Hát mãi ước mơ: Con trai đi hát để thực hiện giấc mơ của cha

Tập 8 Hát mãi ước mơ mang đến những câu chuyện xúc động.



Giám khảo khách mời của Hát mãi ước mơ tập 8 là Jun Phạm. Nam ca sĩ xuất hiện trong bộ vest xanh lịch lãm, khoe chất giọng ngọt ngào, trầm ấm trong ca khúc 'Thương em hơn chính anh'.


Gây xúc động mạnh mẽ trong tập 8 là câu chuyện của một người con, muốn dùng giọng hát của mình để tặng cho người cha bị đột quỵ suốt 4 năm qua – anh Nguyễn Văn Đông, 46 tuổi. Anh Đông quê ở tỉnh Vĩnh Long, hiện đang sống và làm việc tại TP HCM. Lý do mang anh Đông đến với chương trình là cha của anh - một người cả đời có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc. Nhưng năm 2013, ông bị đột quỵ và từ đó tay chân không còn sức lực, cũng không linh hoạt để tiếp tục đánh đàn và ca hát.


Anh Đông tham gia chương trình để hát giúp cho cha mình, hát để thực hiện ước mơ của cha là được đứng trên một sân khấu thực sự và thể hiện những bài hát mà lúc trước cha anh rất thích. Vì đối với anh, cha như một thần tượng, một tấm gương về đạo đức và nghị lực sống.


Câu chuyện tiếp theo là của cô Nguyễn Thị Hóa, 59 tuổi, nghệ danh Lệ Châu. Cô Hóa tình cờ quen cô Quế Trang, cả 2 đều là nghệ sĩ hát bội, cải lương, tuồng cổ. Tuy nhiên, về sau sức khỏe của cô Quế Trang không còn đảm bảo để theo nghề nữa, chân yếu nên cô không thể thực hiện các động tác tuồng, cải lương được linh hoạt nên phải giải nghệ, giã từ sân khấu. Giờ cô sống trong một căn nhà nhỏ, tiền trang trải cuộc sống phụ thuộc nhiều vào con trai.

Cô Quế Trang chỉ cầu mong có được một sức khỏe tốt, chân đi đứng bình thường để tiếp tục niềm đam mê ca hát. Và việc được đứng trên sân khấu là một niềm hạnh phúc của mỗi người nghệ sĩ, mà dù có hi sinh tất cả thì cô cũng mong muốn được tiếp tục đồng hành. Hiểu rõ điều đó nên cô Hóa rất cảm thương cho nỗi lòng của cô Quế Trang, vì vậy cô muốn hát để giúp cô Quế Trang có tiền thuốc thang, chữa bệnh và sống tiếp với đam mê của mình.

Câu chuyện tiếp theo đưa khán giả đến một vùng đất của nắng và gió – quê hương Đắk Lắk. Y Pral Eban, hiện làm nghề nài voi thuê ở khu du lịch Buôn Đôn. Đã làm nghề này từ hồi 10 tuổi nên rất yêu quý đàn voi ở đây. Ba mẹ của anh ở nhà đã già yếu không làm rẫy được nữa, tất cả đều trông cậy vào anh. Ba anh lại bệnh tật khắp người, cả nhà sống trong 1 căn nhà rông truyền thống, xập xệ, từ khi ba mẹ còn trẻ đến giờ, căn nhà vẫn chưa được sửa chữa lần nào.


Eban hi vọng có một khoản tiền để xây lại nhà đàng hoàng cũng như lo cho ba mẹ. Ngoài ra, câu chuyện về người bạn voi gắn bó suốt 13 năm của Eban cũng khiến Ban giám khảo cực thích thú. Những lúc cùng nhau làm việc hay chỉ đơn giản ngồi trên lưng voi hát cho nhau nghe cũng đủ để khán giả ngưỡng mộ tình cảm thân thiết của anh và chú voi nhỏ.


Câu chuyện cuối cùng thuộc về chị Đặng Thị Ngọc Hiền hát cho cô Nguyễn Thị Tuyết - 63 tuổi, là người giúp việc cho gia đình chị ruột của chị Hiền. Cô Tuyết quê ở Tiền Giang, gia đình khó khăn nên một mình lên Sài Gòn đi làm việc nhà, lương tháng chỉ dùng để mua thuốc vì hiện tại cô mang đủ thứ bệnh trong người.


Ước mơ của cô Tuyết là có 1 số tiền để về quê cất một căn nhà nhỏ để được sống với quê hương. Sau đó Ban giám khảo vô cùng bất ngờ khi chị Ngọc Hiền là một nghệ sĩ Cải Lương. Đặc biệt hơn khi chị tiết lộ, chị đã lấy nghệ danh Cẩm Hiền là theo tên của “chị Tư” Cẩm Ly vì đã thích nữ ca sĩ từ lâu.


Bộ 3 giám khảo Trấn Thành, Cẩm Ly, Jun Phạm nhiều lần cảm động nghẹn ngào trước những câu chuyện từ các thí sinh.

Theo Vietnamnet