Vai diễn gai góc và cú “lật” bất ngờ trong Lửa trắng
Kể từ khi lên sóng, Lửa Trắng - bộ phim hình sự được phát sóng trên khung giờ vàng VTV - nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Giữa tháng 8, từ khóa "Lửa Trắng tập 17” từng đứng đầu nhóm xu hướng tìm kiếm tại Việt Nam trong danh mục giải trí trên Google Trends. Phim cũng đạt hơn 3 tỷ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội và được kỳ vọng sẽ có phần 2.
Một trong những nhân tố tạo nên sức hút đặc biệt của Lửa Trắng là nữ chính Mai (Việt Hoa đóng) - một cô gái trẻ thông minh, cá tính, có phần bất cần và nổi loạn. Cô xuất hiện với tư cách con gái thất lạc của lão Công (Hồ Phong).
Tuy nhiên diễn biến về sau hé lộ thân phật thật của Mai là Hương Ngọc - một chiến sĩ công an "chìm". Vai diễn này đòi hỏi Việt Hoa phải thể hiện đồng thời vẻ ngoài gai góc của Mai và sự tỉnh táo, bản lĩnh của Hương Ngọc.

Mai là hình tượng khá khác với con người ngoài đời của nữ diễn viên, bởi Việt Hoa từng tự nhận mình là người hướng nội, có cuộc sống nhẹ nhàng và bình dị.
Để phục vụ vai diễn, Việt Hoa chủ động cắt tóc ngắn, tự tìm kiếm trang phục và phối đồ theo phong cách bụi bặm, cá tính của Mai. Có những bộ trang phục nữ diễn viên phải đặt mua từ Quảng Châu (Trung Quốc), với chi phí khoảng 3-4 triệu đồng mỗi bộ. Cô cũng học võ để phục vụ những cảnh hành động trong phim.
Sau 22 tập, Lửa Trắng đã chính thức khép lại vào cuối tháng 8/2026. Kết cục của Mai và Cương “đen” (Duy Hưng) được để ngỏ, tạo nhiều bàn luận trên các diễn đàn mạng.

Phim nhận được sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là cặp đôi Cương - Mai.
Đây cũng là vai diễn đặc biệt bởi nó đánh dấu một giai đoạn khá bận rộn của Việt Hoa trước khi cô chủ động bước chậm lại. Tại họp báo hồi đầu tháng 6 vừa qua, Việt Hoa cho biết Lửa Trắng có thể là dự án cuối cùng của cô trước khi thực hiện kế hoạch làm mẹ.
Việt Hoa cho biết: “Đây sẽ là dự án phim cuối cùng của tôi trước khi thực hiện thiên chức làm mẹ. Tôi đã chủ động chia sẻ trước với các anh chị sản xuất và đạo diễn từ trước rằng: ‘Nốt phim này là em nghỉ ngơi, hẹn mọi người 2 năm sau nhé!’, nên chắc kèo là sau phim này tạm nghỉ diễn thật rồi.
Theo kế hoạch, năm sau tôi sẽ sinh em bé và dự định dừng đóng phim khoảng 1-2 năm để toàn tâm toàn ý cho gia đình. Tuy nhiên, nghệ thuật là niềm đam mê và là sự nghiệp lâu dài của tôi, nên khi quay trở lại, tôi tin mình có thể cân bằng được giữa công việc và gia đình”.

Theo dự định, năm sau nữ diễn viên sẽ sinh con và tạm dừng đóng phim khoảng 1-2 năm để tập trung cho gia đình.
Lựa chọn này đến vào thời điểm Việt Hoa đang xuất hiện khá đều đặn trên màn ảnh. Sau nhiều năm hoạt động, cô đã trở thành gương mặt quen thuộc của dòng phim giờ vàng VTV và từng bước tạo được dấu ấn riêng thay vì chỉ được nhớ tới bởi ngoại hình.

“Tạm nghỉ” với Việt Hoa không phải là lời chia tay màn ảnh. Cô vẫn muốn tiếp tục theo đuổi diễn xuất sau khi sinh con và hy vọng có thể tìm được sự cân bằng giữa công việc nghệ thuật với cuộc sống riêng.
Từ cô gái phim giờ vàng đến mỹ nhân từng gây chú ý tại A80
Trước khi gây ấn tượng với Mai trong Lửa Trắng, Việt Hoa đã là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua hàng loạt bộ phim như Cô gái nhà người ta, Trở về giữa yêu thương, Anh có phải đàn ông không, Hương vị tình thân, Độc đạo, Gió ngang khoảng trời xanh.
Cô được đào tạo bài bản tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và hoạt động tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Trên màn ảnh, Việt Hoa thường được giao những vai có màu sắc khác nhau, từ cô gái dịu dàng, nữ tính đến những nhân vật mạnh mẽ, cá tính.
Đặc biệt, năm 2025, nữ diễn viên từng trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt hướng tới Đại lễ A80. Trong trang phục truyền thống, Việt Hoa gây ấn tượng bởi gương mặt sáng, vóc dáng thanh thoát và thần thái nổi bật. Hình ảnh của cô được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận về "cơn mưa" lời khen nhan sắc. Có thời điểm, Việt Hoa còn được gọi bằng những mỹ từ như “mỹ nhân xinh nhất sơ duyệt A80”, “nàng thơ VTV đẹp dữ dội”....

Việt Hoa nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc rạng rỡ, thần thái cuốn hút trong các các buổi hợp luyện, tổng duyệt ở A80.
Chuyện tình với bạn cùng lớp kéo dài 9 năm
Nếu sự nghiệp của Việt Hoa từng có những bước tiến đáng chú ý thì chuyện tình cảm của cô lại khá bình lặng. Ông xã của Việt Hoa là diễn viên Vương Trọng Trí - cũng là bạn học của cô tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Hai người quen nhau từ thời sinh viên, sau đó có cơ hội làm việc chung và dần nảy sinh tình cảm.
Từ bạn học, họ trở thành người yêu rồi cùng nhau bước vào nghề. Việt Hoa và Trọng Trí từng xuất hiện chung trong Trở về giữa yêu thương, Dưới bóng cây hạnh phúc và Gió ngang khoảng trời xanh. Sau khi tốt nghiệp, cả hai cũng cùng công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Chuyện tình của họ kéo dài khoảng 9 năm trước khi chính thức tổ chức đám cưới.

Việt Hoa và Vương Trọng Trí duy trì tình yêu bền vững nhờ thấu hiểu, tôn trọng nhau.
Tháng 3/2026, Việt Hoa và Trọng Trí tổ chức lễ ăn hỏi, đón dâu tại quê nhà cô dâu ở Lào Cai (Yên Bái cũ). Nữ diễn viên diện áo dài trắng có họa tiết hoa sen, lựa chọn phong cách trang trí truyền thống và nền nã trong ngày trọng đại. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp từng học chung với cặp đôi cũng góp mặt chúc mừng.
Ngày 10/5, hai người bí mật tổ chức đám cưới tại Lào Cai. Đến tối 30/5, cặp đôi làm tiệc cưới tại Hà Nội với sự góp mặt của đông đảo đồng nghiệp trong “vũ trụ phim VTV”.

Cặp đôi đã đăng ký kết hôn từ năm 2021 nhưng vì vướng dịch COVID-19 cùng lịch trình công việc dày đặc, đám cưới nhiều lần phải trì hoãn.
Sau khi kết hôn, Việt Hoa vẫn giữ cuộc sống khá kín tiếng. Cô từng chia sẻ ông xã không phải người quá lãng mạn nhưng là người tử tế, luôn ủng hộ vợ và đồng hành với cô trong công việc. Đặc biệt, việc cả hai cùng làm nghề giúp họ dễ dàng thấu hiểu những đặc thù của công việc diễn viên. Gia đình hai bên cũng tôn trọng lựa chọn nghề nghiệp của cô.
Ngoài ra, Việt Hoa chủ động tiết chế hơn trong những cảnh tình cảm trên màn ảnh. Cô cho rằng diễn xuất vẫn là công việc nhưng bản thân muốn có những giới hạn phù hợp khi đã lập gia đình.

Việt Hoa và Trọng Trí đã đi qua gần một thập kỷ yêu nhau trước khi chính thức tổ chức đám cưới.
Nữ diễn viên cũng cho biết điều khiến cô hạnh phúc nhất ở hiện tại là sự bình yên. Sau khi kết hôn, cuộc sống của Việt Hoa và ông xã không thay đổi quá nhiều bởi cả hai vốn đã đăng ký kết hôn từ năm 2021. Đám cưới được tổ chức sau đó chủ yếu là dịp để hai người cảm ơn gia đình, bạn bè và những người đã đồng hành cùng mình.