Diễn viên Phương Hằng kể chuyện sinh con với đồng nghiệp điển trai sau 8 năm chờ mòn mỏi, em bé sinh ra xinh hệt mẹ

Em bé sở hữu nhiều nét xinh xắn của cả bố và mẹ.

Trên hành trình sống của mỗi người phụ nữ, thiên chức làm mẹ là thiên chức mà ai cũng muốn được trải nghiệm. Sự ra đời của những thiên thần nhí, dù ở thời điểm sớm hay muộn thì cũng khiến cho bao bà mẹ cảm thấy hạnh phúc và trọn vẹn. 

Với diễn viên Phương Hằng, cột mốc tuổi 36 có lẽ sẽ là cột mốc đáng nhớ nhất, ý nghĩa nhất vì sau 8 năm hôn nhân, cuối cùng thì nữ diễn viên xinh đẹp cũng đã chính thức “lên chức” mẹ bỉm sữa lần đầu tiên.

Diễn viên Phương Hằng sinh năm 1989, là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt, khi góp mặt trong nhiều vai diễn phim “ăn khách” như Chân tình, Thụy khúc, Thứ ba học trò, Mẹ chồng nàng dâu, Lặng lẽ yêu em, và đặc biệt là “siêu phẩm” Gạo nếp gạo tẻ... Cô từng giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Cánh Diều 2018.

Gia đình nhỏ của diễn viên Phương Hằng.

8 năm hôn nhân, diễn viên Phương Hằng chính thức "lên chức" mẹ bỉm sữa ở độ tuổi U40

Sau 8 năm hôn nhân, hiện tại có lẽ Phương Hằng đang rất hạnh phúc khi "lên chức" mẹ bỉm sữa. Hẳn giờ đây chị đã trút bỏ được những áp lực về việc khó có con?

Thật ra nói gánh nặng thì cũng không phải, vì đã là nghệ sĩ thì tinh thần phải cứng, chịu được nhiều áp lực về mọi mặt, nhưng nếu nói về mặt tâm lý thì mình cũng là phụ nữ nên vẫn có 1 chút cảm giác khó chịu, mỗi khi được hỏi về vấn đề “sao chưa sinh con”.

Nhưng rồi nhiều khi mình nghĩ, ba mẹ mình hiểu mình, không ép, vợ chồng hạnh phúc và quan trọng hơn hết mình sinh con là mình nuôi dạy, trách nhiệm của mình, sức khỏe của mình. Còn những người hay thắc mắc, họ có chăm con cho mình không, họ có lo kinh tế cho gia đình mình không mà mình phải quan tâm đến những ý kiến đó, mình nên làm tốt nhất và có sự chuẩn bị thật kĩ.

Thật ra Hằng cũng rất quý những câu hỏi “khi nào em dự định có em bé”, với những anh chị thật sự quan tâm và hướng dẫn mình về sức khoẻ… Còn những cá nhân mà 1 tháng hỏi 3,4 lần thì Hằng chỉ cười cho qua chuyện.

Phương Hằng đã giữ bí mật chuyện bầu bí suốt nhiều tháng, đến khi cận ngày "vượt cạn" mới thoải mái chia sẻ tin tức này đến công chúng, việc làm này có lý do gì đặc biệt không?

Không phải riêng với khán giả, mà ngay cả bạn bè và bà con trong gia đình, Hằng cũng không chia sẻ. Vì thật ra mình cũng khá kỹ tính, là em bé đầu nên điều Hằng quan tâm, chú trọng nhất là muốn bé thật khỏe mạnh. 

Hơn nữa, dù là nghệ sĩ nhưng Hằng và chồng đều khá hướng nội. Anh Tâm lại muốn dành thời gian cho vợ nghỉ ngơi được tốt nhất, biết tính Hằng là kiểu người ai quan tâm hỏi thăm thì Hằng có thể “bà tám” với họ cả ngày (cười).

Mà thật ra Hằng cũng không quá giữ bí mật đâu, do dáng người mình nhỏ con, bình thường Hằng lại hay mặc đồ rộng rãi nên mọi người không để ý, khó phát hiện ra, chứ ai hỏi Hằng đều trả lời là mình đang có em bé. Hàng xóm khu nhà Hằng đều biết hết.

Hành trình đi sinh em bé của chị có câu chuyện, hay kỷ niệm nào đáng nhớ?

Hằng cảm thấy vừa tức vừa quê. Có thể với nhiều chị em khác, việc sinh con là điều bình thường, nhưng với Hằng thì khác. Đây là lần đầu tiên của mình, và có lẽ vì quá lo lắng nên Hằng cảm thấy sợ hãi. 

Sáng hôm đó khi vào phòng sinh, Hằng bị dị ứng với thuốc giảm đau, khiến cơ thể run bần bật từ khúc bả vai lên, tay cũng lắc lư không thể giữ yên. Hằng không hiểu lý do tại sao mình lại như vậy, nghĩ có lẽ là do hồi hộp quá mức, nhưng thực sự thì mình không cảm thấy hồi hộp lắm. 

Tuy nhiên, thấy cơ thể cứ phản ứng mạnh nên Hằng lo lắng rằng bác sĩ có thể sẽ không thực hiện được ca mổ suôn sẻ. Chỉ đến khi nghe tiếng khóc của con, Hằng mới yên tâm.

Còn chuyện làm mình khá “quê” thì là do anh Tâm đã kể cho ba mẹ, về việc Hằng sợ đến mức run bần bật, mà rõ ràng mình không sợ cỡ vậy nhưng anh cứ chọc (cười).

Là một diễn viên nổi tiếng, chị có để tâm đến việc sau sinh thì nhan sắc của mình sẽ bị "xuống cấp"?

Cho đến tận ngày sinh em bé, Hằng cũng không có cảm giác hay để tâm việc đó. Vì “trộm vía” trong suốt thai kỳ, nhan sắc mình cũng ổn. Lúc mới sinh bé được 1 ngày thì tự nhiên có cảm giác hơi sợ tầm 50% thôi, do người mình sưng húp lên, nhưng mình lại không biết đó là điều bình thường của phụ nữ sau sinh.

Khi đã xuất viện về nhà được khoảng tầm 2 tuần, là người Hằng bình thường lại như lúc chưa bầu luôn. Thêm nữa, anh Tâm là người khá tâm lý, anh luôn bảo “có bầu ai chẳng thế, vợ vẫn tươi rói lắm”. Đôi khi tâm lý mẹ bỉm nhạy cảm, mà nghe chồng mình an ủi dù những câu ngắn gọn, đơn giản như vậy thôi cũng khiến tâm trạng mình tốt hơn hẳn.

Chị có nhận được sự hỗ trợ nào từ gia đình trong lần đầu làm mẹ?

Ba mẹ ruột Hằng là người sống vì gia đình con cái lắm, nên lúc mình có bầu và ngay cả lúc sinh bé rồi thì người cực nhất vẫn là ông bà ngoại. Lúc bầu thì bố mẹ tìm hiểu cách chăm sóc mẹ bầu, ăn uống, sức khoẻ, bổ sung dinh dưỡng đủ thứ hết. Chỉ cần Hằng muốn gì là bố mẹ chăm ngay, và cũng chính tay bố mẹ nấu ăn, dọn dẹp mọi thứ chứ không cho mình đụng tay vào. 

May mắn ba mẹ ở gần nên Hằng ở cữ bên ngoại, bây giờ sinh bé rồi thì ba Hằng sẽ lo vòng ngoài, cần gì thì ba lo từ việc đi chợ, giặt đồ, phơi đồ, còn mẹ thì túc trực chăm em Jennie từ 8 giờ sáng đến 12 giờ đêm mới về phòng ngủ. Có khi Jennie quấy là bà ngoại phụ chăm đến tận 2 giờ sáng. Bố mẹ cũng rất hay lên mạng tìm tòi dinh dưỡng, cách vỗ ợ, ru ngủ, rồi sắm đồ linh tinh cho cháu.

Vợ chồng chị lần đầu "lên chức" bố mẹ bỉm, có bao giờ xảy ra bất đồng vì trái ngược quan điểm?

Cũng có một chút, nhưng do từ đầu Hằng và anh đã thống nhất là sẽ tôn trọng quan điểm mỗi người, vì dù có khác thì mục đích chung vẫn là muốn điều tốt nhất cho con gái Jennie, nên mỗi khi mình thấy gì không hợp ý nhau thì sẽ nêu quan điểm nhẹ nhàng, anh Tâm sẽ chiều theo và ngược lại.

Bây giờ em bé vẫn còn nhỏ lắm, nên hai vợ chồng cũng chưa bất đồng nhiều. 

Hotmom Phương Hằng cảm thấy hạnh phúc khi công khai con gái lên MXH thì "trộm vía" được nhiều người yêu thích

Nhận xét, đánh giá về năng lực làm bố, làm chồng của ông xã, chị có cảm thấy hài lòng về anh?

Hằng cho anh Tâm khoảng 98 điểm. Những ngày đầu, mình chưa biết cách chăm sóc bé, nên anh Tâm đã chăm sóc chính cùng với mẹ Hằng. Hằng chỉ hỗ trợ một chút như lấy đồ, và canh chừng em bé. Giờ thì mình cũng đã khéo hơn rồi, nhưng từ ngày đầu, anh Tâm đã thể hiện khả năng làm bố giỏi. Anh ấy tìm hiểu mọi thứ từ lúc chị mang bầu, và anh cũng đã có kinh nghiệm chăm sóc các em của mình khi còn nhỏ.

Trừ 2 điểm duy nhất là đôi khi, anh không nhẹ nhàng và mềm mại được như phụ nữ, nhưng đó chỉ là cảm nhận của Hằng. Hằng thấy Jennie vẫn cười vui vẻ khi được ba chăm sóc, chứ nếu khó chịu là trẻ con sẽ la khóc rồi!

Con gái có phải là một em bé "trộm vía" dễ nuôi không?

Tháng đầu thì bé “trộm vía” dễ lắm, chỉ có hay trớ sữa nhẹ, nhưng qua tháng thứ 2 là em bắt đầu hơi quấy. Hằng cũng tìm hiểu, thấy nhiều người nói là tháng thứ 2,3 là tháng khủng hoảng và bé sẽ bị co thắt ruột nên khó chịu, nhưng bây giờ thì tạm ổn rồi. 

Anh Tâm cũng nhận xét rằng, bé thừa hưởng tính nết của mẹ Hằng. Có hôm, bé ngủ cả ngày và không chịu dậy bú, nhưng hôm khác lại thức từ 1 giờ trưa đến 3, 4 giờ sáng hôm sau. May mắn là cả hai vợ chồng Hằng không làm công việc văn phòng, nếu không thì chắc chắn hôm sau sẽ không thể đi làm nổi với giờ giấc chăm con như vậy.

Những ai theo dõi chị sẽ thấy, giờ đây chị đã nhập hội "mẹ bỉm nghiện con" khi thường chia sẻ những hình ảnh của bé lên mạng xã hội. Tuy nhiên, là một người nổi tiếng, chị có lo lắng việc con nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý từ cộng đồng mạng?

Lúc có bầu, Hằng cũng không thông báo vì một phần lo lắng về điều này. Khi mới sinh bé, mình cũng suy nghĩ nhiều, nhưng rồi không thể ngăn được sự “si mê” dành cho con. Từ khi làm mẹ, điện thoại của Hằng gần như không có hình ảnh của bản thân nữa. 

Ban đầu, mình cũng lo rằng việc đăng hình bé lên mạng sẽ khiến mọi người có nhiều ý kiến trái chiều, và khi có ai đó bình luận về con, Hằng sẽ cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, “trộm vía” bé Jennie được rất nhiều ông bà, cô chú yêu thương và dành tình cảm, khiến Hằng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Hằng cũng nghĩ rằng nếu mọi người có góp ý gì, thì bản thân có thể sẽ học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm. Vì có những điều dân gian mà ông bà truyền lại, không phải lúc nào cũng có thể tìm thấy trên mạng. 

Đọc bình luận của mọi người giúp Hằng tích lũy thêm kiến thức làm mẹ. Thực sự, trẻ con luôn được mọi người yêu quý, khiến Hằng đôi khi cảm thấy ghen tị vì hình ảnh và clip của Jennie luôn nhận được nhiều lượt xem hơn cả ba mẹ (cười).

Tính chất của nghề diễn viên thường không cố định thời gian, chị đã chuẩn bị gì cho hành trình vừa làm mẹ bỉm, vừa cân bằng công việc, theo đuổi sự nghiệp cá nhân trong thời gian tới?

Hiện tại thì Hằng dành tất cả thời gian cho bé, đến khi nào con cứng cáp hơn thì mới quyết định quay trở lại sự nghiệp cá nhân. Nhưng vì cũng là người của công việc nên những job quay hình mà không phải đi xa, hoặc tầm ngắn ngày thì Hằng cũng sẽ nhận để đỡ nhớ nghề như livestream, hay quay quảng cáo.

Bây giờ mỗi khi đi đâu một chút, gia đình ở nhà luôn phải chụp hình và cập nhật tình hình của  Jennie cho Hằng liên tục. Ngay cả khi anh Tâm đi đâu, Hằng cũng sẽ gửi hình ảnh và thông báo về những gì diễn ra với con gái suốt cả ngày.

Có nhiều người nổi tiếng, sau khi làm mẹ thì đã hy sinh, quyết định dừng công việc, đam mê để tập trung chăm sóc và nuôi dạy con trong suốt 2,3 năm đầu đời quan trọng. Tuy nhiên khi họ quay lại với sự nghiệp, thường sẽ đối diện với thử thách lớn khi sự cạnh tranh, phát triển của thế hệ trẻ ngày càng mạnh mẽ, song sự vắng bóng thời gian dài cũng sẽ khiến cả khán giả và bản thân người làm nghệ thuật dễ bị "mất nhiệt". Chị có suy nghĩ ra sao về vấn đề này?

Chắc chắn cũng sẽ có những khó khăn khi quay trở lại nghề sau 1 thời gian dài “vắng bóng”,  nhưng Hằng nghĩ chỉ cần mình yêu nghề, và cũng như với kinh nghiệm tích lũy nhiều năm thì Hằng sẽ hòa nhập trở lại nhanh, bên cạnh đó còn có các anh chị trong nghề cũng sẽ hỗ trợ lẫn nhau.

Hơn hết là chỉ cần bản thân hết mình và nghiêm túc với nghề, với vai diễn thì dù cho ở trong hoàn cảnh nào thì Hằng tin vẫn sẽ được khán giả đón nhận. Thực tế, trong nghề diễn viên của Hằng cũng đã có rất nhiều các chị quay trở lại hoạt động, sau khi con lớn, và họ đều đang rất thành công.

Chị có thích một gia đình đông con, chị tiết lộ một chút kế hoạch của vợ chồng về vấn đề con cái trong tương lai?


Với Hằng, gia đình đông con thì nhà cửa vui vẻ, anh chị em chăm sóc, giúp đỡ nhau là điều tuyệt vời, nhưng mà còn tuỳ vào nhiều yếu tố nữa, chứ không phải mình thích là được. Vợ chồng Hằng ở thời điểm hiện tại chưa có kế hoạch sinh bé tiếp theo, vì Jennie còn nhỏ, và Hằng cũng lớn tuổi rồi, sức khoẻ cũng khá yếu. 

Vả lại, Hằng cũng có quan điểm là dù 1 con hay nhiều con thì mình cũng phải chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt, từ tinh thần, sức khoẻ, kinh tế và kinh nghiệm, thời gian để nuôi dạy, đồng hành cùng con trên hành trình bé trưởng thành. Anh Tâm và Hằng luôn muốn dành cho Jennie những điều tốt đẹp nhất.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

KIỀU TRANG