Tôi có một cô con gái đang học cấp 2, công việc ổn định và bên cạnh tôi còn có một người con gái mà tôi thực sự yêu. Chúng tôi đã tính đến chuyện kết hôn, chỉ còn chờ thời điểm thích hợp để hai bên gia đình gặp mặt.
Nếu không có một đêm ngu ngốc ấy, có lẽ cuộc sống của tôi bây giờ đã hoàn toàn khác.

Ảnh minh họa
Vợ cũ của tôi là một người phụ nữ xinh đẹp. Ngày trước, chính vẻ ngoài và sự dịu dàng của cô ấy khiến tôi rung động. Nhưng sau khi kết hôn, tôi dần nhận ra chúng tôi có quá nhiều khác biệt. Cô ấy không thích làm việc, lại có thói quen chi tiêu khá thoải mái. Những khoản tiền tôi kiếm được gần như đều nhanh chóng được tiêu hết.
Ban đầu tôi nghĩ vợ ở nhà chăm con cũng là một công việc. Tôi cố gắng làm việc nhiều hơn để gia đình có cuộc sống tốt. Nhưng càng về sau, tôi càng mệt mỏi vì cảm giác mọi gánh nặng tài chính đều đặt lên vai mình, trong khi hai vợ chồng lại thường xuyên cãi nhau vì tiền bạc.
Cuối cùng, chúng tôi ly hôn.
Tôi nhận nuôi con gái. Sau khi chia tay, vợ cũ cũng từng qua lại với một vài người đàn ông có điều kiện kinh tế tốt, nhưng những mối quan hệ đó đều không đi đến đâu. Còn tôi gần như không nghĩ đến chuyện yêu đương.
Cho đến khi tôi gặp cô ấy.

Ảnh minh họa
Bạn gái hiện tại của tôi không quá cầu kỳ, cũng chẳng đòi hỏi tôi phải chu cấp hay mua những thứ đắt tiền. Cô ấy quan tâm đến con gái tôi, biết tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc nên luôn cố gắng để tôi cảm thấy thoải mái.
Tôi yêu cô ấy rất nhiều.
Sau một thời gian tìm hiểu, tôi bắt đầu tính chuyện cưới. Tôi thậm chí đã âm thầm nghĩ đến việc sau này sẽ mua một căn nhà rộng hơn để hai chúng tôi và con gái cùng sống.
Tôi tưởng mọi thứ đã ổn định. Cho đến hôm đó.
Vợ cũ gọi điện cho tôi, nói muốn bàn chuyện học hành của con gái. Con bé đang học cấp 2 và trước đó từng có ý định đi du học nên cô ấy muốn hai vợ chồng ngồi lại để trao đổi về việc học, chi phí và những chuyện liên quan đến con.
Tôi nghĩ đây là chuyện của con nên đồng ý đến nhà cô ấy.
Lúc đầu chúng tôi thực sự nói về con gái. Nhưng càng về tối, câu chuyện lại chuyển sang những chuyện cũ. Vợ cũ nhắc lại cuộc hôn nhân của chúng tôi, nói rằng có những điều trước đây cô ấy đã làm chưa đúng. Có lẽ một phần hôm đó cũng vì tôi và bạn gái đang giận nhau nên bản thân mới dễ mềm lòng như vậy.

Ảnh minh họa
Có lẽ vì chúng tôi từng là vợ chồng, từng có một gia đình, từng cùng nhau chăm sóc con nên những cảm xúc cũ rất dễ bị đánh thức.
Tối hôm đó, tôi đã ở lại và có một quyết định sai lầm mà ngay khi tỉnh dậy, tôi đã biết mình phải trả giá.
Sáng hôm sau, tôi rời khỏi nhà vợ cũ và nghĩ rằng mọi chuyện đã chấm dứt ở đó.
Tôi không nói với bạn gái.
Một tháng sau, vợ cũ gọi cho tôi. Cô ấy nói mình có thai. Tôi chết lặng khi nghe tin ấy.
Tôi hỏi lại vài lần, nhưng cô ấy chỉ nói rằng cô ấy đã thử thai và đi kiểm tra, kết quả cho thấy mình đang mang thai.
Tôi không biết phải đối diện với chuyện này thế nào và cuối cùng điều tôi lo sợ cũng đã tới.
Bạn gái tôi biết sự thật và thẳng thắn nói lời chia tay dù tôi ra sức giải thích đó chỉ là một sai lầm. Tôi hứa sẽ chỉ có trách nhiệm với đứa trẻ còn không còn tình cảm gì với vợ cũ.
Vậy nhưng cô ấy từ chối lời giải thích từ tôi, lựa chọn cách buông tay.

Ảnh minh họa
Đau lòng vì bị bạn gái "đá" nhưng con gái lại ủng hộ tôi quay lại với vợ cũ.
Con gái tôi biết mẹ đang mang thai. Con bé vốn đã luôn mong bố mẹ quay lại với nhau vì con chưa bao giờ muốn tôi sẽ đến với người bạn gái hiện tại. Dù sau ly hôn, con chưa bao giờ nói thẳng rằng muốn chúng tôi tái hôn, nhưng tôi hiểu trong lòng con vẫn có một gia đình mà nó luôn mong được nhìn thấy.
Khi biết mình sắp có thêm một em, con bé càng tin rằng đây là cơ hội để bố mẹ hàn gắn.
Con nói với tôi: “Bố, nếu mẹ có em bé rồi thì bố mẹ quay lại với nhau đi. Gia đình mình lại hạnh phúc như trước kia".
Tôi nghe lại càng phân vân hơn.
Tôi từng trải qua cảnh bố mẹ chia tay khi còn nhỏ. Tôi và anh trai mỗi người sống với một người, lâu dần hai anh em cũng trở nên xa cách.
Tôi không muốn các con mình lớn lên trong hoàn cảnh giống tôi.
Tôi không muốn sau này con gái tôi sống với mẹ, đứa nhỏ sống với tôi, rồi hai anh em cũng chỉ gặp nhau vài lần trong năm.
Tôi sợ chúng sẽ lớn lên mà không có sự gắn bó với nhau.
Nhưng nghĩ đến chuyện quay lại với vợ cũ, tôi lại thấy sợ nhiều hơn là mong chờ.
Tâm sự từ độc giả tronghoang...