Gọi taxi đưa nhân tình mang bầu về quê nghỉ lễ, tôi thót tim khi người ngồi ghế lái là vợ

Cuộc hôn nhân của tôi có lẽ không còn cứu được nữa.

Có những người bước vào hôn nhân vì tình yêu, cũng có người phải mất rất nhiều năm mới nhận ra mình đã vô tình đánh mất thứ quý giá nhất. Tôi từng nghĩ cuộc sống của mình khá hoàn hảo: một người vợ hiền, những đứa con ngoan và một gia đình đủ đầy. Nhưng chỉ vì không dứt được tình cũ, tôi đã tự đẩy mình vào một tình huống mà đến giờ vẫn không biết phải đối diện thế nào.

Tôi và vợ kết hôn đã gần 10 năm. Chúng tôi đều có công việc tốt, kinh tế gia đình ổn định. Vợ tôi cũng là người được bố mẹ chồng yêu quý. Sau khi sinh con, cô ấy dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình, còn tôi vẫn tập trung cho công việc.

Tôi không thể nói vợ có điều gì khiến mình không hài lòng. Chỉ là sâu trong lòng, tôi luôn cảm thấy tình cảm dành cho cô ấy chưa bao giờ thật sự trọn vẹn. Hai năm trước, tôi tình cờ gặp lại người yêu cũ. Những cảm xúc tưởng đã ngủ yên bỗng quay trở lại. Biết cả hai đều đã có cuộc sống riêng, chúng tôi vẫn bí mật qua lại và tự thỏa thuận sẽ không phá vỡ gia đình của tôi.

Ảnh minh hoạ

Cô ấy hiện là mẹ đơn thân và có một bé gái nhỏ. Mỗi lần gặp nhau, cô ấy đều rất cẩn thận tránh thai. Thế nhưng điều không ai ngờ tới cuối cùng vẫn xảy ra: cô ấy báo mình đã mang thai. Tôi hoảng loạn, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là gia đình, vợ con và những gì mình có thể mất. Tôi từng khuyên cô ấy bỏ thai, nhưng cô ấy nhất quyết giữ con và nói sẽ tự nuôi nếu tôi không lựa chọn ở bên.

Điều khiến cô ấy lo lắng nhất lại là sức khỏe của em bé. Cô ấy từng sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp sau những lần chúng tôi quan hệ, nên sợ việc thuốc không ngăn được thai kỳ sẽ khiến con bị ảnh hưởng. Đúng dịp nghỉ Lễ, cô ấy muốn về quê. Tôi viện cớ có việc để rời nhà, rồi đến chỗ cô ấy. Vì đang mang thai và cảm thấy mệt, cô ấy không muốn tự lái xe nên bảo tôi gọi taxi.

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát, cho đến khi chiếc taxi dừng trước cửa chung cư. Tôi chết lặng, người đang ngồi ở ghế lái lại chính là vợ tôi. Hóa ra cô ấy đã biết tất cả, và âm thầm theo dõi tôi. Vợ nhìn người phụ nữ đang mang thai rồi nhìn sang tôi, chỉ nói một câu khiến tôi không thể nào quên: "Anh đã chọn cô ấy thì cứ ở lại với cô ấy. Các con không cần một người bố như anh".

Ảnh minh hoạ

Tôi đứng chết lặng, chưa kịp phản ứng thì vợ nhanh chóng lái xe bỏ đi. Đến lúc ấy tôi mới hiểu, có những sai lầm tưởng chỉ cần giấu kín là sẽ không ai tổn thương. Nhưng một khi sự thật bị phơi bày, người chịu hậu quả không chỉ là hai người lớn mà còn có những đứa trẻ vô tội.

Tôi biết cuộc hôn nhân của mình có lẽ đang đứng trước bờ vực tan vỡ, nhưng lỗi là do tôi, tôi thực sự không biết phải chọn thế nào cả. Thấy tôi do dự, nhân tình bảo tôi nghỉ lễ xong đưa cô ấy đi khám thai và làm xét nghiệm xem thai nhi có ảnh hưởng gì không, còn sau đó tôi quyết định thế nào cũng được…

Tâm sự từ độc giả kientran@gmail.com

Vậy nếu lỡ mang thai sau khi dùng thuốc tránh thai khẩn cấp thì sao?

Đây cũng là vấn đề khiến nhiều phụ nữ lo lắng khi phát hiện mình có thai ngoài ý muốn sau khi đã sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thuốc tránh thai khẩn cấp chủ yếu có tác dụng trì hoãn hoặc ngăn rụng trứng và không phải thuốc phá thai. Nếu thuốc thất bại và thai kỳ vẫn hình thành, WHO cho biết thuốc tránh thai khẩn cấp không được chứng minh gây hại cho phôi thai đang phát triển.

Vì vậy, nếu phát hiện mình mang thai sau khi từng uống thuốc tránh thai khẩn cấp, mẹ bầu không nên quá hoảng sợ hoặc tự ý chấm dứt thai kỳ chỉ vì lo dị tật. Tuy nhiên, cần ngừng sử dụng thuốc tránh thai khi đã xác định có thai và chủ động thông báo với bác sĩ về loại thuốc, thời điểm và liều đã sử dụng để được tư vấn phù hợp.

Quan trọng hơn, mẹ bầu nên khám thai sớm, theo dõi sự phát triển của em bé và thực hiện các mốc siêu âm, xét nghiệm theo chỉ định. Việc chăm sóc thai kỳ đúng cách, dinh dưỡng đầy đủ và giữ tinh thần ổn định mới là điều cần được ưu tiên trong giai đoạn này.

TRANG TRI