Khi phụ nữ làm người thứ ba

Đàn bà làm người thứ ba là đàn bà tội. Vừa tội lỗi với chính mình, lại vừa tội nghiệt với tổ ấm từng được an bình của người phụ nữ khác.

Hôm ấy, chị bỗng dưng nhận được tin nhắn từ một số máy lạ:

“Chị nhường anh ấy cho em được không?”

Chị hỏi lại: “Em là ai?”

“Người tình của chồng chị!”

Chị cố giữ bình tĩnh nhắn thêm để hỏi: “Bao lâu?”

“30 ngày! Nhưng em có thể vì anh ấy mà nhảy lầu nếu anh ấy không thể bên em ...”

Chị quăng điện thoại sang bên rồi cười khẩy, nhẹ nhàng lấy sẵn bút giấy viết mẫu đơn ly hôn và đợi “chồng cũ” về kí. Chị không suy nghĩ hay hối hận quá nhiều, vì chị biết rõ điều chị đang làm là tốt cho một người đàn bà phá hoại gia đình người khác, và thỏa đạt ý nguyện ngoại tình của người đàn ông tệ bạc từng ở cạnh mình.

Khi luận về người thứ ba, có kẻ bao biện bảo là đáng thương, nhưng người hiểu chuyện chắn hẳn họ sẽ cho rằng đáng trách.

Đừng bao giờ nguỵ ngôn để cho rằng người thứ ba là vô can.

Đàn bà làm người thứ ba là đàn bà tội. Vừa tội lỗi với chính mình, lại vừa tội nghiệt với tổ ấm từng được an bình của người phụ nữ khác.

Ảnh minh họa

Vốn dĩ đã làm kẻ chen ngang thì đừng mở miệng thanh oan là mình cũng tổn thương hay đau đớn. Chẳng ai kề dao vào cổ kêu mình gạ gẫm và mơn trớn cảm xúc với người đã có gia đình. Thế nên giải thích 9 lời, thì đã đủ 10 câu ngụy biện đủ nhiều và muôn điều dối trá.

Người thứ ba không phải dại khờ, mà là ích kỷ.

Người thứ ba không thể lí trí, vì bận rộn tranh chấp cảm tình.

Người thứ ba không cần đôi co thanh minh, do vốn dĩ tự bản chất mình sai phạm.

Người thứ ba đừng đòi được thông cảm, khi chính người trong cuộc đã bị phản bội và đau lòng.

Thế nên khi đã quả quyết làm kẻ phá hoại tình yêu của người khác, thì đừng trách sao cuộc đời mình lại đầy tiếng ác cùng những vết nhơ, đừng mưu cầu mình được xã hội chấp nhận và thấu hiểu.

Nếu thiếu thốn tình thương đến độ phải vay mượn để chắp vá cho mảnh tim nhàu nát của mình, thì cuộc đời sau này sóng gió hay bình lặng, cũng chỉ đáng bỏ đi.

Vị kỷ trên bình yên của người ta, thì vòi vĩnh gì mai này mình được vinh hoa hay hạnh phúc!

Theo Khải Vệ/Người đưa tin