Được người yêu cũ mời về nhà chơi sau buổi họp lớp cấp 3, việc làm của em hôm đó khiến tôi mất ngủ

Sau buổi họp lớp cấp 3, tôi không ngờ cuộc gặp lại người yêu cũ sau nhiều năm lại khiến cuộc sống của mình hoàn toàn đảo lộn.

Bao nhiêu năm qua tôi gần như không có thông tin gì về em. Tôi cũng không đi họp lớp nên chẳng biết em sống thế nào, đã lập gia đình hay chưa.

Hôm đó, vừa nhìn thấy em, tôi gần như không nhận ra. Em vẫn xinh đẹp, chỉ khác là giờ đây em đã trở thành một giám đốc kinh doanh thành đạt. Em chủ động đến nói chuyện với tôi, hỏi tôi về công việc, cuộc sống rồi hỏi luôn chuyện vợ con.

Ảnh minh họa

Khi biết tôi đã 40 tuổi mà vẫn chưa vợ con, em bật cười. Tôi cũng cười theo cho đỡ ngượng, nhưng trong lòng không khỏi chạnh lòng. Chúng tôi từng là một đôi thời còn đi học, vậy mà sau từng ấy năm, cả hai đều đã bước sang một cuộc sống hoàn toàn khác.

Cuối buổi họp lớp, em bất ngờ chủ động mời tôi về nhà chơi. Tôi hơi ngại vì nghĩ em đã lập gia đình. Tôi sợ nếu về nhà mà gặp chồng em thì cả hai đều khó xử. Nhưng em cứ nhiệt tình mời, nói rằng lâu lắm mới gặp nhau, chỉ về nhà nói chuyện thêm một chút.

Cuối cùng, tôi nhận lời.

Bước chân vào nhà em, tôi thực sự bất ngờ. Căn nhà rất đẹp và rộng, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng. Tôi cứ nghĩ có lẽ chồng em là người thành đạt nên gia đình mới có cuộc sống như vậy. Nhưng ngay lúc đó, em nói với tôi một chuyện mà có lẽ cả đời này tôi cũng không thể quên.

Em kể rằng sau khi chia tay tôi ngày trước, em đã ra nước ngoài. Khi ấy, tôi cứ nghĩ em đi du học. Nhưng sự thật không phải như vậy.

Em nói thời điểm đó, gia đình tôi rất nghèo. Bố mẹ em phản đối chuyện hai đứa yêu nhau nên không cho em tiếp tục quen tôi. Sau khi chia tay, em phát hiện mình đã mang thai.

Em quyết định ra nước ngoài sinh con.

Ảnh minh họa

Tôi chết lặng khi nghe đến đây. Em nói sau khi chia tay tôi, em cũng từng quen một vài người nhưng cuối cùng không kết hôn với ai. Em ở vậy nuôi con và mới trở về nước vào năm ngoái.

Tôi vẫn chưa hiểu tại sao hôm nay em lại kể cho tôi tất cả những chuyện này thì em chỉ tay lên bức ảnh treo trên tường.

Em nói: "Đứa trẻ này là con anh."

Tôi đứng chết lặng trước bức ảnh. Đó là một cậu bé đã lớn, khuôn mặt sáng sủa và có nụ cười rất giống tôi. Tôi nhìn mãi, càng nhìn càng thấy những đường nét quen thuộc. Trong khoảnh khắc ấy, mắt tôi rưng rưng.

Tôi chưa từng nghĩ mình đã có một đứa con. Càng không nghĩ sau 40 năm, người yêu cũ lại nói với tôi rằng tôi đã có một đứa con suốt bao nhiêu năm qua.

Em nói em cũng chỉ phát hiện chuyện đó sau khi đã chia tay và ra nước ngoài. Sau đó, em không tìm tôi vì biết hoàn cảnh gia đình tôi khi ấy. Em nói mình có thể tự nuôi con nên không muốn cuộc sống của tôi bị đảo lộn.

Nhưng hôm nay em chủ động nói ra không phải để hàn gắn với tôi.

Em nói rằng em đã tìm hiểu và biết tôi vẫn chưa lập gia đình, cũng chưa có con. Vì vậy, em muốn đưa ra một đề nghị với tôi.

Em muốn tôi thỉnh thoảng quan tâm, gặp gỡ và dành thời gian cho con. Đứa trẻ lớn lên luôn thắc mắc về bố và muốn được gặp bố. Nhưng em không muốn tôi nhận con công khai, không muốn tôi nói cho người khác biết đứa trẻ là con mình và càng không muốn con được về gặp gia đình nội.

Ảnh minh họa

Em nói nếu tôi chấp nhận những điều đó, tôi có thể thường xuyên đến thăm và gặp con.

Còn nếu tôi không đồng ý, hai mẹ con em sẽ lại ra nước ngoài. Một khi họ đi, có thể cả đời tôi cũng không còn cơ hội gặp con nữa. Chúng tôi phải làm một bản cam kết và cả hai ký vào đó.

Tôi ngồi im rất lâu. Tôi không biết phải trả lời thế nào.

Tôi muốn gặp con. Không chỉ muốn gặp một lần mà còn muốn được ở bên con, muốn biết con lớn lên thế nào, muốn đưa con về gặp ông bà nội. Tôi muốn con biết mình có một người bố, có một gia đình bên nội luôn yêu thương con.

Nhưng điều khiến tôi rối bời hơn là tôi vẫn còn tình cảm với em.

Sau từng ấy năm, tôi tưởng mình đã hoàn toàn quên được mối tình đầu. Vậy mà chỉ một cuộc gặp, một đứa trẻ và những ký ức cũ lại khiến mọi cảm xúc quay trở lại.

Tôi cũng muốn hàn gắn với em. Nhưng điều kiện em đưa ra khiến tôi cảm thấy mình như đang đứng trước một lựa chọn không có đáp án.

Nếu tôi đồng ý, tôi có thể được gặp con nhưng phải giấu thân phận của mình, không được để con về với gia đình nội. Nếu không đồng ý, có thể tôi sẽ mất con vĩnh viễn.

Tôi đã 40 tuổi, chưa từng có gia đình riêng và bây giờ bất ngờ biết mình có một đứa con đã lớn. Tôi thực sự muốn bù đắp cho con những năm tháng đã mất, nhưng cũng không muốn đưa ra một quyết định khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Ảnh minh họa

Tối hôm đó, tôi ra về mà đầu óc rối bời. Tôi chỉ biết rằng, sau cuộc gặp này, cuộc sống của tôi sẽ không thể trở lại như trước nữa.

Tôi rất muốn được nhận con, muốn đưa con về gặp ông bà nội và cũng muốn biết liệu giữa tôi và em còn có thể bắt đầu lại hay không. Nhưng nếu để làm được những điều đó mà phải chấp nhận điều kiện của em, tôi không biết mình có nên đồng ý hay không.

Tôi sợ nhất là nếu mình không làm được, em sẽ đưa con đi và lần này tôi thực sự sẽ mất con mãi mãi.

Tâm sự từ độc giả haiphong...

CHI CHI