Khi tình yêu bỗng hóa bi kịch: Cô gái trẻ tấn công hôn thê của mình, nguyên nhân khiến nhiều người bất ngờ

Mới đây, một vụ việc bạo lực gia đình nghiêm trọng đã xảy ra tại Brookfield, Wisconsin, khi Kailee Brantner, 22 tuổi, tấn công bạn trai của mình bằng dao chỉ vì một mâu thuẫn liên quan đến việc chọn địa điểm tổ chức đám cưới.

Vào một buổi sáng, bạn trai của Brantner tỉnh dậy và phát hiện ra những tin nhắn và ảnh chụp màn hình giữa cô và mẹ anh, khiến một cuộc cãi vã nổ ra. Nội dung tranh cãi xoay quanh việc sử dụng ngôi nhà của cặp đôi làm địa điểm tổ chức đám cưới. Cuộc tranh luận nhanh chóng leo thang và không kiểm soát được, dẫn đến hành động bạo lực.

Khi anh chàng trở về nhà từ nơi làm việc, anh đã bị Brantner tấn công "bất ngờ" mà không có lời cảnh báo. Trong khi cố gắng đẩy cô ra, anh đã bị cô đuổi theo vào bếp, nơi cô cầm một con dao và lao vào anh.

1-1738829252.png
Kailee Brantner, 22 tuổi, đã tấn công bạn trai của mình bằng dao. (Ảnh: Brookfield Police Dept)

Theo lời khai của nạn nhân, Brantner đã đánh anh rất mạnh, xé rách toàn bộ chiếc áo. Sau đó, cô ta đuổi theo xuống tầng hầm, nơi anh định lấy đồ đạc. Cảnh sát cho biết Brantner đã dùng dao tấn công, khiến anh bị thương nghiêm trọng. Trong lúc bị đuổi đánh, nạn nhân không biết chính xác vết thương ở đâu, chỉ biết mình đang chảy máu.

Với những vết dao đâm vào cổ, nạn nhân bị ngã quỵ xuống sàn. Khi cảnh sát có mặt, họ thấy anh đang áp một chiếc khăn lên cổ để cầm máu, trong khi Brantner ngồi một mình trên ghế sofa. Cô khai rằng mình đã mang khăn đến để giúp bạn trai cầm máu.

Cảnh sát thu giữ con dao có tay cầm màu hồng, đầy vết máu, trong bếp.

Brantner giải thích hành động của mình là do lo sợ bạn trai sẽ đánh đập cô. Tuy nhiên, lời biện minh này không giảm bớt mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cô hiện đang đối mặt với cáo buộc tội danh gây thương tích nguy hiểm mức độ một. Kailee Brantner sẽ phải ra tòa vào ngày 13 tháng 2 để đối mặt với những cáo buộc này.

 

Ngọc Bảo (Theo NYP)