Một bé trai 23 tháng tuổi tại bang Florida (Mỹ) đã tử vong sau khi bị bỏ quên nhiều giờ trên ghế sau ô tô của gia đình. Nguyên nhân được xác định là do người cha vô tình quên đưa con vào trường mầm non vào buổi sáng trước khi đi làm.
Theo thông tin từ cảnh sát, khoảng 17h39 ngày 29/6, lực lượng cứu hỏa và cảnh sát thành phố Plantation nhận được cuộc gọi khẩn cấp tại bãi đỗ xe của Trường mầm non A World of Discovery Academy. Khi có mặt tại hiện trường, các nhân viên y tế xác nhận bé trai đã không qua khỏi.
Sau vụ việc, cảnh sát đã phong tỏa khu vực, dựng lều phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ trong nhiều giờ. Đến chiều 30/6, cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra quyết định liệu có truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bất kỳ cá nhân nào hay không.
Bà Leslie Novoa, quản lý Trường mầm non A World of Discovery Academy, cho biết chính bà cùng người cha đã phát hiện bé trai nằm bất động trên hàng ghế sau chiếc SUV khi người đàn ông đến trường vào cuối ngày.
"Người cha đến trường để đón con, nhưng khi vừa dừng xe tại bãi đỗ, anh mới bàng hoàng nhận ra mình đã quên đưa con vào lớp từ buổi sáng. Đứa trẻ đã ở lại trong xe suốt nhiều giờ", bà Novoa kể.

Theo bà Novoa, gia đình nạn nhân đã gắn bó với nhà trường trong nhiều năm và các anh chị của bé đều từng theo học tại đây. Bé trai xấu số là người con thứ ba của gia đình theo học tại trường.
"Họ là một gia đình rất yêu thương con cái. Thật đau lòng khi sự việc này xảy ra", bà Novoa chia sẻ.
Sau vụ việc, bà cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh nên hình thành thói quen kiểm tra hàng ghế sau trước khi rời khỏi xe để tránh những bi kịch tương tự.