Hồng Nhung, Mỹ Linh xúc động trước tác phẩm nghệ thuật từ cây xà cừ đổ trong bão Yagi

Ca sĩ Mỹ Linh, ca sĩ Hồng Nhung, họa sĩ Khắc Chinh, em trai Thanh Lam - DJ Trí Minh... vừa có mặt dự buổi lễ khánh thành dự án nghệ thuật "Hồi sinh".

Chiều 22/4, lễ khánh thành dự án nghệ thuật công cộng "Hồi sinh" - công trình cải tạo không gian Vườn hoa Cổ Tân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra với sự hiện diện của nghệ sĩ Tia-Thủy Nguyễn cùng nhiều lãnh đạo, người nổi tiếng đến chúc mừng và chiêm ngưỡng tác phẩm.

Diva Hồng Nhung dù đang chiến đấu với căn bệnh ung thư vẫn tươi tắn tới ủng hộ sự kiện ý nghĩa.

Diva Mỹ Linh.

Vợ chồng em trai Thanh Lam - DJ Trí Minh và nghệ sĩ Tia-Thủy Nguyễn (giữa).

MC Phí Linh dẫn dắt chương trình.

Trong buổi khánh thành tác phẩm nghệ thuật "Hồi sinh", màn múa đương đại mở màn do NSND Trần Ly Ly biên đạo đã khiến nhiều khách mời xúc động. Màn trình diễn mở đầu bằng hình ảnh những thân cây gãy đổ, chao đảo giữa khói lạnh và mùi hương tinh dầu. Những chuyển động giằng co, ngã quỵ rồi hồi sinh thể hiện hành trình từ tàn phá đến tái sinh. Màn trình diễn kết thúc trong hình ảnh những tán cây vươn cao, biểu tượng cho sức sống bền bỉ giữa lòng Hà Nội.

Màn múa đương đại mở màn do NSND Trần Ly Ly biên đạo khiến nhiều khách mời xúc động.

Theo thống kê, sau cơn bão Yagi, Hà Nội có khoảng 25.000 cây xanh bị đổ. Rất nhiều trong số đó là những cây cổ thụ hàng chục năm tuổi. Điều này khiến nhiều người dân tiếc nuối bởi cây xanh không chỉ mang đến không gian xanh mà còn phần nào thể hiện cái hồn của người Hà Nội. Trong số hàng ngàn cây xanh bị đổ, có một cây xà cừ 70 năm tuổi ở vườn hoa Cổ Tân, nằm bên bờ hồ Hoàn Kiếm.

Trong lúc đang dọn dẹp cây đổ, chỉnh trang thành phố, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã nhận được đề xuất về ý tưởng "hồi sinh" cây xà cừ thành tác phẩm nghệ thuật, đặt tại ngay chính chỗ vốn là nhà của cây. Sau hơn nửa năm thực hiện, nghệ sĩ Tia-Thủy Nguyễn đã thực hiện lời hứa ấy vào đúng Ngày Trái Đất 22/4.

Nghệ sĩ Tia-Thủy Nguyễn "hồi sinh" cây xà cừ thành tác phẩm nghệ thuật của mình.

Sau khi cắt gọt toàn bộ thân và rễ cây, phần thân cây được nữ nghệ sĩ ốp bằng những tấm inox dày, gò thủ công. Công đoạn này vô cùng tỉ mỉ để những miếng thép ôm sát vào từng đường cong gồ ghề của thân cây. Các mối nối được hàn kín, tạo thành những nốt và rãnh xù xì như lớp vỏ cây trước đây. Cành cây được mô phỏng những đường nét khúc khuỷu, tự nhiên. Tán lá được tạo nên từ hàng nghìn chiếc lá thép óng ánh, điểm xuyết bởi những "bông hoa" thạch anh lấp lánh đủ sắc màu.

Hơn 6 tấn thép được sử dụng bọc thân cây, làm cành, lá với ý đồ "bắt nắng". Khi những tia nắng xuất hiện, chúng sẽ tạo nên hiệu ứng lấp lánh, tạo nên khúc ca của sự sống. Hà Nội 4 mùa, chẳng có ngày nào ánh nắng giống nhau, cũng chẳng có tia nắng nào lặp lại khiến tác phẩm trở nên đa sắc, đa diện. Điều này cũng như cuộc sống muôn hình vạn trạng, vũ trụ đa chiều. Đó là thông điệp mà Tia-Thủy Nguyễn gửi gắm vào tác phẩm.

Cận cảnh tác phẩm "Hồi sinh" của nghệ sĩ Tia-Thủy Nguyễn.

Tại buổi khánh thành, Nghệ sĩ Tia-Thủy Nguyễn đã tri ân những người bạn, cộng sự thầm lặng. Đặc biệt, nghệ sĩ tâm sự: "Xin dành sự cảm ơn sâu sắc đến người cha, dù ông đã đi xa nhưng vẫn luôn dạy con gái hiểu thêm sự mất mát, đau đớn, để ngày hôm nay có tác phẩm 'hồi sinh'. Cảm ơn mẹ, người ngày nào cũng ra vườn hoa còn chăm hơn con gái để xem thợ làm việc.

Tôi không thể không nhắc đến lòng biết ơn đối với mẹ thiên nhiên, trong suốt thời gian thực hiện tác phẩm đã không tạo ra bất cứ trở ngại vào. Và giờ đây thiên nhiên sẽ tiếp tục ban tặng những tia nắng rực rỡ cho tác phẩm, giúp nó thêm phần sinh động và cuốn hút. Những câu chuyện lịch sử của vùng đất, với những kỷ niệm và truyền thuyết, đã thổi hồn vào tác phẩm, khiến nó trở nên sống động và ý nghĩa hơn".

Tại buổi khánh thành, Nghệ sĩ Tia-Thủy Nguyễn đã tri ân gia đình, những người bạn, người cộng sự thầm lặng của mình.

"Hồi sinh" không chỉ kể câu chuyện của một cây xà cừ, mà còn là câu chuyện của Hà Nội, của những con người đã sống, đã mất, và đã tìm cách đứng dậy sau cơn bão như người dân ở đó. Nó gợi lên sự tò mò về nguồn gốc, hình dạng, và ý nghĩa của một tác phẩm nghệ thuật, đồng thời mở ra vô vàn cách tiếp cận để mỗi người tự tìm câu trả lời cho riêng mình. Trong ánh kim lấp lánh, trong những vòng gỗ thì thầm.

MAI QUỲNH