Sau nhiều ngày khiến khán giả chờ đợi, Không Giới Hạn Tập 34 đã chính thức lên sóng với cameo Đỗ Nhật Hoàng. Nam diễn viên Mưa Đỏ gây thích thú khi xuất hiện với giao diện "tổng tài" tóc vuốt keo, sơ mi trắng cùng vest kẻ caro xám. Tuy nhiên, anh chàng chỉ là đối tượng được Khánh Linh (Anh Đào) thuê nhằm "khích tướng" Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn).

Sở dĩ Linh bày ra kế hoạch này là vì muốn giúp Lam Anh ((Minh Trang). Sau khi được giải cứu khỏi tay nhóm chống phá Nhà nước và bắt cóc, Lam Anh tình cờ thấy Kiên vào bệnh viện chăm sóc Hà Lê (Thùy Anh). Linh thấy vậy thì rất bất bình. Cô tức giận gọi Hà Lê là "con âm binh bất tán" và còn xắn tay áo đòi lao vào phòng bệnh “nói chuyện” cho ra nhẽ nhưng bị Lam Anh cản lại.
Trong lúc giằng co, Linh phát hiện Lam Anh bị thương phần mềm ở sườn và tay nhưng cố chịu đựng, chỉ dán cao giảm đau. Cô giấu vết thương vì không muốn làm phiền Kiên, để Kiên toàn tâm toàn ý chăm sóc cho người yêu cũ đang nằm viện vì cứu Kiên trước đó.
Thấy Lam Anh chịu thiệt thòi đủ đường, Linh càng ấm ức. Cô thắc mắc: "Sao phải thế hả chị? Cứ là lính là phải như thế ạ? Đau không dám kêu, khổ không dám nói, lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ hơn người khác ạ?".
Lam Anh đáp rằng vốn họ đã chia tay từ trước. Cô không có lý do gì bắt Kiên phải quan tâm mình. Dù họ còn yêu nhau nhưng mà muốn ở bên cạnh nhau thì cần nhiều thứ khác nữa.


Nhưng Linh không đồng ý với câu trả lời đó. Cô hỏi thẳng Lam Anh: "Cái gì đã là của mình thì phải là của mình. Quan trọng là bây giờ chị có muốn hạnh phúc hay không?". Khi Lam Anh rụt rè nói có, Linh quyết tâm "chơi lớn" khi tạo dựng "vệ tinh giả" cho cô bạn. Và lúc này Đỗ Nhật Hoàng chính thức xuất hiện.
Theo thỏa thuận, Linh trả 500.000 đồng cho chàng trai trẻ tuổi (Đỗ Nhật Hoàng) để làm "khởi đầu mới" cho Lam Anh. Cô đặt ra quy tắc "4 không" (không sờ, không nắm, không ngắm, không nhìn) cho anh chàng khi đi cùng Lam Anh.
Sau đó, Linh gọi điện thoại cho Kiên kể rằng Lam Anh đã hẹn gặp đối tượng mới: "Chị Lam Anh xứng đáng có một người yêu thương, chiều chuộng chị ấy đắm đuối, chứ không phải là một người 'đứng núi này trông núi nọ'. Em nói cho anh biết nhá, đối tác của chị Lam Anh ngày hôm nay đẹp trai, profile đỉnh nóc kịch trần, mà còn thương thầm trộm nhớ chị ấy từ thời cấp ba nữa cơ. Nguy cơ chưa?".
Biết chuyện, Kiên rất buồn. Anh tìm Lợi (Tô Dũng) tâm sự về mối tình tan vỡ với Lam Anh thì Linh hốt hoảng chạy về báo tin gã đàn ông hẹn hò cùng Lam Anh có hành động sấn sổ, vồ vập và kéo tay Lam Anh đi mất tích, đồng thời cô còn gửi định vị cho Kiên. Anh vội vã bắt xe lao đến điểm hẹn.