Một vụ nổ lớn xảy ra tại nhà máy chế biến thủy sản trên địa bàn xã Vĩnh Phương (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) vào sáng cùng ngày khiến 1 người tử vong.
Ngày 18/4, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết trên Dân Việt, đơn vị vừa phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP.Nha Trang tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi nạn nhân trong vụ tai nạn lao động nghi nổ khí nén xảy ra ở xã Vĩnh Phương, TP.Nha Trang (Khánh Hòa).
Trước đó khoảng 7h50 ngày 18/4, tại nhà máy sản xuất của Công ty TNHH T&H Nha Trang (địa chỉ tại 56 Hòn Ngang, thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) phát ra tiếng nổ lớn.
Hiện trường vụ tai nạn lao động sáng 18/4 tại nhà máy sản xuất của Công ty TNHH T&H Nha Trang. (Ảnh: Lao động)
Khu vực phát nổ là nơi vận hành, bảo quản khí nén CO và TS của công ty. Tại hiện trường, mảng tường bao của công ty sát với nhà dân đổ sập, phần mái tôn cũng bị đẩy bay.
Một nam thanh niên bị cháy xém và bị mảng tường đè nằm gần bình khí nén. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp được điều động đến hiện trường ngay sau đó.
Theo Lao động, nạn nhân được xác định là anh V.H (sinh năm 1996, trú tại xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm) tử vong tại chỗ. Anh H. là công nhân đang thực hiện vận hành hệ thống máy bảo quản hải sản đông lạnh.
Nhận được thông tin vụ nổ, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa cùng Công an TP.Nha Trang điều động các cán bộ, chiến sĩ lên hai xe chuyên dụng chữa cháy khẩn trương đến hiện trường triển khai đội hình phun nước.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Khán giả gọi Hồ Phong là “trùm phản diện” của màn ảnh Việt, ít ai ngờ phía sau anh là bóng dáng của người cha - một NSƯT từng đóng Đại tướng Lê Trọng Tấn.
Thương hiệu trà sữa quốc tế CHAGEE chính thức ra mắt Cửa hàng Ngôn ngữ ký hiệu đầu tiên tại Việt Nam, tọa lạc tại 66B Cách Mạng Tháng 8, Phường Xuân Hòa, TP.HCM. Qua thông điệp "In Good Hands, With Good Tea - Trao Gửi Chân Thành, Trọn Vẹn Hảo Trà", CHAGEE nhấn mạnh vai trò của đôi tay - biểu tượng của ngôn ngữ ký hiệu và cũng là khởi nguồn của những ly trà thơm ngon. Với sự hợp tác từ Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP.HCM, Cửa hàng được vận hành hoàn toàn bởi Đội ngũ nhân viên pha chế (barista) là Người Điếc và Người Khiếm Thính.
Đằng sau hình ảnh một nữ diễn viên ngọt ngào lại là góc khuất tuổi thơ đầy thiếu vắng. Cô từng trải lòng về những năm tháng mà cô gọi là “không thật sự thuộc về một gia đình nào”.