Không Giới Hạn tập 35: Lam Anh gật đầu trước lời cầu hôn từ Kiên, Linh - Lợi về chung 1 nhà
Tối 31/3, tập cuối cùng của bộ phim chính luận khai thác hình ảnh người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam trong thời bình – Không Giới Hạn – đã chính thức lên sóng, khép lại một hành trình đầy cảm xúc.

Tập cuối cùng của Không Giới Hạn đã chính thức lên sóng, khép lại một hành trình đầy cảm xúc.
Sau khi toàn bộ nhóm đối tượng chống phá bị bắt giữ, xã Thanh Yên Hoà lại trở về dáng vẻ yên bình. Tập 35 mở ra với phân cảnh Kiên (Steven Nguyễn) ghé ngang bệnh viên và bắt gặp Hà Lê (Thuỳ Anh) đang dọn đồ, xuất viện.

Kiên ghé ngang bệnh viên và bắt gặp Hà Lê.
Tại đây, Hà Lê cảm ơn Kiên và bà Thoa (NSƯT Thanh Quý) đã giúp đỡ cô trong những ngày ở bệnh viện. Đồng thời, cô bày tỏ sự tiếc nuối và thắc mắc tại sao Kiên rất yêu Lam Anh (Minh Trang) nhưng lại chọn cách chia tay.
Đáp lại, Kiên thừa nhận rằng ở thời điểm đó, anh cứ ngỡ việc đẩy Lam Anh ra xa là cách duy nhất để bảo vệ cô. Tuy nhiên, đó lại là sai lầm. “Lúc đó anh nghĩ đấy là cách duy nhất để bảo vệ cô ấy. Nhưng anh không nhận ra lúc đó cũng là lúc Lam Anh cần anh nhất. Đáng lẽ ra anh phải ở bên cạnh cô ấy, chăm sóc cho cô ấy, bảo vệ cô ấy, sát cánh cùng cô ấy để cho cô ấy thấy được cảm giác an toàn. Nhưng anh không làm được" - Kiên nói.

Hà Lê chúc Lam Anh hạnh phúc.
Ra khỏi phòng bệnh viện, Hà Lê thấy Lam Anh đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện. Cô nói với Lam Anh: “Anh ấy yêu em, chỉ là chưa biết cách thôi”. Hà Lê chúc Lam Anh hạnh phúc rồi lặng lẽ rời đi.
Sau khi “yêu lại từ đầu”, Kiên đến nhà Lam Anh để ra mắt bố mẹ vợ tương lai. Tuy nhiên, vì bố Lam Anh là Thượng tướng nên Kiên đã vô cùng căng thẳng và phản xạ như đang ở quân ngũ, vừa đứng nghiêm vừa hô to báo cáo cấp bậc và vị trí công việc của mình. Dù Thượng tướng Hà Đình Quân đã bảo anh cứ xưng hô bình thường, song, Kiên vẫn hô to: “Rõ!”

Kiên phản xạ như đang ở quân ngũ khi gặp bố vợ.
Ngay sau đó, Thượng tướng bất ngờ nghiêm giọng gọi "Trung tá Đào Minh Kiên" đi theo ông vào trong phòng. Khi chỉ có 2 người, Thượng tướng điều chỉnh lại cách xưng hô của Kiên, cho phép anh nói ra những điều còn vướng mắc trong lòng.

Kiên được bố vợ cho phép nói ra hết những điều còn vướng mắc.
Tại đây, Kiên bộc bạch tâm can: "Cháu biết là cháu chưa đủ tốt và cũng không đúng với kỳ vọng của hai bác. Nhưng cháu yêu Lâm Anh là thật và cháu sẽ cố gắng hết sức để có thể xứng đáng với cô ấy. Cháu đã từng suy nghĩ rất nhiều, đã từng lưỡng lự. Không phải là cháu không đủ tình cảm với lại Lâm Anh đâu mà tại vì lúc đó cháu nghĩ là cháu không thể nào mang lại hạnh phúc cho Lam Anh được. Nhưng rồi cháu nhận ra đó chỉ là suy nghĩ một chiều của cháu thôi. Cuộc sống của cháu không thể nào thiếu Lam Anh được”.
Kiên cũng nói thêm rằng Lam Anh và Kiên đi cùng con đường, mang chung lý tưởng, có cùng khát khao cống hiến. Chính vì đồng lòng như vậy nên Kiên tin rằng hai người có thể vượt qua được tất cả giới hạn.

Ông Quân đồng ý cho Kiên theo đuổi con gái.
Nghe hết tâm sự của Kiên, Thượng tướng Hà Đình Quân nhìn thẳng vào mắt “con rể tương lai” và nói: “Tôi đồng ý cho đồng chí theo đuổi con gái tôi. Đồng chí phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấy. Rõ chưa?”. Ông mỉm cười và đùa rằng Kiên hãy cố mà chịu đựng con gái ông.
Ở một diễn biến khác, cặp đôi "phường chèo" Linh (Anh Đào) - Lợi (Tô Dũng) dù đã đi chụp ảnh cưới nhưng lại muốn hoãn ngày tổ chức hôn lễ, khiến bà Thoa phát cáu. Lợi giải thích với mẹ rằng vì sắp tới có buổi xuất quân diễn tập phòng thủ dân sự toàn tỉnh nên muốn tập trung hoàn thành nhiệm vụ này trước khi kết hôn.

Cặp đôi "phường chèo" đi chụp ảnh cưới.
Bà Thoa kiên quyết không cho hoãn vì không muốn con trai làm lỡ dở thanh xuân của Linh vì Lợi "đốt đuốc cũng không tìm được" người vợ vừa tốt nết vừa đẹp người như cô. Hơn nữa, bà cho rằng an cư mới lập nghiệp được, khuyên Lợi nên lo chuyện đại sự trước tiên. Hiểu nỗi lòng của bà Thoa, cặp đôi quyết định tổ chức đám cưới theo đúng kế hoạch.

Lợi và Linh chính thức về 1 nhà.
Trong ngày trọng đại, Lợi và Linh cố tình sắp xếp vị trí ném hoa cưới để Lam Anh bắt được. Lam Anh vô cùng hạnh phúc khi chụp được bó hoa cưới.

Lợi và Linh cố tình sắp xếp vị trí ném hoa cưới để Lam Anh bắt được.
Khi đi dạo bờ biển với Kiên, cô nói rằng mình chưa bao giờ dự đám cưới nào vui như thế. Ngay sau đó, Kiên quay sang và nói: “Anh cũng muốn đám cưới của chúng mình vui như vậy” rồi lập tức cầu hôn Lam Anh.
Thế nhưng Lam Anh từ chối rồi giả vờ giận dỗi bỏ đi. Kiên vội vã đuổi theo, giải thích rằng anh định hỏi trước rồi mới mua nhẫn. Nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của người yêu, Lam Anh mới bật cười và nói: “Em đồng ý!”.

Lam Anh gật đầu trước lời cầu hôn của Kiên.
Từ xa, Lợi – Linh cùng anh em dân quân ùa tới, cùng Kiên và Lam Anh chụp ảnh kỷ niệm. Bộ phim khép lại với thước phim tua ngược hành trình tình yêu của Kiên và Lam Anh - đầy thử thách nhưng cũng vô cùng xúc động.
Steven Nguyễn - Minh Trang được khen đẹp đôi, khán giả mong phim ra thêm phần 2
Kết thúc đẹp như cổ tích của Không Giới Hạn khiến khán giả không khỏi xuýt xoa khen ngợi. Nhiều người hâm mộ nhận xét phim kết thúc trọn vẹn, không gặp tình trạng kéo dài lê thê, chồng chất “drama” hay “đầu voi đuôi chuột”.

Kết thúc đẹp như cổ tích của Không Giới Hạn được khán giả khen ngợi.
Tập cuối của phim cũng có nhiều phân đoạn được đánh giá cao, trong đó có cảnh Kiên ra mắt nhà vợ gây cười một cách tự nhiên, cảnh bà Thoa ra nghĩa trang thăm mộ Tuấn giúp bộ phim khép lại thêm phần trọn vẹn… Không ít khán giả cũng nhận ra bài hát ở cuối phim là ca khúc Tự Hào Màu Áo Lính, do chính nam diễn viên Steven Nguyễn thể hiện.

Steven Nguyễn - Minh Trang thu hút thêm nhiều "fan couple".
Dưới các bài đăng liên quan tới cái kết của Không Giới Hạn, cộng đồng mạng “đua” nhau bình luận tích cực: “Phim hay quá. Diễn viên quá đẹp và diễn xuất rất chuẩn”, “Bộ phim quá hay, sâu sắc và ý nghĩa”, “Ước gì thêm phần 2 phần 3”, “Xem Kiên ra mắt bố vợ mà cười đau cả ruột”, “Phim hay, rất vừa đủ, trọn vẹn”, "Mong có nhiều bộ phim như thế này. Phim giúp chúng ta hiểu hơn về các lực lượng vũ trang của chúng ta!", "Nội dung sâu sắc chứ không như các phim khác yêu đương lằng nhằng"…
Bên cạnh đó, cặp đôi màn ảnh Steven Nguyễn - Minh Trang cũng thu hút thêm nhiều "fan couple". Nhiều người nhiệt tình "đẩy thuyền", ghép đôi 2 diễn viên. Thậm chí, hai người còn được khen có "tướng phu thê", mỗi lần đi cạnh nhau đều khiến khung hình sáng bừng.

Cặp đôi diễn viên chính được khen có "tướng phu thê".