Trailer Mẹ Mìn hé lộ bi kịch gia đình giữa Nhật Kim Anh và Khương Lê
Không còn tập trung vào những hình ảnh ma mị, poster và trailer mới nhất của Mẹ Mìn hé lộ bi kịch gia đình xoay quanh mẹ Hạnh (Nhật Kim Anh) và Hiếu (Khương Lê). Hình ảnh mẹ Hạnh chống trả người chồng khi Hiếu còn nhỏ gợi mở quá khứ nhiều biến cố. Đặc biệt, câu hỏi “Sao ngày đó mẹ không bỏ đi?” của Hiếu hé lộ những rạn nứt và tổn thương chưa thể hóa giải giữa hai mẹ con.


Trailer tiếp tục cho thấy những cuộc tranh cãi gay gắt trong gia đình, đồng thời hé lộ tình cảnh Hiếu phải đối diện với khoản nợ khổng lồ khi trưởng thành. Những áp lực này phần nào lý giải khát vọng trở thành tỷ phú mà nhân vật từng bày tỏ khi gặp Mẹ Mìn, đồng thời gợi mở những bế tắc phía sau mong muốn đổi đời.
Màn đối đầu giữa Nhật Kim Anh và Khương Lê là điểm nhấn cảm xúc của trailer. Nếu mẹ Hạnh mang trong mình những tổn thương và giằng xé từ quá khứ, Hiếu lại chất chứa uất ức trước những lựa chọn của mẹ.
Sự xuất hiện của Mẹ Mìn (Minh Hằng) cùng lời mời gọi “Bé ngoan về nhà với mẹ nào” khi Hiếu rơi vào cảnh khốn cùng càng gợi mở sức hấp dẫn của thế giới điều ước đối với những người đang bế tắc trong cuộc sống.
Nhật Kim Anh trở lại màn ảnh rộng sau 3 năm với vai người mẹ nhiều tổn thương
Trong Mẹ Mìn, Nhật Kim Anh đảm nhận vai mẹ Hạnh, đánh dấu màn tái xuất điện ảnh sau 3 năm. Chia sẻ về quyết định tham gia dự án, nữ diễn viên cho biết cô từng nhận được nhiều lời mời nhưng vẫn chờ đợi một kịch bản đủ sức thuyết phục. Tên phim cùng câu chuyện trong kịch bản đã khơi gợi sự tò mò của cô.

Đặc biệt, vai mẹ Hạnh mang đến cho Nhật Kim Anh cơ hội thể hiện những giằng xé nội tâm của người mẹ phải đối diện với biến cố gia đình và những tổn thương khó giãi bày. “Đây là nhân vật người mẹ mà tôi rất thương và vô cùng tâm huyết trong lần trở lại”, nữ diễn viên chia sẻ.
Nhật Kim Anh cũng dành lời khen cho bạn diễn Khương Lê, nhận xét nam diễn viên trẻ có kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp và tâm huyết với nghề. Sự kết hợp giữa hai diễn viên được kỳ vọng làm nổi bật những mâu thuẫn phức tạp trong mối quan hệ mẹ con.

Trước thềm ra mắt, Mẹ Mìn thông báo điều chỉnh lịch khởi chiếu sang ngày 27/11/2026. Theo ê-kíp, khoảng thời gian bổ sung sẽ được dành để tiếp tục hoàn thiện bộ phim, từ các yếu tố kinh dị, tâm linh đến chiều sâu tâm lý nhân vật.
Bên cạnh câu chuyện xoay quanh trò chơi điều ước đầy cám dỗ, tác phẩm khai thác bi kịch gia đình, khát vọng đổi đời và hệ quả từ những lựa chọn cá nhân, qua đó mở ra góc nhìn về những tổn thương trong tình thân.