Khởi tố nhóm côn đồ xông vào bệnh viện truy sát người dân

Xảy ra va chạm trên đường, anh H. bị nhóm 4 đối tượng đuổi theo truy sát tận trong bệnh viện.

Ngày 12/10, Cơ quan CSĐT - Công an quận Lê Chân (Tp.Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Tuấn Anh (SN 1993), Phạm Văn Đại (SN 1994), cùng ở huyện Vĩnh Bảo, Nguyễn Văn Trung (SN 1995, trú quận Lê Chân) và Nguyễn Văn Lâm (SN 1990, trú huyện Vĩnh Bảo) về tội Cố ý gây thương tích.

Nhóm đối tượng nêu trên đã gây ra vụ chém người trong Bệnh viện Mắt Hải Phòng, xảy ra cách đây 4 tháng. Sau đó, Lâm đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị cảnh sát phát lệnh truy nã. Ngày 6/10, công an bắt giữ Nguyễn Văn Lâm khi hắn đang lẩn trốn.

Theo đơn trình báo của anh Nguyễn Văn H. (SN 1981, ở phường Dư Hàng, quận Lê Chân), lúc 13h ngày 16/6, anh qua nhà anh rể ở quận Ngô Quyền (Hải Phòng) lấy ô tô về huyện Kim Thành (Hải Dương) đón mẹ ra Tp.Hải Phòng khám mắt.

Khoảng 13h45, khi từ Hải Dương về tới đoạn đường Máng Nước (đoạn qua khu đô thị Hoàng Huy, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng), anh H. thấy 4 người mặc quần áo đồng phục công nhân, màu đậm, bịt kín mặt đi trên 2 xe máy Exciter. Một xe đi ngay trước, một xe đi sau đâm vào đuôi ô tô của anh.

An ninh - Hình sự - Khởi tố nhóm côn đồ xông vào bệnh viện truy sát người dân                                                            4 đối tượng tại cơ quan công an.

"Thấy va chạm nhẹ, cả người và xe đều không sao nên tôi tiếp tục di chuyển, đưa mẹ tôi tới Bệnh viện Mắt Hải Phòng ở đường Lán Bè (phường Lam Sơn, Lê Chân) để khám. Lúc này khoảng 14h ngày 16/6. Khi tôi đưa mẹ vào bệnh viện khám, qua cổng bệnh viện chừng 5-10m thì bị tấn công từ sau. Tôi bị chém vào đầu, lưng và tay. Tôi phát hiện ra họ chính là những người mặc đồng phục, đi xe máy Exciter tôi gặp trên đường", anh H. trình báo.

Khi anh H. chạy vào tầng 1 của Bệnh viện Mắt Hải Phòng, nhóm người kia mới bỏ đi. Anh H. được sơ cứu ở Bệnh viện Mắt Hải Phòng và chuyển đi cấp cứu ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp với nhiều vết thương ở đầu, tay, chân và lưng.

"Tôi làm kinh doanh nhỏ, buôn bán và chiên hành khô, không có bất kỳ va chạm xã hội hay nợ nần tiền bạc của ai", anh H. nói.