"Huyền thoại màn ảnh" Kiều Chinh, Trương Ngọc Ánh nỗ lực kết nối 3 thế hệ để đóng phim

Để có những phân cảnh truyền được cảm xúc đến khán giả, nữ diễn viên gạo cội Kiều Chinh phải dành nhiều thời gian tập luyện, gắn kết xây dựng tình cảm với Trương Ngọc Ánh và bé Uy Nhân.

Vừa qua, nữ minh tinh nổi tiếng một thời của màn ảnh Việt, người được mệnh danh là “Tứ đại mỹ nhân Sài Gòn” - Kiều Chinh đã trở về Việt Nam để thực hiện dự án điện ảnh Chrysalis - Chiếc kén. Bộ phim do đạo diễn người Mỹ - Jordan Schulz thực hiện, trong đó Trương Ngọc Ánh tham gia với vai trò diễn viên, đồng thời là đối tác sản xuất tại Việt Nam. Kiều Chinh cho biết sự trở về lần này đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp kéo dài hơn 60 năm của bà. Trong phim, nữ minh tinh đảm nhận vai bà nội của nhân vật chính.

Nói về vai diễn lần này, Kiều Chinh cho biết bà được làm việc với Trương Ngọc Ánh và sao nhí Uy Nhân, trở thành một gia đình nhỏ trong phim. Họ đại diện cho 3 thế hệ có sự kết nối, tập luyện cùng nhau liên tục để có nhiều cảnh quay cảm xúc nhất. 

Nữ minh tinh Kiều Chinh về Việt Nam đóng phim, vẫn muốn cống hiến cho nghệ thuật dù ở tuổi 88.

Từ những ngày đầu khởi động dự án, diễn viên Trương Ngọc Ánh và bé Uy Nhân đã có thời gian tập luyện cùng nhau để xây dựng sợi dây tình cảm mẹ con một cách chân thực. Là người từng làm việc với nhiều diễn viên nhí, Trương Ngọc Ánh chia sẻ: “Với tôi, điều quan trọng nhất là giúp bé cảm thấy an toàn và được tôn trọng. Chúng tôi không chỉ tập thoại mà còn chơi đùa, kể chuyện, ăn uống cùng nhau để tạo ra một cảm giác gắn bó thật sự. Uy Nhân khiến tôi bất ngờ bởi sự tinh tế và khả năng phản xạ trong cảm xúc. Bé sẽ là một ngôi sao sáng trong tương lai”.

“Huyền thoại màn ảnh” Kiều Chinh cũng bắt nhịp nhanh chóng với không khí làm việc và thể hiện tinh thần chuyên nghiệp. Trương Ngọc Ánh, trong vai trò thế hệ tiếp nối, đồng nghiệp và nhà sản xuất, cũng dành nhiều thời gian tập luyện cùng bà Kiều Chinh, nhằm tạo nên sự gắn kết sâu sắc trong từng cảnh quay chung giữa các nhân vật.

Kiều Chinh truyền cảm hứng cho toàn bộ đoàn phim, đặc biệt là với diễn viên Trương Ngọc Ánh và diễn viên nhí Uy Nhân - 2 bạn diễn sẽ cùng bà xây dựng mối quan hệ 3 bà cháu trên màn ảnh.

Không chỉ dừng lại ở việc học thoại hay định hình cảm xúc, quá trình luyện tập của cả 3 còn bao gồm các hoạt động đồng diễn, tập động tác hình thể, phân tích tâm lý theo từng giai đoạn trong kịch bản. 

Ngoài việc tập luyện trên phim trường, cả 3 bà cháu còn dành thời gian bên ngoài để cùng nhau đi dạo, ăn tối, tham gia các hoạt động gắn kết như chia sẻ câu chuyện cá nhân hay chơi trò nhập vai, chia sẻ góc nhìn, trăn trở với nghề. Đây là một trong những phương pháp mà đoàn phim chủ động xây dựng để tạo không khí thân thiện, từ đó giúp các mối quan hệ trên màn ảnh trở nên chân thật hơn. 

“Sau mỗi buổi tập, chúng tôi thường dành thời gian ăn tối cùng nhau hoặc chỉ đơn giản là trò chuyện về nhân vật. Đó là cách để chúng tôi hiểu nhau hơn và cũng giúp không khí làm việc trở nên gần gũi như một gia đình”, diễn viên Trương Ngọc Ánh cho biết.

Hình ảnh và tạo hình của nữ diễn viên Kiều Chinh trên phim.

Chrysalis - Chiếc kén là dự án phim điện ảnh quốc tế do Sir Daniel K. Winn - họa sĩ, nhà điêu khắc và nhà sản xuất người Mỹ gốc Việt - đồng thời đảm nhận vai chính và vai trò nhà sản xuất điều hành. Lấy cảm hứng từ những trải nghiệm chân thực trong cuộc đời của Sir Daniel, bộ phim là hành trình đầy nghệ thuật về bản ngã, sự mất mát, chữa lành và tái sinh. Với sự chỉ đạo của đạo diễn Jordan Schulz và đạo diễn hình ảnh Alex Bonelli, Chrysalis không đơn thuần là một tác phẩm điện ảnh, mà còn là cây cầu kết nối giữa nền văn hóa Việt Nam và thế giới thông qua ngôn ngữ của cảm xúc và hình ảnh.

KỲ DƯƠNG