Điều tra vụ bé trai 10 tuổi bị đầu độc: Chị gái tiết lộ hành động đáng ngờ của người cha

Một vụ án đau lòng đã xảy ra tại Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ, khi một người đàn ông 47 tuổi, Kalpesh, được cho là đã đầu độc con trai 10 tuổi của mình bằng natri nitrat. Sau khi gây án, Kalpesh đã đến đồn cảnh sát tự thú.

Theo thông tin từ India Today và đơn khiếu nại do anh trai của Kalpesh, Yogesh Gohel, đệ trình, Kalpesh sống tại Bapunagar, Ahmedabad cùng vợ, con gái 15 tuổi (Jiya), con trai 10 tuổi (Om) và cha mẹ già.

Vào sáng ngày xảy ra vụ việc, vợ của Kalpesh, Jayshree, đã đến quận Mehsana. Ngay sau đó, Kalpesh đã cho cả hai con uống một loại thuốc. Trong khi Jiya không bị ảnh hưởng, Om bắt đầu có biểu hiện đau bụng dữ dội và nôn mửa.

Tình trạng của Om ngày càng xấu đi, ông bà đã gọi xe cứu thương và đưa cậu bé đến bệnh viện gần đó. Jiya sau đó đã gọi điện cho bác của mình, Yogesh Gohel, để thông báo về tình hình của em trai.

dieu-tra-vu-nguoi-dan-ong-dau-do-1738805494.jpg
Kalpesh. Ảnh: Indiatoday

Khi Yogesh và vợ đến bệnh viện, các bác sĩ đã thông báo tin dữ: Om đã tử vong. Jiya sau đó đã kể lại với bác rằng cha đã cho hai chị em uống một ít thuốc trước khi đột ngột rời khỏi nhà.

Trong khi đó, Kalpesh đã đến đồn cảnh sát Bapunagar để tự thú. Tại đây, Kalpesh thừa nhận đã trộn khoảng 30 gram natri nitrat vào nước và ép Om uống.

Theo lời khai của Kalpesh, khi thấy tình trạng của Om trở nên tồi tệ và môi tím tái, ông ta đã hoảng sợ và bỏ trốn khỏi nhà, sau đó ra đầu thú với cảnh sát.

Thanh tra Chetriya từ đồn cảnh sát Bapunagar cho biết Kalpesh đã có ý định tự tử và cũng đã cho các con uống thuốc chống nôn trước khi đầu độc Om.

Cảnh sát cho biết Kalpesh có thể không ổn định về mặt tinh thần, mặc dù không tìm thấy hồ sơ điều trị y tế nào trước đó. Các nhà chức trách đã tiến hành kiểm tra y tế đối với Kalpesh và lập hồ sơ vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Minh Hà (T/h)