Trong hành trình nuôi dạy con cái, mỗi bậc phụ huynh đều mong muốn mang lại cho con những điều tốt đẹp nhất. Tuy nhiên, có những hoàn cảnh bất ngờ, ngoài tầm kiểm soát có thể khiến cha mẹ rơi vào trạng thái hoang mang và lo lắng. Trường hợp của một người mẹ dưới đây chia sẻ, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự an toàn của trẻ em tại trường học, khi cô phát hiện trên cổ con trai mình một vết bầm tím sau khi đón bé từ lớp về.
Theo đó, vào một ngày bình thường, Anna - một người mẹ sống tại thành phố Yekaterinburg, Nga, đã đưa con trai 4 tuổi của mình - Nikita, đến trường mẫu giáo như mọi ngày. Cô không thể ngờ rằng, chỉ sau một buổi học, mọi thứ sẽ trở nên nghiêm trọng. Khi đón con, Anna phát hiện trên cổ bé có một vết bầm tím đáng ngờ. Bất an, cô ngay lập tức hỏi giáo viên phụ trách lớp về nguyên nhân của vết thương, nhưng nhận được câu trả lời lạnh lùng, thiếu trách nhiệm: "tôi không biết nguyên nhân từ đâu".

Ảnh minh hoạ
Với sự lo lắng dâng trào, Anna không thể giữ bình tĩnh. Cô cảm thấy bức xúc khi mà những người có trách nhiệm lại không thể cung cấp thông tin rõ ràng về tình trạng của con mình ở trường học. Quá thất vọng, cô quyết định tự mình kiểm tra lại camera giám sát trong lớp học để tìm hiểu sự thật.
Sau khi xem toàn bộ diễn biến được ghi lại, Anna đã phải trải qua một cú sốc tinh thần. Cô bủn rủn chân tay khi chứng kiến cảnh tượng mà bất kỳ người mẹ nào cũng không muốn thấy: con trai mình bị một bạn học lớn hơn bạo lực, tác động vật lý, khống chế bằng một sợi dây và bị bóp cổ.

Ảnh minh hoạ
Những tiếng la hét tuyệt vọng của con trai Nikita luẩn quẩn, ám ảnh tâm trí cô, khiến trái tim người mẹ đau đớn tận cùng. Vụ việc diễn ra trong khoảng 2 phút, nhưng tại thời điểm đó lại không có bất kỳ một giáo viên nào trong lớp có phản ứng gì để can thiệp hay giúp đỡ.
Ngay khi sự thật được sáng tỏ, Anna đã nhanh chóng đưa con trai đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ. Các bác sĩ sau đó chẩn đoán Nikita bị ngạt do bóp cổ, và điều này đã để lại những ảnh hưởng tâm lý sâu sắc cho cậu bé. Đứa trẻ phải điều trị lâu dài ở khoa thần kinh.
Anna không thể kiềm chế được sự phẫn nộ của mình trước sự việc đau lòng xảy ra với con. Cô đã không do dự gửi ngay đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng, yêu cầu điều tra về sự vô trách nhiệm của giáo viên và ban giám hiệu trường mẫu giáo. Và sau đó Anna cũng quyết định cho con nghỉ học ở trường này, chuyển sang trường có chất lượng tốt hơn.

Ảnh minh hoạ
Trên thực tế, việc trẻ bị bắt nạt ở trường mẫu giáo như thế này không hiếm gặp. Và nếu cha mẹ không can thiệp kịp thời thì có thể sẽ khiến con bị tổn thương về thể chất và tâm lý. Song, dạy con đánh trả hay cam chịu là giải pháp tốt trong trường hợp bị bắt nạt như thế này?
Cách 1: Dạy con nhường nhịn bạn
“Nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao” là phương châm dạy con của các bố mẹ này. Mỗi ngày họ đều dạy con sống chan hòa, nhường nhịn với các bạn cùng lớp. Nếu bạn có đánh con thì cũng chỉ là trò đùa thôi, chứ không có gì nghiêm trọng đến mức phải dùng từ “bắt nạt” và dạy con đánh trả. Nhịn một chút là được.
Song, theo các chuyên gia tâm lý cách dạy này của cha mẹ sẽ khiến trẻ ngày càng trở nên nhút nhát, rụt rè, tự ti và cho dù bị bạn đánh nhiều lần cũng không bao giờ dám nói với bố mẹ. Bởi vì con hiểu rằng nếu con có nói ra thì bố mẹ cũng chỉ xem là trò đùa của bọn trẻ con mà thôi.
Cách 2: Dạy con đánh lại bạn khi bị bạn đánh
Việc đánh trả lại người khác khi bị bắt nạt nhằm mục đích tự vệ suy cho cùng cũng không có gì là sai. Tuy nhiên, nếu cha mẹ không giải thích rõ thế nào là tự vệ và thế nào là bắt nạt lại, thì trẻ sẽ mặc nhiên cho rằng đánh lại người khác là luôn luôn đúng. Từ đó, hình thành nên thói quen “nói chuyện bằng nắm đấm” và sau này lớn lên trẻ sẽ rất khó để có thể bình tĩnh nói chuyện với người khác.
Cách 3: Chống trả nhưng không đánh trả
“Khi con bị bạn đánh, con phải chống trả nhưng con không nên đánh trả. Con có thể khóc to, la to, bỏ chạy để thu hút sự chú ý của giáo viên hay người lớn. Đồng thời con cũng có thể nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh. Họ sẽ bảo vệ con và đây là cách để con bảo vệ mình”.
Cách ứng xử này không chỉ giúp trẻ có thể bảo vệ được bản thân mà còn nâng cao nhận thức của bé về việc chống bắt nạt. Bên cạnh đó, cách làm này còn rèn con tính cách không yếu đuối nhưng cũng không quá thô bạo. Chính vì thế, theo đánh giá của các chuyên gia đây là câu trả lời hoàn hảo nhất khi con bạn bị bạn đánh.
 
 
     
                                                             
                                                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            