Điều tra vụ bệnh nhân chết bất thường tại kho chứa rác của trung tâm y tế

Người đàn ông ở Hải Dương đến trung tâm y tế địa phương điều trị ruột thừa rồi đột nhiên mất tích. Hai ngày sau, bệnh nhân được phát hiện tử vong tại kho để rác thải.

Theo thông tin đăng tải trên Zing, Công an huyện Kim Thành, Hải Dương, đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân tử vong bất thường của ông Phan Văn Minh (50 tuổi, trú xã Kim Anh).

Ngày 22/9, ông Minh được phát hiện tử vong tại nhà kho để rác thải y tế của trung tâm y tế huyện Kim Thành.

benh-nhan-chet-bat-thuong-tai-kho-chua-rac-cua-tt-y-te-o-hai-duong-1632358087.jpg
Nơi phát hiện bệnh nhân tử vong

Báo cáo của cơ sở y tế này cho biết, chiều 17/9, bệnh nhân Minh nhập viện tại khoa Ngoại. Sau khi chẩn đoán sơ bộ bị viêm ruột thừa, bệnh nhân được theo dõi và điều trị tại phòng 245. Người này có tình trạng sức khỏe tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không nôn, thân nhiệt từ 37 đến 37,5 độ C.

Khuya 19/9, bác sĩ kiểm tra buồng bệnh, bệnh nhân vẫn có mặt tại phòng trong tình trạng đỡ đau bụng. Rạng sáng hôm sau, nhân viên y tế phát hiện bệnh nhân không có mặt tại phòng. Sự việc được thông báo đến người nhà và y bác sĩ, lãnh đạo trung tâm để phối hợp tìm kiếm nhưng không thấy.

Khoảng 8h ngày 22/9, nhân viên y tế phát hiện có mùi lạ tại khu vực nhà vệ sinh từ tầng 1 đến tầng 3 nhà B nên đi tìm kiếm xung quanh. Qua lỗ thông hơi từ nhà kho rác thải y tế, họ phát hiện thi thể bệnh nhân.

Liên quan đến cái chết bất thường của ông Minh, nguồn tin từ báo VietNamNet dẫn lời người nhà nạn nhân cho biết thêm, trước khi nhập viện, bệnh nhân vẫn đi làm bình thường, không có biểu hiện bất thường về tâm lý, không có mâu thuẫn với ai.

Ngày 20/9, vợ ông Minh về nhà để giải quyết công việc và lấy thêm đồ đạc, khi quay trở lại trung tâm thì không thấy chồng đâu. Thời điểm này, camera an ninh của trung tâm đang bị lỗi, không hoạt động nên mọi người tiếp tục trực tiếp tìm kiếm.

Hiện cơ quan chức năng đã khám nghiệm xong tử thi, bàn giao thi thể ông Minh cho gia đình mai táng.

Theo ông Nguyễn Văn Di, Giám đốc trung tâm y tế: “Sáng 22/9, ông M. được phát hiện đã chết tại khu vực kho chứa rác, trên người có một số túi rác đè lên. Ngay khi phát hiện sự việc, chúng tôi đã báo cơ quan chức năng và công an để điều tra”.