XEM VIDEO: Vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ của "O Hồng" ngoài đời - Lê Hạ Anh.
Cô gái nhỏ bé học Tài chính - Ngân hàng, nhiều lần làm "sát thủ" trên phim
Thời gian qua, bộ phim Mưa Đỏ đã gây tiếng vang lớn và để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Trong số diễn viên nữ hiếm hoi trong phim có Lê Hạ Anh - người vào vai O Hồng - cô y tá lái đò, người yêu của chiến sĩ Cường (Đỗ Nhật Hoàng). Mới đây trong chương trình Vietnam Interviews, Lê Hạ Anh có nhiều chia sẻ hơn về bản thân cũng như vai diễn đặc biệt này của mình.
Lê Hạ Anh cho biết cô không xuất thân từ trường Sân khấu - Điện ảnh mà học khoa Tài chính - Ngân hàng của Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh - HUTECH. Nữ diễn viên sinh năm 1995 thổ lộ: “Tôi nghĩ là tất cả mọi thứ trên cuộc đời đều có một chữ duyên hoặc là định mệnh. Con đường diễn viên cũng đến với tôi như một định mệnh.
Tôi luôn nghĩ là mình bỏ lỡ một cơ hội vào trường Sân khấu - Điện ảnh do đăng ký trễ quá, mọi người đã đi học hết rồi. Đã có manh nha rồi, nhưng khi đăng ký mình không biết rõ và hiểu rõ. Đến khi mình tới thì mọi người đã học gần cả tháng rồi. Tôi quay lại với kế hoạch đầu tiên là học Tài chính - Ngân hàng.
Tôi luôn nghĩ mình sẽ học hết đại học, sau đó tiếp tục những đam mê của mình. Trong khoảng thời gian đó, mình vẫn duy trì đam mê, quay sitcom. Có một sitcom mà hồi đó các bạn Gen Z rất thích, đó là Tiệm bánh hoàng tử bé. Mình vẫn duy trì việc học và học thêm những cảm xúc của mình nữa. Đến khi mình có cơ hội để thử sức cho nhiều vai diễn hơn thì mình có thể sử dụng những điều mình đã học trong suốt thời gian tự học đó”.
Lê Hạ Anh sinh năm 1995 tại Gia Lai.
Trước khi đóng phim, Hạ Anh đã tham gia cuộc thi Ngôi sao thời trang dành cho tuổi teen và may mắn được giải, được chụp bìa báo, casting quảng cáo. Khi thấy thông báo casting sitcom Tiệm bánh hoàng tử bé, cô nhanh tay đăng ký và đã có 1 vai trong 4 vai nữ chính. Ngoài khả năng diễn xuất, Hạ Anh còn hát rất hay.
Sau khi tốt nghiệp xong, cô casting phim Cô gái đến từ hôm qua rồi phim nối phim. Đặc biệt, Lê Hạ Anh cũng nhiều lần vào vai phản diện như trong Lưới trời, Đánh cắp giấc mơ. Hạ Anh không sợ mọi người ghét khi vào vai phản diện. Cô nói: “Khi tôi nhận kịch bản thì tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, không biết mình có thể làm được hay không, có tải được nhân vật này hay không. Mình có suy nghĩ hết mấy đêm liền. Đối với mỗi vai diễn, mình đặt hết tâm huyết của mình vào đó. Mình đặt hết, tâm tư, tình cảm của mình vào đó và mình thể hiện vai diễn đó một cách tốt nhất. Tôi nghĩ là khán giả khi xem phim thì sẽ hiểu được đâu là nhân vật và đâu là diễn viên ngoài đời.
Cho nên tôi không sợ mình đóng vai này mọi người có ghét mình hay không mà phải cái vai này nó yêu cầu như vậy và mình sẽ phải làm được điều đó. Tôi luôn nghiên cứu là tại sao nhân vật này lại như vậy, trải qua cái gì để trở thành một người như vậy, cố gắng truyền tải nhân vật đó một cách tốt nhất. May mắn là với những vai phản diện thì khán giả xem mà ghét vai diễn đó, không thích nhân vật nhưng may mắn là lúc nào cũng yêu thương và nâng đỡ tôi ngoài đời. Bởi vì khán giả hiểu được tôi đang làm công việc của mình và đang cố gắng để hoàn thiện vai diễn một cách tốt nhất”.
Cô không được đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp mà tự học và học ngành Tài chính - Ngân hàng.
Có vẻ bề ngoài “liễu yếu đào tơ” nhưng Hạ Anh đóng rất nhiều cảnh hành động nặng ký. Trong phim Người thầm lặng, Hạ Anh còn đóng “nữ sát thủ số 1”. Dù nhỏ bé nhưng cô vào vai giỏi võ, đánh trận nào cũng thắng. Diễn viên Trường Thịnh cho biết, Hạ Anh đứng giữa 2 chàng trai cao to là anh và Sĩ Toàn mà như “bánh mì kẹp thịt”, nhưng đánh một cái “pắc” là tụi anh rớt liền!
Trong phim Kế hoạch hoàn hảo, cô cũng là nữ sát thủ. Được hỏi tại sao toàn những vai đánh lộn trong khi nhiều nữ diễn viên không dám nhận, Hạ Anh nghĩ ở mình có từ “lì”. Dù cũng sợ bị thương nhưng cô cảm thấy thích và muốn thử tất cả những dạng vai diễn.
Nữ diễn viên đã đóng rất nhiều cảnh hành động, thậm chí không ít lần làm "sát thủ" trên phim.
“Trước tôi có từng coi chị Kim Tae-hee, là một người rất đẹp nhưng diễn vai đầu tiên là một vai phản diện. Trời, chị ấy đẹp, chị ấy ‘dịu’ như vậy mà chị diễn phản diện thì mình có nên thử hay không? Đến với vai hành động, tôi cũng đi tập cascadeur. Tôi thấy đây là cơ hội, tại sao đạo diễn, nhà sản xuất tin tưởng mình mà mình không tin tưởng bản thân làm được điều đó? Sau Người thầm lặng, tôi đến với Kế hoạch hoàn hảo, Mùa sậy trổ bông và được sử dụng những điều mình đã được học. May mắn có đạo diễn hành động nâng đỡ mình và dạy cho mình những bài làm sao đánh thắng được mấy anh cao 1m80 trở lên”, cô cho biết.
Hạ Anh được kỳ vọng sẽ là một trong những “đả nữ” tương lai, diễn những vai hành động ổn so với lớp diễn viên trẻ cùng thế hệ. Diễn những cảnh hành động cũng khiến Hạ Anh bị thương nhiều lần, trong đó có lần đu dây bị rách dây chằng độ hai. Sau lần đó, cô đã biết sợ nhưng vẫn lì và tiết chế lại hơn một chút. Nữ diễn viên vẫn muốn xông pha, thử sức, “tung bay” với tất cả những dạng vai diễn.
Hạ Anh từng "sợ" sau lần bị rách dây chằng nhưng vẫn lì.
Trước Mưa Đỏ, Hạ Anh được đạo diễn Đặng Thái Huyền mời nhưng mẹ cô không đồng ý
Cơ duyên Hạ Anh được làm việc với đạo diễn Đặng Thái Huyền là từ bộ phim Hoa hồng giấy. Diễn viên Trung Dũng tiết lộ, lúc đó ekip ngoài Bắc mời Hạ Anh nhưng khi ấy đang dịch, mẹ của nữ diễn viên không muốn con tham gia vì sợ đi xa nhà lỡ có chuyện gì hay bệnh dịch không ai lo cho con gái.
“Lúc đó, mọi người muốn Hạ Anh với một cô diễn viên nữa đóng vai chính. Sau đó, họ hỏi tôi là Hạ Anh có đóng được hay không? Tôi nói là: ‘Mời bé này đi. Bé này chắc chắn luôn 100% về diễn xuất là ổn và đạo đức làm việc rất ok. Sau đó, mẹ Hạ Anh không đồng ý. Thành ra, lúc đó tôi giống như là quản lý, là ‘cò phim’ á. Tôi gọi xong nói mẹ của Hạ Anh: ‘Chị mà không cho nó đóng phim này là chị hối hận. Không phải ai cũng có cơ hội như vậy’. Cuối cùng, mẹ Hạ Anh chấp nhận và cô ấy ra làm phim đó. Người đạo diễn chính là Đặng Thái Huyền. Sự làm việc chỉn chu của Hạ Anh đã tạo lòng tin với đạo diễn và tới Mưa Đỏ, Hạ Anh là ứng cử viên để vào vai nữ chính”, nam diễn viên cho hay.
Trước Mưa Đỏ, Hạ Anh đã có cơ hội làm việc với đạo diễn Đặng Thái Huyền.
Để vào vai O Hồng, Hạ Anh phải bay ra Hà Nội casting. Cô nghĩ đây là cơ hội lớn và cố gắng sắp xếp. Khi đọc những phân đoạn trong kịch bản, nữ diễn viên đã “khóc quá trời” vì rất đau lòng, không kìm được. “Cảm xúc khủng khiếp lắm nhưng đạo diễn nói: ‘Chị muốn trong thời chiến, tất cả mọi thứ phải kìm lại’. Khi cast xong, tôi nhận được phản hồi tích cực và cũng mong mình nhận được vai diễn. Khi nhận được cuộc điện thoại: ‘Em ơi, em nhận được vai diễn Hồng trong bộ phim Mưa Đỏ’. Tôi thấy không còn ngôn từ nào để diễn tả và mình đã sẵn sàng chiến đấu với vai diễn”, cô tâm sự.
Khi đến với vai diễn này, cô đến với Quảng Trị, được học chèo thuyền trên sông Thạch Hãn và rất nhiều điều mới. Hạ Anh học chèo thuyền 2 buổi sáng - chiều, có ekip và cô giáo đi chung thuyền. Cô kể: “Ngay ngày đầu tiên, tôi muốn đi thẳng nhưng thuyền chèo vòng tròn, lúc quẹo bờ bên này, lúc quẹo bờ bên kia. Khi tôi cảm thấy may mắn nhất thì các anh chị nói: ‘Hạ Anh ơi, mới bước lên thuyền mà em đứng được ở trên đó, điều khiển được là đã tốt lắm rồi, em làm được’.
Những lời động viên đó làm cho mình chú ý nhiều hơn. Tới buổi thứ 2 thôi là tôi bắt đầu đi bình tĩnh hơn. Cô giáo lúc nào cũng chỉ tận tình. Tôi nhìn giáo viên rồi nhìn mái chèo, dòng nước phía dưới như thế nào. Tôi hỏi cô giáo đã chèo thuyền được bao nhiêu năm, cô bảo 20 năm. Tôi nói: ‘Cô ơi, cô cố gắng giúp em để em có thể làm tốt nhất và nhanh nhất có thể’. Lúc tập, chúng tôi lên thuyền mặc áo phao, còn khi quay thì mặc đồ bình thường”.
Nữ diễn viên đã phải học chèo thuyền để vào vai O Hồng.
Khi diễn trên dòng sông Thạch Hãn, Hạ Anh thấy rất tự hào vì mình đã là một phần của phim Mưa Đỏ, đang tái hiện một điều hào hùng và cô thấy được che chở. “Xuyên suốt quá trình tập luyện và quá trình quay, tôi luôn cảm thấy mình được che chở và được an toàn. Trải qua hết quá trình quay một cách tốt nhất với rất nhiều cảm xúc, nhiều cung bậc khác nhau nhưng mà mình vẫn cảm thấy an toàn và rất là hạnh phúc vì điều đó”, nữ diễn nói.
Hạ Anh tiết lộ, chiếc ghe mà cô đứng phải có độ vững chãi, nếu không sẽ không đứng được ở trên mũi. Ekip đã gia cố dàn giáo ở phía dưới để diễn viên không bị hụt chân. Nhờ vậy, cảnh O Hồng và Cường lần đầu tiên ánh mắt chạm nhau khi bước xuống thuyền đã diễn ra trơn tru và nhiều cảm xúc.
Hạ Anh đã khóc rất nhiều khi đọc kịch bản nhưng được yêu cầu phải kìm lại.
Nữ diễn viên cho hay, trước mỗi cảnh quay, cô đều được trò chuyện với đạo diễn Đặng Thái Huyền. Nữ đạo diễn bày tỏ: “Chị muốn phân đoạn này, cảm xúc nó sẽ như vậy, em thì như thế nào?” Lúc tập thì không mưa nhưng đến khi quay thì mưa, Hạ Anh đã khóc cả đêm ngày hôm đó vì khi quay sẽ không thấy được nước mắt, chỉ thấy một cô gái bé nhỏ đang đứng ở đó thôi.
Lê Hạ Anh mong muốn nhìn mình phải thực sự đau đớn và tiết lộ quả thật hôm đó mình đau đớn thật. Không cần cố gắng, ngày hôm đó cô cứ khóc. Khi cắt cảnh, cô có ôm mọi người và thấy đau thắt cả ruột gan, không còn ngôn từ nào để diễn tả nỗi đau đó.
Bộ phim đã mang lại thành công lớn cho Hạ Anh và nhiều diễn viên trẻ.