XEM VIDEO: Soobin Hoàng Sơn cho biết nhiều đêm ôm mẹ khóc (Nguồn: Have a sip).
BỐ CỦA SOOBIN HOÀNG SƠN LÀ NSND, MẸ ÔNG THỜI XƯA RẤT NỔI TIẾNG
Soobin Hoàng Sơn hay SOOBIN, tên thật là Nguyễn Huỳnh Sơn, sinh năm 1992 tại Hà Nội. Anh là một trong những “anh tài” đông fan, mệnh danh là “hoàng tử ballad”. Là một người thành công được hàng triệu khán giả mến mộ nhưng trong gia đình Soobin Hoàng Sơn còn có một “tượng đài” với anh, đó chính là bố.
Bố Soobin Hoàng Sơn là NSND Nguyễn Huỳnh Tú sinh năm 1960 tại Thanh Trì - Hà Nội. Ông tốt nghiệp chuyên ngành Piano Jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sau 7 năm theo học piano chuyên nghiệp từ năm 11 tuổi, rồi làm giảng viên tại trường trong 3 năm.
Sau đó, ông về Đoàn Ca múa nhạc Thăng Long và thành lập nhóm nhạc Mưa Rừng, thường xuyên đi nước ngoài biểu diễn về khí nhạc, hòa tấu, độc tấu… Sau đó, nhóm nhạc tan rã vì người đi nước ngoài sinh sống, người thực hiện dự định riêng. NSND Nguyễn Huỳnh Tú làm nhạc cho các sân khấu, lễ hội, nhạc phim. Ông cũng làm đạo diễn âm nhạc cho các cuộc thi Sao Mai, Giọng hát hay Hà Nội.
Bố ruột Soobin Hoàng Sơn là NSND Huỳnh Tú.
Chính nghệ sĩ Huỳnh Tú cũng là con nhà nòi. Ông từng tiết lộ nhà mình đã có 3 đời làm nghệ thuật, bố mẹ ông đều là nghệ sĩ. Trong đó, mẹ ông là NSƯT Lê Thị Hảo Yến, từng rất nổi tiếng tại đoàn cải lương Thanh Hóa. Thời ấy, nhắc tới cô Hảo Yến gần như ai cũng biết, đêm nào có bà thì rạp đông nghìn nghìn, khán giả tranh nhau tới xem. Nhờ có mẹ mà nghệ sĩ Huỳnh Tú bước chân lên sân khấu từ sớm. Lúc 3 tuổi còn đang nói ngọng, ông đã đóng các tích xưa như Phạm Công Cúc Hoa.
Có thể nói, NSND Huỳnh Tú có máu nghệ thuật trong người và Soobin Hoàng Sơn sau này đã được thừa hưởng. Bố đã dạy cho SOOBIN chơi đàn bầu, cậu nhanh chóng trở nên thành thạo, đi biểu diễn khắp nơi. Chẳng thế mà ở Anh trai vượt ngàn chông gai, nam ca sĩ đã “gây sốt” mặc áo the khăn xếp, gảy đàn bầu cực kỳ nhuần nhuyễn.
NSND Huỳnh Tú đã dạy con chơi đàn từ khi còn nhỏ.
Trong một cuộc phỏng vấn, nghệ sĩ Huỳnh Tú cho biết: “Khoảng 5,6 tuổi, lịch diễn của SOOBIN đã kín bưng, nhà ai có đám cưới, cơ quan nào có sự kiện đều ngỏ lời mời. Nhiều hôm, hai bố con tay xách nách mang như đi buôn, một bên loa cassette, một bên thì đàn bầu, hôm lại thêm quần áo, găng tay để con đi nhảy điệu Michael Jackson. Hồi đấy, SOOBIN nhảy cover Michael Jackson tốt lắm, từ cú quỵ chân, quay người đều điệu nghệ. Những năm SOOBIN còn nhỏ, điện thoại, các phương tiện ghi hình không nhiều như bây giờ. Tôi vẫn luôn tiếc khi không ghi lại được hình ảnh nào của con khi ấy”.
SOOBIN có thu nhập từ việc chơi đàn bầu khi còn bé nhưng cậu không muốn dựa dẫm vào danh tiếng của bố. Anh đã theo đuổi đam mê ca hát trong khi gia đình định hướng cho trở thành một nhạc công, cũng vì điều đó khiến nảy sinh mâu thuẫn. Song đến hiện tại, NSND Huỳnh Tú đã có thể tự hào khi con trai tự bước đi trên đôi chân của mình và tạo được danh tiếng riêng. Nghệ sĩ Huỳnh Tú có lần cho biết từ khi nổi tiếng, SOOBIN có cát-xê cao và hỗ trợ bố mẹ rất nhiều.
Soobin đã đi biểu diễn cùng bố từ nhỏ nhưng sau này lại theo ca hát.
Về phía “hoàng tử ballad”, anh biết ơn bố và thổ lộ: “Người tôi muốn cảm ơn rất nhiều là bố, người đã cho tôi mọi thứ mà ông có. Ông cho tôi máu lửa để theo đuổi âm nhạc, độ điên trên sân khấu, cả năng cảm thụ, năng khiếu... Ông phát hiện ra khả năng của tôi đúng lúc và cho tôi phát triển từ năm 3 tuổi đến tận bây giờ. Rồi cũng chính ông tỉnh táo cho tôi đi học nhạc nhẹ, học piano từ hồi lớp 6. Nếu không có sự tinh tường đó của bố thì tôi không thể có được ngày hôm nay.
Mỗi lần đi cùng bố, thấy bố làm việc với các nghệ sĩ đồng nghiệp, tôi đều thấy các cô chú tôn trọng bố rất nhiều. Chính vì thế tôi thần tượng ông. Từ bé tôi đã ước mình cũng được đứng trên sân khấu, được nhiều người cổ vũ và được nhiều giải thưởng như bố. Tôi muốn mình là một người kế cận của bố, sẽ không bao giờ hành xử sai trong nghề nghiệp để người ta phải nói là mình làm nghề không có tâm.
Tôi sẽ đi cùng âm nhạc, nghệ thuật đến cuối đời, giống như bố. Tôi cũng tự hứa với mình sẽ không bao giờ để cho gia đình phải thất vọng, cho bố phải thất vọng”.
Nam ca sĩ cho rằng nếu không có sự "tỉnh táo" của bố thì không có mình ngày hôm nay.
VỢ CHỒNG TAN VỠ, NSND HUỲNH TÚ TỪNG NHÌN CON MÀ CHẢY NƯỚC MẮT
Soobin Hoàng Sơn từng tâm sự, điều tạo nên tính cách của mình đó chính là con người mình. Anh nói gia đình mình ai cũng cực hiền, không tranh giành. Tuy nhiên, đã có lúc anh sợ bố vì phải khổ luyện học đàn. Bố mẹ muốn nam ca sĩ nghiêm túc trên con đường âm nhạc, học cao hơn về piano nhưng trải qua một vài biến cố gia đình, anh quyết định không học đàn nữa mà chuyển qua đi hát.
Lúc đi hát, người mâu thuẫn với anh là mẹ, vì khi đó bố không ở chung nữa. Soobin Hoàng Sơn thương mẹ vì đã vất vả lo cho mình nhưng không chịu học theo ý mẹ. Có lúc mẹ anh gào lên "Con đi học đi" hay hai mẹ con nằm ôm nhau khóc. Nam ca sĩ vẫn thường xúc động mỗi khi nhắc về mẹ, khác với vẻ ngoài lạnh lùng thường thấy.
Gần đây, SOOBIN mới tiết lộ về biến cố gia đình.
Về mối quan hệ của bố mẹ, SOOBIN từng tâm sự trong một cuộc phỏng vấn: “Hiện tại, mối quan hệ giữa tôi và bố đã vui vẻ trở lại, vẫn thỉnh thoảng hỏi han và gặp gỡ nhau. Sau nhiều năm, mọi chuyện không còn nặng nề như trước. Tôi cũng có công việc và cuộc sống ổn định. Mẹ thì đã hạnh phúc hơn, hay cười hơn. Mọi người cũng trò chuyện với nhau lại như trước đây, cảm giác thiếu thoải mái đã không còn”.
Anh khen ngợi rằng bố của mình rất đẹp trai và luôn ước được đẹp trai, phong độ như bố. Nam ca sĩ cho rằng bố có phong cách lãng tử lại có tài năng nghệ thuật nên nhiều người có thiện cảm với ông. Chẳng thế mà khi SOOBIN chia sẻ ảnh chụp cùng bố lên mạng xã hội, nhiều fan đã tấm tắc: “Gen nhà này trội thật chứ, hai bố con đều đẹp”.
“Còn về chuyện gia đình, đó là chuyện của người lớn và đã qua rồi, mỗi người có một quyết định riêng nên tôi không còn trách cứ, không buồn nữa. Tôi chỉ mong từ đây về sau bình yên sẽ ở lại mãi với gia đình mình, không còn một sóng gió nào nữa”, giọng ca 9x thổ lộ.
Ở tuổi 65, NSND Huỳnh Tú vẫn rất phong độ, SOOBIN ước được đẹp trai như bố.
Trong một chương trình, NSND Huỳnh Tú đã chia sẻ sau tan vỡ hôn nhân, ông nhìn con là rơi nước mắt: “Nhìn SOOBIN là tôi chảy nước mắt. SOOBIN thiệt thòi hơn những bạn cùng lứa nhiều. SOOBIN đã có những lúc phải tự quyết hết tất cả mọi thứ khi tôi và mẹ SOOBIN có những chuyện không thể gần nhau được. Gần đây, SOOBIN mới cởi mở hơn với tôi về chuyện đó, còn thời gian trước, nó như 1 cục mụn trong người cậu ấy. Vì SOOBIN rất thương mẹ.
Đặc biệt khi mẹ không chịu đi bước nữa, chấp nhận sự thiệt thòi để dành trọn cho con. Có một khoảng thời gian SOOBIN bị ảnh hưởng, sa sút nhiều một phần cũng vì tôi và gia đình. Cuối cùng thì mọi thứ giống như là trời cho”.
NSND Huỳnh Tú cho rằng con trai là tài sản duy nhất của mình.
Nam nghệ sĩ cho rằng tài sản của mình chính là cậu con trai yêu quý: “SOOBIN đã xây dựng được con đường sự nghiệp rất ổn. Và đặc biệt có một đời tư rất sạch. So với các ngôi sao thế hệ bây giờ, SOOBIN ‘trắng tinh’ luôn. Chẳng cần con phải nổi tiếng đâu, SOOBIN thế này là tôi đã quá mãn nguyện rồi.
Tôi chẳng có gì, tài sản của tôi chỉ có SOOBIN thôi. Một điều tôi càng mãn nguyện đó là trong thời gian gần đây, SOOBIN đã dần hiểu chuyện, có tư duy sâu - rộng đúng nghĩa theo cá nhân tôi, theo định nghĩa về thế giới âm nhạc của tôi. SOOBIN bắt đầu nghĩ đến truyền thống, muốn đưa những yếu tố văn hóa truyền thông vào trong âm nhạc hiện đại. Hồn cốt Việt Nam được trân trọng và vang lên ở nhiều chương trình dành cho giới trẻ. Đó là điều tôi vinh dự và tự hào nhất.
Những nhạc cụ dân tộc, âm hưởng dân gian, những giai điệu ru con hò ơ… nếu được vang lên một cách thường xuyên thì đâu đó sẽ tô thêm những nét vẽ rất đẹp vào dáng vọng của một đất nước. Gần đây, ngoài việc sáng tác, hát nhảy hay lồng ghép những yếu tố truyền thống ra thì SOOBIN còn update thêm đánh trống, chơi guitar, làm cái nào ra cái đấy, tôi rất tự hào”.