Học sinh Đà Nẵng ký lưu bút kín áo, ôm nhau khóc chia tay tuổi học trò

Sáng nay, tại Trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng), buổi lễ bế giảng năm học 2019-2020 diễn ra tràn ngập cảm xúc.

Đặc biệt, những cô cậu học trò lớp 12 vô cùng quyến luyến, xúc động trong giờ phút sắp phải xa thầy cô, bạn bè và mái trường sau 3 năm gắn bó.

Thầy Nguyễn Quang Hưng, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Châu Trinh, chia sẻ: “Thấm thoát 3 năm THPT đã trôi qua, những tháng ngày của quãng đời học sinh đã kết thúc. Giờ phút chia tay đã đến, khép lại một hành trình để các em bước vào chặng đường mới.

Chia tay là để hẹn một ngày về, bởi chốn này lưu giữ bao kỷ niệm về mái trường, góc lớp, tình bạn bè, nghĩa thầy trò. Thầy cô vẫn tin dù đi đâu, ở đâu, làm gì và với cương vị nào, các em sẽ luôn nhớ về nơi đây”.

Thầy Hưng cũng chúc các học sinh lớp 12 đạt kết quả cao trong kì thi quan trọng sắp đến.

Tấn Khoa, học sinh lớp 12/2, cho biết em sẽ rất nhớ quãng thời gian vừa qua.

“Chúng em đã khóc rất nhiều vào buổi học cuối cùng trên lớp. Còn hôm nay là một ngày thật đặc biệt, và không có khoá học sinh nào được ở lại trường, bên cạnh thầy cô và bạn bè lâu như chúng em… Em mong các thầy cô luôn vui, khoẻ và nhớ đến những đứa học trò này”, Tấn Khoa xúc động nói.

Những dòng lưu bút được lưu lại trên áo của mỗi người

Sẽ không còn những giờ phút bên nhau như thế này

"Chúc đậu trường đời", bạn nhé

Những lời chúc, chữ ký trên chiếc áo được lưu giữ làm kỷ niệm

Tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của thời học sinh với thầy giáo chủ nhiệm

Buổi bế giảng nhiều cảm xúc, có cả nụ cười và nước mắt

Đôi bạn bịn rịn bên nhau trong thời khắc xúc động, sắp phải chia xa

“Chia tay bạn bè, mái trường gắn bó thời gian dài là cảm xúc đầy tiếc nuối. Có những kỷ niệm đẹp chúng em sẽ không bao giờ quên..”

Giành cho nhau những cái ôm thật chặt

3 năm THPT đã khép lại. Sau ngày bế giảng, học sinh khối 12 sẽ tích cực chuẩn bị ôn tập giai đoạn nước rút cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới