Những tranh cãi liên quan đến game show Anh trai vượt ngàn chông gai, về việc ai xứng đáng thắng - thua, sự chênh lệch điểm số giữa các đội theo từng tập, đã gây bàn tán từ mùa một. Khi đó, cũng xuất hiện tình trạng "Anh tài" nhận điểm hỏa lực thấp ngỡ ngàng, dẫn đến bị loại tức tưởi. Và cũng có nhiều đội nhóm thể hiện tốt hơn nhưng lại thua vì nhận bình chọn thấp hơn đội khác.
Bước sang mùa thứ 2, kịch bản tranh luận cũ kỹ này lại một lần nữa tái diễn tại Anh trai vượt ngàn chông gai. Tuy nhiên lần này, làn sóng phản đối đã biến thành một cuộc khủng hoảng truyền thông nghiêm trọng, buộc nhà sản xuất phải công khai đưa ra lời xin lỗi. Tâm điểm của mọi sự ồn ào bắt nguồn từ sự quay trở lại của bộ năm "Anh tài": Jun Phạm, BB Trần, Thanh Duy, Duy Khánh và Neko Lê.

Sự thành bại của các cá nhân nghệ sĩ, tổ đội qua từng tập ở Anh trai vượt ngàn chông gai được định đoạt từ 300 khán giả trường quay. Trong 300 khán giả đó, có những fandom (cộng đồng fan) của các nghệ sĩ và phần còn lại là những người góp mặt theo diện tự nguyện hoặc có thể được sắp xếp.
Làm thế nào để tìm ra sự công tâm và rõ ràng từ 300 con người tại trường quay, khi một bộ phận trong đó đến chỉ để tiếp lửa cho thần tượng của mình. Chưa kể, không phải ai cũng sở hữu chuyên môn âm nhạc để phân tích một màn trình diễn dựa trên hàng loạt tiêu chí khắt khe: từ chất lượng bài hát, ý tưởng dàn dựng đến tính đột phá, concept hay vũ đạo.
Vậy nên tranh cãi xảy ra khi nhóm Anh tài tái xuất đánh bại Anh tài tình. Cuộc đấu tâm điểm của tập 1 bỗng trở thành nguồn cơn của tranh cãi. Sau đó là bảng điểm hỏa lực của từng "Anh tài", nơi mà BB Trần, Jun Phạm và Duy Khánh vượt mốc 450 điểm, xếp từ 1-3.
Kết quả này đối lập hoàn toàn với việc Đinh Mạnh Ninh dù thể hiện xuất sắc nhưng ngậm ngùi đứng vị trí 13. Hay như Hà An Huy, chủ nhân của tiết mục sở hữu lượt xem bùng nổ nhất trên danh mục thịnh hành YouTube, cũng chỉ khiêm tốn ở hạng 12. Bất ngờ đỉnh điểm thuộc về vị trí cuối bảng của 14 Casper, đi kèm sự bức xúc từ công chúng dành cho thứ hạng của Trịnh Thăng Bình, Đại Nghĩa và Đông Hùng.

Khán giả bắt đầu xoáy sâu vào những lá phiếu bình chọn thiếu công tâm tại game show. Sự trở lại của nhóm "Anh tài" Jun Phạm, BB Trần, Thanh Duy, Duy Khánh và Neko Lê, những người chiếm ưu thế đã quen mặt, có cộng đồng fan riêng tại gameshow càng khiến khán giả hoài nghi. Đến mức, xuất hiện làn sóng công kích độc hại nhắm vào BB Trần, vì nam diễn viên vượt qua rất nhiều cái tên sừng sỏ ở đội hình Anh tài 2026 để dẫn đầu BXH hỏa lực.
Làn sóng chỉ trích chương trình còn bị đẩy lên cao bởi những hành vi và phát ngôn dễ gây hiểu lầm của Duy Khánh ở tập 2. Nhiều người xem thẳng thắn nhận định rằng nét cuốn hút, mộc mạc và tự nhiên của dàn sao mùa đầu tiên đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những phân đoạn cắt dựng lộ liễu nhằm mục đích giật gân.
Mới đây, bà Ngô Vân Hạnh - Tổng giám chế chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 gặp gỡ báo chí để giải trình về loạt ồn ào liên quan đến chương trình những ngày qua. Bà bật khóc, cho biết: "Tôi rất tiếc vì những điều đã xảy ra nhưng tôi tin đây là một thử thách mà chương trình cần vượt qua", đồng thời khẳng định "điều chúng tôi cần lúc này là thời gian" để chứng minh bằng chất lượng, sự chân thành và nỗ lực của mình.

Văn bản xin lỗi được đăng tải trên trang chính thức của chương trình cũng vấp phải vô số phản ứng tiêu cực. Phần lớn công chúng yêu cầu ban tổ chức phải đưa ra lời giải thích minh bạch về kết quả bỏ phiếu của mỗi cá nhân lẫn các màn đối đầu nhóm. Làm sao để ngăn chặn những tranh chấp tương tự tái diễn đang là câu hỏi được dư luận đặt lên hàng đầu.
Đông đảo khán giả đòi hỏi phải có sự công bằng trong những lượt bình chọn, đánh giá kết quả thắng - thua giữa các nhóm và sắp xếp hợp lý điểm hỏa lực cá nhân theo từng vòng công diễn. Song, làm sao để ê-kíp sản xuất đáp ứng chuyện này khi những cuộc đấu không có "trọng tài", không có những người đủ uy tín ở góc độ chuyên môn để phân định kết quả. Và gameshow cũng chẳng phát sóng trực tiếp để ghi nhận những lá phiếu "nóng" của khán giả truyền hình.

Nếu nhìn vào các chương trình truyền thống như The Voice hay Vietnam Idol, kết quả chung cuộc được quyết định bởi một Hội đồng nghệ thuật chuyên nghiệp kết hợp với bình chọn trực tiếp từ người xem đài. Thế nhưng những sân chơi đó vẫn liên tục vấp phải tranh luận dữ dội qua mỗi năm, vì vậy một chương trình phụ thuộc hoàn toàn vào bàn tay biên tập và hậu kỳ như Anh trai chông gai lại càng khó tránh khỏi điều này.
Các khán giả phải theo dõi gameshow trong tâm thế đây là show tạp kỹ, nơi tất cả nghệ sĩ phải nỗ lực từng vòng công diễn để tỏa sáng ở sân chơi toàn là những đồng nghiệp "sừng sỏ". Ai có năng lực tốt hơn, tạo dấu ấn tốt hơn - không chỉ chuyên môn âm nhạc mà còn đến từ chỉ số IQ, EQ - trong khuôn khổ game show sẽ dễ chiếm cảm tình từ khán giả đi xem trực tiếp ở trường quay.
Khi một cái tên phải dừng chân tại cuộc đua này, công chúng nên hiểu đơn giản rằng đó không phải là câu chuyện về tài năng, mà đôi khi chỉ vì độ nhận diện của họ chưa bằng người khác. Nhìn nhận theo hướng này là cách duy nhất để những hoài nghi xung quanh hệ thống bầu chọn của mùa 2 được lắng xuống.
Còn trong tình cảnh hiện tại, khán giả đang "nâng lên, đặt xuống" gắt gao về chuyên môn của từng nghệ sĩ, họ yêu cầu mọi thứ phải rạch ròi để tránh bỏ rơi những "Anh tài" xứng đáng. Mọi nghệ sĩ đội hình Anh trai chông gai mùa 2 đều có fanclub của riêng mình. Ai cũng đứng ra đòi quyền lợi cho thần tượng, do đó tình trạng tranh cãi sẽ còn bùng nổ ở các tập công diễn tiếp theo.