Hành trình 4 ngày 5 đêm khám phá Luang Prabang, Lào của MC Tuấn Hải

Nếu đã chán du lịch Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan được check-in ầm ầm, bạn có thể tham khảo ngay kinh nghiệm du lịch thành phố Luang Prabang, Lào vừa nhẹ nhàng, yên bình vừa hợp túi tiền của chàng MC Tuấn Hải.


Sinh năm 1990, Đỗ Tuấn Hải từng là MC của chương trình Cà phê sáng trên VTV3 và nhiều kênh truyền hình dành cho giới trẻ, chủ 2 shop thời trang cá tính, một quán cà phê độc lạ dành cho giới trẻ Hà thành. Ngoài thời gian dành cho công việc kinh doanh cũng như vai trò dẫn chương trình và sự kiện, Tuấn Hải còn có niềm đam mê với du lịch.  

Một trong những chuyến đi khám phá đất nước "bạn" khiến bạn bè và cộng đồng mạng trầm trồ khen ngợi là ở thành phố Luang Prabang, Lào. Qua những bức ảnh và lời kể của Tuấn Hải, Luang Prabang hiện ra thật xinh đẹp và yên bình. Dưới đây là chia sẻ của MC điển trai về đất nước Lào sau chuyến đi:

Khi đến Luang Prabang cá nhân mình rất thích - đường lúc nào cũng sạch bong không có rác, người dân cũng ít (theo mình biết chỉ khoảng 22.000 người), người đến đi du lịch cũng không đông, đặc biệt bầu trời ở Luang Prangbang thì siêu đẹp vì lúc nào trời cũng trong xanh, mây trôi hững hờ. 

Phố ở Luang PrangBang là phố cổ, các ngôi nhà ở đây được giữ nguyên theo kiến trúc phố cũ nên nhà không xây quá 2 tầng.

Bầu trời ở Luang Prabang trong xanh.

Vì đoàn mình đi lần này hơi đặc biệt một chút vì có đến 9 người bao gồm người già, trẻ nhỏ, chị em cam quýt tít mù, ai cũng nói nhiều và dư thừa năng lượng nên sẽ có nhiều trải nghiệm rất khác so với một lần đi di lịch bình thường nên mình chỉ kể ra đây cách di chuyển, thời tiết, nơi ăn uống và những địa điểm nên đến nhé.

Hành trình 4 ngày, 5 đêm ở Luang Prabang

*Di chuyển:

Mình bay thằng từ Hà Nội đến Luang Prabang chỉ mất khoảng 50 phút. Vé bình thường của VietNam Airline khoảng hơn 5triệu, mình mua đợt vé rẻ chỉ có 3 triệu500 thôi. Sân bay cách trung tâm thành phố chỉ khoảng 15 phút đi xe ô tô. Đến sân bay có xe bus vào trong thành phố chỉ khoảng 20.000 KIP ~ 65.000 VND.

Sân bay Luang PraBang rất bé và có ít chuyến trong ngày nên chuyến mình bay về thì giờ bay là 19h15 nhưng do hành khách đã đến đủ nên chuyến bay cất cánh sớm luôn lúc 18h20. Cả đoàn ban đầu cũng không tin lắm vì toàn bị delay chứ chưa được bay sớm bao giờ.

*Thời tiết:

Trước khi đến Luang thì mình cũng nghĩ sẽ rất nóng và nắng vì ở nhà nghe gió Lào đã thấy rát, nhưng đến Luang thì thời tiết khá dễ chịu, có tầm trưa và đầu giờ chiều khá nắng, còn sáng và tối trời mát. Có lẽ cũng là do bao quanh thành phố là sông Nam Khan nên giúp điều hoà thời tiết.

Có một bác biết nói tiếng Việt sống ở Luang còn bảo: "10 năm trước ở Luang trời mùa hè vẫn mát lạnh, mấy năm gần đây thì nóng rồi". Ở Luang hay có những cơn mưa rào khoảng 5-10 phút rồi lại tạnh. Hôm mình đi có gặp 1 trận mưa đêm siêu to, nhiều nước đến ngập đường luôn.

 

*Các địa điểm du lịch:


- Phố cổ: đi dạo phố cổ vào sáng sớm hoặc buổi chiều lúc sắp hoàng hôn rất thích vì không khí thoáng đãng, trong lành, vắng vẻ. Còn buổi tối ở Luang có chợ đêm, không có đèn đường nên hơi tối. Tuy nhiên, nhiều quán pub ở Luang rất xinh xắn, mở đến 12h đêm sẽ đóng cửa.

Đặc biệt, dọc phố cổ có nhiều chùa lớn nên lúc 5h mọi người có thể dậy sớm để tham gia trải nghiệm cúng dường cho các nhà sư đi khất thực sáng sớm - đây một nét đẹp văn hóa ở cố đô Luang Prabang. Mình thì do mấy tối trước đều thức khuy nên ko thể dậy được mặc dù đã hẹn đồng hồ.


- Để ngắm hoàng hôn và nhìn toàn bộ thành phố núi đồi của Luang có 2 cách. Một là, mọi người lên Wat Phousi (mất phí là 20.000 kip/người): đây là tên ngôi chùa nằm trên đỉnh núi cùng tên (Phousi), nơi lý tưởng nhất để ngắm hoàng hôn ở Luang Prabang tuy nhiên đi lên núi hơi nhiều muỗi. Hai là, mọi người nếu thích bơi có thể lên khách sạn Luang Prabang View Hotel trên đỉnh núi, cách trung tâm khoảng 15 phút đi xe ô tô. Có bể bơi ngay trên đỉnh núi. Từ đây mọi người cũng có thể ngắm hoàng hôn siêu đẹp. Phí sử dụng bể bơi là 10$/người, đồ uống trong happy hour từ 16h-18h30 gỉam 50%.


Thác Koung Si – trang trại bảo tồn gấu nổi tiếng nhất ở Lào. 

- Thác Koung Si – trang trại bảo tồn gấu (vé vào cửa là 20.000 kip/người): thác nước tuyệt đẹp, và nổi tiếng nhất ở Lào. Bạn có thể tắm ở đây, nước hơi lạnh 1 chút xíu nhưng vô cùng trong xanh và có nhiều khoáng chất, mùa đông chắc sẽ khó xuống tắm được vì lạnh lắm. Mọi người nhớ trekking leo lên trên đỉnh thác để khám phá cảnh nhìn từ trên cao.

Thác này cách trung tâm khoảng 30km, có thể thuê xe riêng hoặc bus để đến đây. Ngay chân thác có mấy hàng ăn cá nướng, gà nướng cũng khá ngon, nhất là có món gà tre nướng tuyệt vời.


- Wat Xiengthong - có nghĩa là chùa của thành phố vàng (vào cửa mất 20.000 kip/người): ngôi chùa cổ có kiến trúc tuyệt đẹp. Được mạ nhiều lớp vàng và ốp đá với màu sắc tuyệt đẹp.


Đây là những địa điểm mình đã đi, ngoài ra còn có đi thuyền trên sông, đến Royal Palace (khu cung điện Hoàng gia), thác Tad Sea, Elephant Camp ở Shangrila Resort, Pak Ou Caves...nếu như có thời gian mọi người có thể đi thử.

Một trong những món ăn đặc sản của Lào là cá nướng.

*Ăn gì?

Đồ ăn ở Lào đặc biệt ngon, thậm chí mình thấy ngon hơn cả Thái. Tất nhiên mức độ đa dạng thì không bằng nhưng chưa quán nào ăn chán, kể cả vào ngẫu nhiên một quán thì đồ ăn vẫn ngon. Bữa nào mình cũng ăn no nê. Đặc sản món ăn ở Lào là cá nướng, gà nướng ăn với xôi, xúc xích Lào...

Đây là list hàng quán mình đã ăn:

- Coconut garden ở ngay phố cổ: mình ăn hẳn 2 lần ở đây, siêu ngon và siêu hợp khẩu vị.

- Elephant: có cả đồ Tây và đồ Lào - giá hợp lý, có món xúc xích Lào và nộm đu đủ rất ngon.

- Khaiphaen: quán thuộc chuỗi nhà hàng Friend có cả ở Campuchia lần trước mình đã review, đồ ăn ngon nhất là món canh cà đắng và món cá sốt dứa.

- Tamarind: quán nằm ngay gần bờ sông, gia vị hơi đậm đà rất Lào cũng rất nên thử.


Mọi người nhớ dành một bữa để ăn đồ nướng ở chợ đêm, trong một ngõ toàn là đồ ăn ở ngay đầu chợ. Đồ ăn ngon và rất rẻ nhé. Quán mình ăn là quán giữa chợ, xong còn gọi thêm cả món lẩu rau được phục vụ ngay tại chỗ nóng hổi. Chắc do mấy hôm toàn ăn thịt nên hơi háo nước.

 
 

Những món ăn có thể thưởng thức khi đến Lào.

*Khách sạn:

khách sạn ở Luang giá khá hợp lý và dễ chịu. Lần này mình ở 2 khách sạn. Hai ngày đầu ở Sanctuary (giá khoảng 900.000đ/phòng - phòng tuy không được đẹp lắm nhưng không gian thì lại rất hài lòng và thoải mái vì có ban công để tụ tập uống trà, cà phê sáng chiều, có hồ súng rất nên thơ nữa nên rất đẹp. Hai hôm cuối bên mình chuyển qua Victoria Xiengthong... vì chị bạn mình xem ảnh tưởng có hồ bơi nên book nhưng thực ra lại không có, chỉ có 1 cái hồ nước làm cảnh. Phòng cũng rộng rãi và đẹp. Mọi người có thể ở mấy khách sạn dọc phố cổ cũng rất đẹp và tiện đi lại.



Mọi người cũng tranh thủ đến Luang đi, sẽ thấy thích và mê như mình vậy. Nếu đến Luang lần đầu tiên thì không nên ở resort quá đẹp vì sẽ lười ra ngoài, chỉ ở tịt trong khách sạn. Không nên đi cùng với hội bạn quá vui và ăn nhiều vì lúc nào cũng cười nói mà không nghĩ được chuyện gì khác sâu sắc. Và đi ăn thì tranh nhau miếng thịt đùi nhưng nhường nhau đuôi cá và cổ gà.

Tuấn Hải