Hỏi tư vấn bình thường, comment đáp lại bất thường
Ngày 10/4, Hoa hậu H’Hen Niê đăng một dòng trạng thái cực kỳ thân mật và đời thường trên Facebook cá nhân:
“Cả nhà ơi, Hen với anh Khôi muốn đi nghỉ dưỡng một chuyến. Không công việc, không lo lắng, không muộn phiền, phát sinh phiền toái. Hen muốn tìm một bên nào đó có dịch vụ đặt phòng mà họ lo hết cho mình từ A-Z thì chỉ cho Hen với ạ.”
Chỉ vậy thôi, câu nói nhẹ nhàng ấy ngay lập tức khiến mạng xã hội “bật mood”. Fan Hen kéo nhau vào gợi ý các dịch vụ du lịch, khách sạn, địa điểm lý tưởng. Có người “mời chị Hen về quê em chơi”, có người giới thiệu đùa “đi Quy Nhơn đi Hen… đảm bảo có 7749 góc sống ảo thảnh thơi, có cả góc cho Khôi chụp hình dìm Hen tiếp”. Có người khác lại nhắc nhở Hen về những trang lừa đảo du lịch gần đây khi người dùng đặt cọc phòng và chuyển tiền nhưng rồi thất vọng khi không nhận được dịch vụ mong muốn. Mọi thứ rôm rả đúng tinh thần của một cộng đồng yêu mến chân thành.
Và rồi, một bình luận bỗng trở thành tâm điểm:
“Hen chỉ cần đọc pass là idol của em Thảo trưởng phòng kinh doanh để nhận luôn quyền lợi một năm nghỉ dưỡng miễn phí.”
Ngắn gọn, hài hước, nhưng lại... rất cuốn. Dòng bình luận đến từ một tài khoản tên Phương Thảo, tự xưng là trưởng phòng kinh doanh của Lalago – thương hiệu nghỉ dưỡng cao cấp vừa tái định vị từ Tico Travel sau 8 năm hoạt động.
Tưởng là comment vui, ai ngờ chỉ vài giờ sau, cái tên Lalago tràn ngập khắp các fanpage giải trí, hội nhóm du lịch, cộng đồng yêu Hoa hậu. Câu hỏi lúc này: Lalago chỉ “thả thính” cho vui hay... thực sự sẽ làm thật?
Từ “réo tên” sang “chốt đơn” – bằng emoji!
Khi cộng đồng còn đang phân vân, thì H’Hen Niê lại làm một điều “không ai ngờ mà ai cũng hiểu”: đăng một status siêu ngắn gọn, không chữ, không giải thích, chỉ có:
#pptt #mnmp
Người dùng khẳng định chắc nịch: #pptt chính là viết tắt của Passport Thảnh Thơi – sản phẩm nghỉ dưỡng trọn gói của thương hiệu Lalago. Còn #mnmp? Đủ mọi phỏng đoán xuất hiện: “Mỗi năm một pass”, “Mình nghỉ mệt phen này”, “Mỗi ngày một phút thảnh thơi”, hoặc là “Mỗi ngày một phong cách”...
Dù không ai xác nhận chính thức, nhưng... chẳng ai nghi ngờ gì nữa. Hen đã nhận lời. Và chuyến đi thảnh thơi sắp bắt đầu.
Tuấn Khôi – chồng của Hen – cũng không đứng ngoài cuộc. Vài giờ sau, anh viết một dòng hài hước:
“Chuẩn bị đồ ăn cho vợ đi làm, mà thấy vợ đăng #mnmp và #pptt là gì nhỉ.”
Mạng xã hội lại được dịp “xác nhận hộ”: Fan Hen réo tên Lalago. Và Lalago... làm thật rồi đó!
Món quà khủng nhận được sự quan tâm lớn
Cộng đồng mạng không chỉ dừng lại ở việc ăn mừng. Các fan và người theo dõi bắt đầu đặt câu hỏi lớn hơn: Tặng một năm nghỉ dưỡng – trị giá bao nhiêu? Thật sự có thực hiện không?
Với mức giá từ 5–15 triệu/đêm ở các resort cao cấp, nếu Hen và Khôi sử dụng pass 4–5 ngày mỗi tháng, thì chỉ trong một năm, tổng chi phí có thể từ 600 triệu đến hơn 2 tỉ đồng. Nếu thêm các dịch vụ kèm như spa, xe riêng, du thuyền... thì con số có thể còn cao hơn nữa.
Một món quà như vậy, không ai gọi là “cho vui”. Và nếu thương hiệu làm thật – thì đó chính là case giữ lời truyền cảm hứng nhất mạng xã hội năm nay. Sự quan tâm lớn nằm ở chính người được “tặng quà”: H’Hen Niê. Cô là hoa hậu được yêu mến nhờ lối sống giản dị, gần gũi, nói ít – làm nhiều. Gần đây, Hen vừa kết hôn với bạn trai lâu năm – nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi. Cặp đôi không tổ chức đám cưới rình rang, không chiêu trò, chỉ đơn giản chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp đời thường – và chính điều đó càng khiến công chúng quan tâm.
Vì vậy, khi Hen đăng status hỏi đi nghỉ, rồi tiếp theo là emoji vali – thì đó không còn là chuyện cá nhân, mà trở thành một “khoảnh khắc cộng đồng” đầy tích cực. Không ai ép Hen xác nhận. Nhưng ai cũng mong câu chuyện này có hậu.
Nếu kỳ nghỉ này diễn ra thật, đây sẽ không chỉ là một chuyến đi. Mà là một bản cam kết cảm xúc giữa người nổi tiếng, thương hiệu và cộng đồng – nơi mọi bên đều “match” nhau một cách tự nhiên và đáng yêu đến khó tin.