, nữ ca sĩ gốc Nghệ An còn pha trò dí dỏm để khán giả đỡ buồn ngủ vì đã khá khuya.

Hà Nhi và Trung Quân chọn những bản hit của riêng mình cùng màn song ca ăn ý để kết show.

Trung Quân hát liên tục 7 ca khúc đến 12 giờ đêm nhưng khán giả vẫn tiếc nuối chưa muốn về. "Thánh mưa" dí dỏm: "Hôm nay em hát toàn những bài về mưa nhưng mong mưa đừng thêm nữa, miền Trung đủ khổ rồi".

Đêm nhạc Thương về miền Trung không chỉ là nơi kết nối nghệ sĩ và khán giả, mà còn lan tỏa yêu thương và trách nhiệm cộng đồng. Ban tổ chức trân trọng mọi tấm lòng đã đồng hành để mang đến cơ hội học tập tốt hơn cho các em học sinh vùng lũ miền Trung.

Sự kiện kết thúc trong không khí xúc động và tràn đầy ý nghĩa, tiếp tục khẳng định vai trò của nghệ thuật trong việc kết nối, sẻ chia và lan tỏa tinh thần nhân ái.

Quỹ Học bổng Nguyễn Thái Bình đã nhiều năm đồng hành cùng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Với đêm nhạc Thương về miền Trung, quỹ tiếp tục được bổ sung nguồn lực để hỗ trợ các em học sinh tại những vùng chịu thiệt hại do mưa lũ, giúp các em có điều kiện học tập ổn định hơn.

Tổng số tiền hơn 400 triệu đồng gây quỹ trong đêm diễn sẽ được chuyển hoàn toàn vào hoạt động học bổng, đúng theo cam kết của ban tổ chức và các mạnh thường quân.

HẢI LINH