Khi ta trẻ: Long An và Phan Thiết - nơi tránh nóng lý tưởng qua lời kể của cô nàng 9X

"Phan Thiết khá giống Đà Nẵng ở chỗ là có biển trong với khu du lịch sinh thái tiềm năng. Nắng hơi gắt nhưng lại là nơi lý tưởng để chụp ảnh, nhất là có cung đường đẹp nhất Việt Nam" - Cô bạn Lê Vy chia sẻ.

“Đối với mình, Phan Thiết khá giống Đà Nẵng ở chỗ là có biển trong với khu du lịch sinh thái tiềm năng. Nắng hơi gắt nhưng chụp ảnh đẹp cực, nhất là có cung đường đẹp nhất Việt Nam. Con người Phan Thiết dễ mến, tư vấn tận tình giúp mình lắm.” – Cô bạn xinh xắn chia sẻ

Lịch trình 2 ngày 1 đêm tại Phan Thiết và 1 ngày ở Long An của cô bạn Lê Vy:

- Phương tiện đi lại: Lê Vy lựa chọn xe máy để chi chuyển.  “Mình bắt đầu di chuyển từ Thủ Đức-Sài Gòn, đi đến Phan Thiết tầm 5 tiếng và Long An tầm 2-3 tiếng. Vì mình thích đi phượt nên đi xe máy có khá nhiều cảm giác luôn. Bạn nào không đi quen sẽ dễ bị đừ với bộ dạng vật vờ.” – Lê Vy cho biết

- Chỗ tá túc: Mình lựa chọn Homestay Nhà Quê ở Phan Thiết, phòng sạch sẽ, dịch vụ rất tốt, tôn trọng khách, linh động trong việc thay đổi phòng đáp ứng tốt nhu cầu của khách . View đẹp miễn bàn, có cả cafe và ăn sáng cực tiện lợi . Giá cả tương xứng với chất lượng : tầm 280k-400k tuỳ phòng đôi hoặc nhóm . Phòng dorm 100k/ người .

- Đi đâu cho khoái: Long An: Làng nổi Tân Lập , Khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú. Còn ở Phan Thiết, bạn có thể đến làng chài Mũi Né, hải đăng Kê Gà, đồi cát bay, bãi đá Ông Địa.

- Ăn gì và mua quà gì :

Tại Long An: ăn buffet đầy đủ đặc sản ở Long An tại làng nổi Tân Lập ( đã bao gồm giá vé tham quan 350k trọn cả chèo thuyền 3 lá, cáp treo).  “Vì đi 1 ngày nên mình không đủ thời gian ăn nhiều ở Long An.” – Cô bạn chia sẻ.

Phan Thiết có rất nhiều đồ ăn ngon mà giá lại tương đối rẻ như: chả trứng mực, bánh kẹp cốt dừa, bánh căn, trứng mực, bánh xèo…

Ngày 1: Sài Gòn – Long An – Sài Gòn

Rừng tràm xanh mát tại làng nổi Tân Lập. 

- Sáng: Mình lái xé máy đi từ Thủ Đức đến Long An tầm 2-3 tiếng . Đi đường dài được cái là có thể dừng chân quay phim chụp hình khúc nào mình muốn cũng được. Đi đường dài nhớ mang theo nước hoặc đồ ăn nhẹ để tiếp sức. Đoạn đường đi thường có hũ tiếu, cơm sườn...nên mình dừng chân ăn sáng luôn. Vì ban đầu xác định đi trong ngày cộng thêm muốn đi đến nơi để chụp ảnh, tham quan nhiều hơn nên mình không lập kế hoạch ăn uống để tránh lăn tăn phân tán.

Khu du lịch Sinh Thái Cát Tường.

Lời khuyên là các bạn nên đi buổi chiều cho bớt nắng vì sáng ở đây khá gắt, bắt bộ ảnh hơi sáng chói. Ở đây có ảnh các biểu tượng nổi bật ở các nước như tháp Paris,...

Làng nổi Tân Lập

- Chiều: đến Làng nổi Tân Lập (4h là đóng cổng tham quan). Ở đây có hẳn buffet đến tầm 2h30 chiều là ngừng nên nếu đi thì sắp xếp thời gian phù hợp. Chứ nhiều bạn đi cận giờ hết buffet nhưng không được trả lại phí buffet trong vé đâu nha. Buffet ngon, toàn đặc sản ở Long An.

Làng nổi Tân Lập chụp ảnh cực đẹp, màu cổ, lạ mắt. Đi hơi mỏi chân 1 tẹo nhưng cảnh đẹp hoàn toàn xứng đáng. Đi lòng vòng nhớ lên tháp quan sát để ngắm toàn cảnh rừng tràm xung quanh nha. Thấy hay có thể check in lại. Tầm 3h30 là nhanh chóng rời chỗ Tháp quan sát để về lại đị thuyền 3 lá chứ đừng để trời tối quá dễ bị lạc với lại mấy chị lái thuyền về hết.

- Tối: Tranh thủ ăn những món ăn được gợi ý bởi mấy chị lái thuyền, không thì về lại Sài Gòn để tránh trời tối nguy hiểm.

Ngày 2,3: Sài Gòn – Phan Thiết – Sài Gòn

Phan Thiết khá nắng nhưng chụp hình rất đẹp, cô bạn Lê Vy chia sẻ.

Sáng ngày 1: Sau khi chạy 1 chặng đường dài tới Phan Thiết thì mình rút kinh nghiệm quý báu là nên ăn sáng ở Sài Gòn sớm rồi mới đi, chứ đồ ăn ở Quốc Lộ khá là đắt và dở nữa, chạy dài mất sức nên khi tới Phan Thiết là đến homestay nghỉ trưa ngay. Hên là homestay ở đây dịch vụ rất tốt nên nhanh nạp năng lượng chiến tới chiều.

Bãi đá Ông Địa

Chiều: đến làng chài Mũi Né, hải đăng Kê Gà, đá Ông Địa

Lời khuyên là hãy đến Hải Đăng Kê Gà sớm vì để được chở cano qua chụp ảnh sống ảo được, chứ đi tầm 5h thì đến đó trời tối không chụp được gì. Đến Hải Đăng có 2 đường, đi đường trong men theo các nhà thì vô tình hoặc cố tình nào đó sẽ gặp được làng chài Mũi Né. Còn đi đường ngoài có thể đến được Hải Đăng nhanh, gần đó các ô homestay đủ màu sắc, view chụp ko hề tệ luôn.

Đá Ông Địa thì khá đẹp, cực mát, có biển đập vỗ dưới chân, hơi nguy hiểm khi leo lên nhưng cũng đáng nên thử. Chơi xong có thể mua bột lọc bán gần đó ăn cũng rất ngon.

Làng chài Mũi Né

Tối: Tụi mình ăn bánh căn và bánh xèo ở địa điểm trên, có thể lội chợ mua quà đem về, hoặc vào mấy trung tâm mua sắm cũng khá ổn

Sáng ngày 2: Tụi mình ghé đồi Cát Bay chơi và mua quà đem về. Ở đây có thuê thảm trượt tầm 5-10k. Nhớ trả giá không là bị đẩy giá cao hết hồn luôn. Có cây đa với đường chân trời sống ảo cực hợp. Chơi ở đấy cực mê, mình trượt chục lần vẫn chưa ớn nhưng thời tiết hè khá nắng và hơi bức.

Trưa ngày 2: Mình tranh thủ về sớm, đúng giờ check out của homestay là 12h luôn. Gần đó cũng khá nhiều chỗ ăn nên không lo.

Lê Vy 

Ảnh: Khánh Duy