Trì Trọng Thuỵ thân thiết bên con trai riêng của vợ
Mới đây, hình ảnh nam diễn viên gạo cội Trì Trọng Thụy - người ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ khán giả với vai diễn Đường Tăng trong Tây Du Ký 1986 - xuất hiện tại thành phố Bảo Định (Hà Bắc, Trung Quốc) đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Đây là một trong những lần hiếm hoi nghệ sĩ 73 tuổi công khai lộ diện kể từ sau biến cố gia đình hồi đầu năm.

Trì Trọng Thuỵ niềm nở chào người hâm mộ nhưng để lộ tay trái co gập.
Theo ghi nhận từ truyền thông và người hâm mộ, Trì Trọng Thụy có chuyến khảo sát tại một chợ hoa quốc tế ở Bảo Định. Diện trang phục nhã nhặn với áo khoác sẫm màu và mũ beret, nam diễn viên vẫn giữ được phong thái điềm đạm, nụ cười hiền hậu khi vẫy tay chào người qua đường. Dù sắc mặt hồng hào hơn so với giai đoạn tiều tụy vài tháng trước, thể trạng của ông lại dấy lên không ít lo ngại.
Ở tuổi xế chiều, Trì Trọng Thụy di chuyển khá chậm chạp, bước chân nhỏ và có phần nặng nhọc. Đáng chú ý, cánh tay trái của ông gần như luôn giữ ở tư thế co gập cứng nhắc, không vung vẫy tự nhiên trong suốt quãng đường đi. Chi tiết này khiến cộng đồng mạng phỏng đoán ông có thể đang gặp phải một số vấn đề về tuần hoàn máu hoặc di chứng sức khỏe người cao tuổi.

Ở góc khác, tay trái của nam diễn viên lại trở về trạng thái bình thường.
Tuy nhiên, một số người hâm mộ lại cho rằng đây chỉ là thói quen cử động tay vô thức còn sót lại từ thời ông đóng vai "Đường Tăng". Thêm vào đó, trong những đoạn video do tài khoản chính thức đăng tải, tay của nam diễn viên trông vẫn hoạt động bình thường, không có dấu hiệu gì đáng ngại.
Đặc biệt, sự chú ý của công chúng không chỉ dừng lại ở tình trạng của Trì Trọng Thuỵ, mà còn đổ dồn về người luôn đồng hành sát sao bên cạnh ông - Triệu Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Phú Hoa, đồng thời là con trai riêng của cố tỷ phú Trần Lệ Hoa. Vị doanh nhân này đã nhiều lần đưa tay đỡ lấy khuỷu tay cha dượng, ân cần chỉnh lại vạt áo và đưa bình giữ nhiệt cho Trì Trọng Thuỵ.

Triệu Dũng (áo đen, ngoài cùng bên trái) đồng hành sát sao bên cạnh cha dượng.
Con trai của tỷ phú Trần Lệ Hoa từng thuyết phục cả nhà chấp nhận cha dượng, nay thừa kế khối tài sản triệu đô
Triệu Dũng sinh năm 1959 tại Bắc Kinh, là con trai của bà Trần Lệ Hoa với người chồng đầu tiên - một công nhân bình thường mang họ Triệu. Cha mẹ anh kết hôn năm 1958 khi hoàn cảnh còn rất nghèo khó và ly hôn vào đầu thập niên 1980. Sau đó, Triệu Dũng chủ yếu lớn lên cùng mẹ. Trưởng thành trong giai đoạn gia đình còn nhiều khó khăn, Triệu Dũng sớm bộc lộ sự thông minh và nỗ lực bền bỉ. Năm 1982, ông tốt nghiệp trường đại học danh giá hàng đầu Trung Quốc - Đại học Bắc Kinh.

Triệu Dũng hiện giữ vị trí Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Phú Hoa.
Sau khi ra trường, Triệu Dũng từng được phân công công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy Thâm Quyến - một vị trí công chức đầy triển vọng thời bấy giờ. Tuy nhiên, đến năm 1989, khi công việc kinh doanh của mẹ bước vào giai đoạn phát triển mang tính bước ngoặt, ông đã quyết định từ chức để về Bắc Kinh phò tá mẹ. Triệu Dũng chính là cánh tay đắc lực giúp bà Trần Lệ Hoa xây dựng và vận hành tòa nhà Trường An (Trường An Đại Hạ) - biểu tượng bất động sản thương mại cao cấp khét tiếng tại thủ đô.
Trải qua hàng thập kỷ tôi luyện trên thương trường, Triệu Dũng hiện giữ vị trí Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Phú Hoa, trực tiếp điều hành khối tài sản và mạng lưới kinh doanh khổng lồ của gia đình. Về đời tư, ông kết hôn với bà Ngô Tĩnh và có ba người con - một trai, hai gái. Lúc sinh thời, bà Trần Lệ Hoa rất ưng ý con dâu, thậm chí thường xuyên chấn chỉnh Triệu Dũng, dặn anh tuyệt đối không được cãi nhau hay to tiếng với vợ. Gia đình anh duy trì nếp sống gia giáo, các con đều rất ngoan ngoãn và không ỷ lại vào sự giàu có của gia đình.

Triệu Dũng là người đầu tiên ủng hộ bà Trần Lệ Hoa đi bước nữa.
Năm 1989, khi Trì Trọng Thụy và bà Trần Lệ Hoa công khai chuyện tình cảm, khoảng cách 11 tuổi cùng sự chênh lệch lớn về gia thế đã khiến cặp đôi vấp phải vô vàn áp lực từ búa rìu dư luận. Khi ấy, chính Triệu Dũng - người vốn là một fan chính hiệu của bộ phim Tây Du Ký và rất yêu thích vai diễn của Trì Trọng Thụy - đã lên tiếng ủng hộ mẹ đi bước nữa. Đồng thời, ông cũng chủ động làm cầu nối thuyết phục hai người em gái là Triệu Lị và Triệu Mẫn chấp nhận cha dượng.
Một giai thoại thú vị gắn liền với mái đầu trọc của Trì Trọng Thụy suốt hơn 30 năm qua cũng xuất phát từ chính người con riêng này. Sau khi hoàn thành vai diễn Đường Tăng, nam diễn viên vốn có ý định nuôi lại tóc. Thế nhưng vào năm 1992, Triệu Dũng vô tình nói với ông một câu: "Chú Trì, con thấy chú để đầu trọc trông rất phúc hậu và sang trọng, chú cứ giữ thế này đi, đừng để tóc nữa". Chỉ vì lời nói vui ấy, Trì Trọng Thụy đã quyết định giữ nguyên mái đầu trọc suốt hơn ba thập kỷ như một sự tôn trọng dành cho con riêng của vợ.

Tấm chân tình mà Trì Trọng Thuỵ dành cho vợ luôn được con trai riêng của bà thấu hiểu.
Suốt nhiều năm chung sống dưới một mái nhà, Triệu Dũng luôn thấu hiểu sự nhẫn nại, chu đáo và tấm chân tình mà cha dượng dành cho mẹ mình - một nữ doanh nhân vốn có cá tính quyết liệt, nóng nảy. Khi sức khoẻ bà Trần Lệ Hoa sa sút vì tuổi già, Trì Trọng Thụy luôn là người kề cận chăm sóc từng ly từng tí, khiến các con riêng của bà vô cùng cảm kích và kính trọng. Theo Sohu, Triệu Dũng từng nói với mẹ: "Hạnh phúc tuổi già của mẹ là do chú Trì mang lại, chú Trì mãi mãi là người thân của con, con sẽ kính trọng chú ấy cả đời".

Triệu Dũng được bố dượng nhường lại tài sản thừa kế trị giá 6,7 - 6,8 tỷ USD.
Sau khi tỷ phú Trần Lệ Hoa qua đời vì bệnh tật vào tháng 4/2026, Trì Trọng Thụy đã chủ động ký các văn bản từ bỏ quyền thừa kế cổ phần thương mại tại Tập đoàn Phú Hoa, ước tính trị giá 6,7 - 6,8 tỷ USD (tương đương khoảng 173 nghìn tỷ - 176 nghìn tỷ đồng), giao lại quyền tiếp quản cơ ngơi kinh doanh cho Triệu Dũng. Nam diễn viên chỉ nhận trách nhiệm quản lý bảo tàng Tử Đàn Trung Quốc, dành phần đời còn lại để toàn tâm toàn ý gìn giữ và phát triển di sản văn hóa tử đàn mà người vợ quá cố đã dành trọn tâm huyết nửa đời người để gầy dựng.