Lắp camera trong phòng ngủ, tôi điếng người khi người chồng đã cưới 10 năm làm một việc

Bây giờ tôi cũng không biết phải đối diện với chuyện này như nào, cũng không biết phải làm gì nữa...

Mười năm hôn nhân, chưa bao giờ tôi tưởng tượng ra giây phút chứng kiến chồng phản bội, ngay trên chiếc giường ngủ của chính tôi.

Mọi chuyện bắt đầu từ một sợi tóc.

Tôi tình cờ phát hiện trên tóc có một sợi tóc màu vàng, tuy ngắn nhưng là màu vàng rõ rệt. Trong khi tôi nhuộm tóc nâu nhiều năm nay, còn chẳng ai trong gia đình có màu tóc như thế. Lúc đầu tôi tự trấn an có thể là tóc dính từ đâu đó ngoài đường, thế nhưng vài ngày sau tôi lại nhặt được một sợi y chang như thế vướng trong chăn. Tôi bắt đầu sinh nghi.

Chồng tôi gần đây cũng có nhiều khác lạ. Anh chăm chút ngoại hình hơn, quần là áo lượt, thường xuyên cầm điện thoại nhắn tin rồi quay màn hình đi khi tôi tới gần. Mỗi khi tôi gặng hỏi anh đều cất ngay điện thoại rồi thản nhiên trả lời rằng không có gì.

Tôi quyết định lắp một chiếc camera nhỏ trong phòng ngủ, giấu ở góc tủ đối diện giường. Tôi không nói với ai, kể cả chồng. Trong lòng vẫn hy vọng mình đa nghi.

ngoai-tinh-1779331129.jpg
Mười năm hôn nhân, chưa bao giờ tôi tưởng tượng ra giây phút chứng kiến chồng phản bội, ngay trên chiếc giường ngủ của chính tôi.

Sau đó, tôi có một chuyến công tác 3 ngày cách đây một tuần.

Đêm hôm đó, sau khi họp xong, tôi mở điện thoại xem camera như một phản xạ vô thức. Và rồi tôi chết lặng.

22 giờ 17 phút.

Trên chính chiếc giường cưới của vợ chồng tôi, hình ảnh chồng và một người phụ nữ tóc ngắn trẻ trung đang “quằn quại”, tôi tắt vội điện thoại vì không dám xem tiếp nữa. Chính nơi tôi từng nghĩ là an toàn nhất giờ lại trở thành thứ khiến tôi nghẹt thở. Nước mắt rơi  lã chã, tim tôi như bị ai bóp nghẹt, không thở nổi.

Một lúc sau, tôi vào xem lại, tay run run lướt trên màn hình điện thoại. Người phụ nữ kia đã đứng lên, cô ta đi lại tự nhiên, như thể đã rất thân quen với căn phòng này. Chắc chắn cô ta đã đến đây nhiều lần hơn tôi nghĩ.

Nếu hôm đó tôi không nhặt được sợi tóc màu vàng trên giường, có lẽ bây giờ tôi vẫn ngu ngốc tin rằng mình đang có một gia đình hạnh phúc. Giờ tôi thấy khổ sở vô cùng, sau chuyến công tác tôi vẫn cố giữ bình tĩnh và chưa để lộ ra điều gì. Tôi không ngại ly hôn vì cảm thấy quá ghê sợ chồng, nhưng còn 2 đứa con thơ dại, tôi thấy thương các con quá. Dù sao trước giờ anh ta vẫn là người bố có trách nhiệm, con cũng rất quý bố. Giờ tôi nên làm sao đây?

Tâm sự của độc giả giấu tên!

Trà My (t/h)