Khi ta trẻ: Hành trình 24h tại đảo Lớn (Lý Sơn)

PNN - Đảo Lý Sơn nổi tiếng với những bãi biển cát trắng mịn, làn nước xanh đã tạo nên sự hấp dẫn khó cưỡng với bất kỳ ai khi đặt chân đến đây, nhất là vào những ngày tháng hè nắng chói chang.

Lê Vinh (Vinh Gấu), anh chàng nhân viên văn phòng vừa có chuyến du lịch đến huyện đảo Lý Sơn cùng hội bạn than vào cuối tuần. Anh Vinh đã có những chia sẻ thú vị và rất hữu ích về chuyến hành trình 24h tạo đảo Lớn (Lý Sơn).

“Chuyến đi lần trước mình thử ở homestay rồi nên chuyến này quyết ngủ lều cho bằng được, may là đám bạn cũng ham hố chuyện ngủ lều nên mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ.” – Anh Vinh cho biết.

Dưới đây là lịch trình chuyến đi của anh Vinh cùng các bạn:

Sáng Thứ 6: Bay đến Chu Lai và đến Lý Sơn vào đầu giờ trưa. Tối ngủ Lều ở Hang Câu

Sáng Thứ 7: Lượn lờ Đỉnh Thới Lới, Chùa Hang và ra cảng Lý Sơn để đi tàu qua đảo bé. Đầu giờ trưa đến đảo bé và Tối ngủ lều ở đó.

Sáng Chủ Nhật: Lượn lờ Đảo Bé. Trưa lên tàu về lại cảng Lý Sơn. Đi tàu siêu tốc từ Lý Sơn về lại cảng Sa Kỳ. Đi xe taxi về sân bay Chu Lai và bay chuyến 7h tối về Sài Gòn. Tới Sài Gòn khoảng gần 9h tối. Kinh phí dự chi không quá 3.000.000đ/người cho 3 ngày 2 đêm.

Sáng sớm hôm đó, tụi mình bay đến sân bay Chu Lai lúc khoảng 7h30 sáng. Lưu ý là giờ chỉ có VietjetAir & Jetstar khai thác hành trình từ Sài Gòn đi Chu Lai thôi.

Trước khi đến mình có hẹn anh tài xế chờ đón và chở tụi mình ra thẳng cảng Sa Kỳ để đỡ mất thời gian đi bus vào thành phố Quãng Ngãi rồi đi bus khác vào cảng Sa Kỳ – chỉ với 450.000 đồng.

Việc đầu tiên khi đến cảng là vào đổi vé, cảng giờ quá xá là xịn so với lần trước mình đi, khang trang, sáng sủa, sạch sẽ. Trước quầy vé là giờ tàu chạy, hãng tàu và giá vé. Kế đó là chỗ đổi vé, thường thì nên đặt vé trước và ra đổi cho nhanh, tránh trường hợp không có vé theo giờ mình mong muốn.

Chuyến tàu của mình khởi hành lúc 11h30 nên mình còn khá nhiều thời gian để…ngồi ở căn tin của cảng để ăn uống và thư giản trước.Từ Sa Kỳ ra Lý Sơn mình đi tàu cao tốc, chỗ ngồi hơi chật so với mình và cũng hơi cũ một chút.

Việc đầu tiên lên Đảo là thuê xe máy để đi. Mình gọi cho anh Cảnh để thuê xe với giá 120k/24 tiếng cả xăng. Chỉ vài phút sau là xe dựng ngay cổng ra của cảng tàu Lý Sơn, chất đồ lên và đi ăn trưa thôi. Các bạn nên nhớ khi vừa lên tới cảng Lý Sơn thì tranh thủ mua vé tàu về luôn chứ ở cảng Sa Kỳ không có bán vé khứ hồi đâu

Quay lại câu chuyện ăn trưa… Theo lời bố Hội (bố anh Cảnh) thì ra quán Long Hiền ở gần cổng chào Lý Sơn mà ăn, đang đói nên cũng không việc gì khó khăn chuyện ăn uống cả. Ăn trưa xong, tụi mình chạy ra Hang Câu để cắm trại. Lâu rồi không ra Lý Sơn nên mình có quên đường đôi chút. Khi ở gần các đoạn giao, thấy một chú đang ngồi uống nước ven bờ biển, mình nhào vào hỏi đường đến Hang Câu.

Tới Hang Câu. Có lẽ Hang Câu là chỗ đẹp nhất để cắm trại ở Đảo Lớn vì lều trại của mình được dựng ở trong một cái hang hình thành do sóng biển vỗ vào hàng triệu năm trước đó, sạch sẽ, chỉ vài bước chân là tới biển và gió vừa đủ để không bị nóng. Chỉ có cái là không được đốt lửa trong hang.

Hang Câu này được quản lý bởi một công ty du lịch ở đây nên khi cắm trại ở đây bạn cần gọi điện cho anh Phong để đặt trước, ở đây có sẵn nhà tắm và toilet sạch sẽ, có chỗ bán đồ ăn đồ uống nên bạn không cần quá lo ngại về vấn đề này. Giá cho mỗi lều 2 người khoảng 150k/đêm.

Sắp xếp đồ đạc xong. Leo lên chiếc Kayak để chèo ra biển rồi nhảy xuống ngắm san hô (60k/người cho trò này). San hô nơi này vẫn còn đẹp chán và nước biển mát lạnh đã lắm, rất thích hợp để đi trốn nóng mỗi khi hè về.

Tắm biển xong, nghỉ ngơi chút, tụi mình lấy xe máy chạy ra ngoài trung tâm đảo chơi. Cái giờ tầm 5h15 chiều thật đẹp, lúc này trời chẳng còn miếng nắng, mặt trời thì bắt đầu sang màu đỏ đỏ tím tím hồng hồng đẹp hết cả linh hồn. Đến cọng cỏ gà đong đưa trong gió cũng trở nên đẹp hẳn…

Đường đến cổng Tò Vò giờ hơi bị xịn khi có thêm đoạn đường ven ôm hẳn ra biển tạo thành nơi trú đậu thuyền cho dân nơi này. Chạy lên cây cầu ấy, dựng chân chống xe xuống và ngắm nhìn không gian yên bình nơi khu dân cư sinh sống hay như cảnh mặt trời lặn trên biển đẹp lung thị linh. Với mình, cây cầu này mới là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất ở Lý Sơn.

Đảo này nhỏ nên chẳng mấy chốc là tụi mình đã có mặt ở Cổng Tò Vò. Cổng Tò Vò được tạo thành từ dung nham núi lửa, khi chảy ra biển gặp nước cùng các tác động thiên nhiên mà tạo nên một vòng tròn nhỏ như cái lỗ của tổ tò vò. Cổng Tò Vò lúc nào cũng đông người, từ sáng đến chiều tối nên để chụp được tấm hình mà chỉ có mỗi mình mình ở trỏng thì cũng hơi phiền.

Ăn xong thì cũng tối. Lại lên xe về lại Hang Câu. Tối về hang thì chỉ có ăn uống và nhậu nhẹt thôi. Mồi thì đã đặt sẵn từ lúc chiều sau khi xong phần lều rồi nên lúc nào ăn thì ra chỗ đó bảo lên món là họ sẽ bố trí bếp than, mồi, và đá để các bạn chơi thôi. Mồi chủ yếu là những món họ mua lại từ các thuyền đánh cá nhỏ lẻ lúc chiều, có món gì thì lên thớt món đó. Một điểm chung là, đầu bếp ở đây xịn, nấu món nào cũng ngon lành cành đào.

9h sáng hôm sau, rời hang Câu, tụi mình chạy lên trên đỉnh Thới Lới để ngắm nhìn Lý Sơn từ trên cao hơn. Trên này đầy góc để sống ảo luôn. Tha hồ chụp với cột cờ Lý Sơn nổi tiếng, với những mõm đá nhô ra ngoài với background là biển xanh rì trong veo hay những đợt sóng trắng xoá xô vào đá, với con đường cong để leo lên đây… nói chung là nhiều lắm.

Từ trên đỉnh chạy xuống, rẽ phải vào con đường có cắm bảng Cấm xe máy và xe ôtô (sau khi hỏi dân địa phương thì họ nói là có thể chạy vào được), tụi mình đến với miệng núi lửa hơn 13 triệu năm tuổi mà giờ đây trở thành hồ nước ngọt rồi.

Rời Thới Lới, tụi mình hỏi đường người dân để đến với Chùa Hang. Nơi có một ngôi chùa ở trong Hang ẩm ướt, nước nhỏ lõm bõm, phía ngoài là tượng Mẫu Quan Âm đang hướng ra biển – mình đồ là để cầu mong cho dân đảo ra biển bình an.

Chùa này xưa kia là nơi ẩn nấp của dân vùng này khi có giặc, có nguồn gốc là ngôi đền của người Chămpa thờ các vị thần Bà La Môn, sau này khi người Việt đến khai phá vùng đất Lý Sơn, chùa thành nơi tu tiên và sau này thành nơi thờ Phật.

Ở đây, bãi biển khá đông và dơ (so với bên Hang Câu) nên tụi mình chẳng ở đây lâu. Ngoi lên, ngồi ăn sương sa nước gừng, bánh ít lá gai thơm ngon ở sạp hàng ngay chỗ mình để xe máy. 10k cho ly sương sa và 35k cho chục cái bánh ít.

Trên đường ra lại cảng tàu Lý Sơn để lên cano qua đảo Bé, tụi mình có dừng lại một quán cơm ven đường gần cổng chào để ăn trưa. Nhìn xung quanh thì thấy quán cơm này có nhiều dân địa phương nơi này ăn nên mình hoàn toàn an tâm về chất lượng và giá cả. Vì cũng hơi vội nên mình gọi luôn mỗi người một phần dĩa cơm đầy đủ đồ ăn.

Giá chỉ 25k cho một dĩa như thế này là quá rẻ rồi.

Tàu từ Đảo lớn qua Đảo bé chạy suốt từ khoảng 7h sáng đến 1h30 trưa hàng ngày, tuỳ vào nhu cầu và lượng khách mà chạy nhiều hơn hay ít hơn. Tốt nhất, để có thể quản lý thời gian, các bạn nên gọi cho tàu Thanh Liêm trước để hỏi giờ tàu đi và đặt chỗ, đến trước giờ đi khoảng 5-10 phút, xuống tàu và đi thôi. Giá vé tàu mỗi chiều là 40k. Và trưa hôm ấy, tụi mình qua tới Đảo Bé chỉ sau 15 phút trên tàu.

Sau khi từ Đảo bé về lại cảng Lý Sơn, tụi mình nghỉ ngơi một chút để chờ đến giờ về. Chuyến về tụi mình trải nghiệm với tàu siêu tốc và chỉ mất 30 phút hơn để đi từ cảng Lý Sơn về cảng Sa Kỳ. Ghế ngồi có phần nhỏ, có máy lạnh và chạy khá là đầm. Khuyến khích các bạn nên đi bằng tàu cao tốc ra và về, giá vé chỉ 150k/chuyến, đắt hơn chút nhưng nhanh và khoẻ hơn.

Nhật ký hành trình Vinh Gấu

Hoàng Hằng