Đưa con đi làm cùng cho "vui", phụ huynh "khóc ròng" nhìn văn phòng biến thành tro bụi chỉ sau vài phút

Một phụ huynh ở Trung Quốc đưa cậu con trai 12 tuổi đến công ty với mong muốn gần gũi con hơn, nhưng chuyến đi tưởng chừng vô hại lại biến thành thảm họa khi cậu bé nghịch lửa, khiến cả văn phòng chìm trong biển lửa.

Vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 30/4 tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Danh tính, giới tính của phụ huynh liên quan cũng như công ty nơi người này làm việc hiện chưa được công bố.

Theo Red Star News, trong lúc bận làm việc, phụ huynh đã để con trai ở lại một mình trong văn phòng. Do buồn chán, cậu bé lấy bật lửa đốt giấy ăn để chơi. Ngọn lửa sau đó bén vào những đồ đạc được chất gần bàn làm việc, rồi nhanh chóng lan rộng, biến thành đám cháy lớn bao trùm cả căn phòng.

Khi nhận ra tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát, cậu bé lập tức gọi phụ huynh cầu cứu. Người này sau đó báo cho lực lượng cứu hỏa. Trong lúc chờ cứu hỏa tới hiện trường, phụ huynh cùng một số nhân viên trong công ty đã dùng bình chữa cháy bột khô để dập lửa.

Đám cháy được khống chế phần lớn trước khi lực lượng chức năng có mặt. Tuy nhiên, văn phòng gần như đã bị thiêu rụi hoàn toàn. May mắn không có ai bị thương, nhưng thiệt hại tài sản được ước tính lên tới hàng chục nghìn nhân dân tệ, tương đương vài trăm triệu đồng.

dot-van-phong-1778754600.webp

Báo cáo không cho biết phụ huynh trong vụ việc có phải chịu hình phạt hay trách nhiệm pháp lý nào hay không. Tại hiện trường, một lính cứu hỏa đã nhắc nhở các nhân viên cần nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy, đặc biệt khi có trẻ nhỏ ở nơi làm việc.

“Trẻ em thường tò mò với mọi thứ nhưng lại thiếu ý thức an toàn. Cha mẹ cần trông nom con cẩn thận và tăng cường giáo dục về nguy cơ cháy nổ. Nếu không, chỉ một đốm lửa nhỏ cũng có thể dẫn tới thảm họa lớn,” người lính cứu hỏa nói.

Vụ việc nhanh chóng gây xôn xao trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người cho rằng cậu bé không còn quá nhỏ để không hiểu mức độ nguy hiểm của việc nghịch lửa.

“Một đứa trẻ 12 tuổi đâu còn là trẻ lên 3, lên 4 nữa. Rõ ràng cậu bé này đã được gia đình nuông chiều quá mức,” một người bình luận.

Một người khác nửa đùa nửa thật: “Sau vụ này, chắc nhiều ông chủ sẽ cấm nhân viên đưa con tới văn phòng.”

Trên thực tế, các vụ trẻ em nghịch lửa gây hỏa hoạn không phải hiếm tại Trung Quốc. Năm ngoái, cũng tại tỉnh Chiết Giang, một bé trai từng dùng bật lửa đốt nhiều đồ vật trong hành lang cầu thang của một khu chung cư. May mắn đám cháy được ban quản lý tòa nhà phát hiện và dập tắt kịp thời.

Năm 2023, một bé trai 9 tuổi cũng gây cháy khi đốt thùng xốp trong nhà lúc mẹ đang mải nói chuyện điện thoại. Người mẹ sau đó phải dùng tới hai bình chữa cháy mới khống chế được ngọn lửa.

Vụ việc mới nhất một lần nữa làm dấy lên tranh luận về trách nhiệm giám sát trẻ em của phụ huynh, cũng như việc có nên cho trẻ nhỏ xuất hiện tại môi trường công sở nếu không có người trông coi phù hợp.

Huỳnh Như (T/h)