XEM VIDEO: 2 con của Lê Phương thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ bố mẹ.
Hồi mới về ở với vợ chồng Lê Phương, Cà Pháo bướng bỉnh, mắc hội chứng tic khiến Trung Kiên nghiêm khắc dạy dỗ
Mới đây trong chương trình Chuyện cuối tuần, bên cạnh những chia sẻ về sự nghiệp và vai diễn của mình, Lê Phương cũng không ngại nhắc đến gia đình nhỏ. Nói về tình yêu với chồng trẻ, nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ cho biết, ban đầu cô đã biết Trung Kiên kém tuổi và khi đến với nhau, 2 người gặp rất nhiều ý kiến kể cả trong gia đình lẫn bên ngoài.
Cô kể: “Thời điểm đó chúng tôi gặp đủ thứ hết, vừa trong vừa ngoài luôn. Trên dư luận, khán giả của tôi rất nhiều ý kiến, nhức đầu lắm. Quan trọng là tôi với anh Kiên quyết định như thế nào thôi. Điều đầu tiên, tôi thấy anh Kiên rất là bản lĩnh, anh không lăn tăn hay băn khoăn bất cứ bình luận toxic nào hết. Anh nói quan trọng là hai đứa mình quen nhau, sống với nhau, còn người ta nói gì kệ người ta. Còn gia đình của anh, anh là người sắp xếp và đòi cưới.
Quen đúng 1 năm, anh đòi ba mẹ lên hỏi cưới. 2 gia đình thời điểm vẫn chưa thuận, vẫn bị lấn cấn, chưa khớp với nhau được. Ba mẹ tôi cảm thấy quá vội vì mới có 1 năm. Ba mẹ anh Kiên cảm thấy anh quá trẻ, lúc đó mới 23-24 tuổi. Mẹ anh lo lắng cho tương lai của con là đúng thôi, tại vì chưa có kinh nghiệm cuộc sống. Lấy vợ đã khó rồi, đằng này còn thêm một đứa con riêng, nó là một vấn đề rất nhạy cảm.
Anh Kiên nói: ‘Bây giờ mẹ có chịu cưới vợ cho con không? Mẹ chỉ cần nói vậy thôi. Mẹ chịu cưới thì con cảm ơn ba mẹ là đi cưới vợ cho con, còn không con tự cưới. Nếu không cưới thì con không lấy vợ luôn’. Ba mẹ anh lúc đó còn đang coi ngày, lịch âm lịch dương, nhà tôi cũng coi ngày, 2 nhà có cách coi ngày khác nhau. Anh nói: ‘Bây giờ con theo nhà của Phương’. Anh kêu mẹ anh vô phòng riêng, anh bảo: ‘Con nói mẹ nè. Mẹ chịu cưới thì theo sự sắp xếp như vậy, còn không thì thôi’. Có nghĩa là tất cả mọi thứ để cho gia đình tôi sắp xếp hết, cứ làm đúng theo những gì ba mẹ tôi quyết định. Thế là mẹ anh ấy đồng ý, và chuyện cưới hỏi diễn ra”.
Lê Phương tâm sự trên talkshow, cho biết hai gia đình từng "không thuận" khi cô đến với Trung Kiên.
Lê Phương tâm sự, trong quãng thời gian vợ chồng cô ở với nhau gần chục năm đã có những va chạm, mâu thuẫn vì 2 cá tính rất mạnh. Nhưng cả hai mâu thuẫn nhiều nhất là trong cách dạy bé Cà Pháo - con riêng của Lê Phương. Nữ diễn viên tiết lộ: “Tại vì Pháo ở với ông bà ngoại được cưng quá. Khi lên ở chung với tôi thì bé bắt đầu tuổi bướng rồi. 7-8 tuổi, tính cách đã hình thành rồi, rất là khó dạy vô cùng luôn. Tôi với anh Kiên vất vả khủng khiếp trong cách điều chỉnh về sinh hoạt, ăn uống.
Pháo có dấu hiệu bị béo phì, hồi đó ú nu, tròn quay. Con coi điện thoại nhiều và bị hội chứng tích, giật giật mắt á. Tôi với anh Kiên rất vất vả, còn ông bà ngoại thì quá thương, quá chiều. Thực sự không biết nói làm sao để ông bà ngoại đừng buồn mà con mình không bị ảnh hưởng. Anh Kiên thì quá nghiêm khắc, còn tôi nhiều khi thương con quá, dạy không được. Thành ra, có những lúc anh ấy dạy con bị cứng quá, tôi với anh bị va chạm, căng thẳng. Nói chính xác là cũng không dưới 5-7 lần tính tới chuyện gãy gánh giữa chừng chỉ do quá căng thẳng trong chuyện về Pháo thôi”.
Lê Phương bày tỏ thêm: “Không biết Pháo giống ai, cá tính lạ lắm”. Ngồi trò chuyện với nữ đồng nghiệp, diễn viên Trung Dũng thẳng thắn: “Tại nó giống ba nó thôi”. Lê Phương phì cười: “Cái này em không nói nha”. Trung Dũng dí dỏm: “Anh nói! Con không giống ba thì giống ai, không lẽ giống ông bà ngoại!”
Vợ chồng Lê Phương đã nhiều căng thẳng vì mâu thuẫn trong cách dạy Cà Pháo.
Bà mẹ 2 con kể tiếp: “Có những lúc mình không hiểu sao con mình lại như vậy. Mình không hề muốn con mình lớn lên trở thành bản sao nào đó. Mình chỉ mong con mình lớn lên làm được những điều cơ bản nhất của một con người thôi là được rồi! Nhưng mà không được. Trời ơi, tôi dạy khó khăn, cực khổ luôn.
Cái thành công nhất đến bây giờ, đó là Pháo và Bông không đứa nào nghiện điện thoại. Đó là nhờ vào sự nghiêm khắc của anh Kiên. Anh rất khó, đến mức ba mẹ tôi cảm thấy phiền lòng, thấy buồn luôn và cũng phải đi theo nói, giải thích nhiều lắm. Nhưng mà thực sự, bây giờ mới nhìn thấy được kết quả, là khi ra đường ngay cả bạn thân của tụi tôi, con cầm điện thoại nguồn ăn, chơi điện tử suốt, quăng cái điện thoại rồi muốn làm gì thì làm. Nhưng 2 đứa con tôi thì không nha, không cầm điện thoại, tự chơi luôn.
Tôi hay nói với con: ‘Con tự tìm niềm vui cho con đi, chứ ai giúp con vui, con phải tự lo cho con chứ’. Thế là tự kiếm giấy, ngồi vẽ, xé giấy, tự chơi… Tới thời điểm này, con tôi đi tới đâu cũng rất tự tin, không mè nheo quấy khóc gì hết, chơi cái gì cũng rất ngoan, rất giỏi, không có vụ ngồi xem tivi suốt ngày, không coi những kênh Tiktok gì hết.
Còn Pháo, do bây giờ bắt đầu vào lớp 8, cần có điện thoại để bắt xe đi học qua app. Nên mới hồi sinh nhật, tôi và anh Kiên dẫn đi mua cái điện thoại để con có phương tiện và liên lạc với ba mẹ. Sáng đi học vô lớp thì sẽ cất điện thoại, khi về tới nhà, từ thời điểm đó đến 9 giờ tối là sẽ đặt điện thoại đúng ngay chỗ mà ba quy định, cắm sạc pin ở đó, sáng ra rút điện thoại đi học”.
Trung Kiên rất nghiêm khắc với cả con chung, con riêng của vợ.
Lê Phương nhận xét chồng "gia trưởng", nạt nộ dung dữ với cả con gái
Được hỏi Trung Kiên khó với con nhưng có bao giờ khó với cô, Lê Phương đáp: “Anh cũng khó với tôi dữ lắm. Bản thân mình cũng có những khiếm khuyết trong cách ứng xử, lời nói, kể cả quan điểm, định hướng công việc đôi khi cũng không có đúng. Trong quãng thời gian gần 10 năm sống với anh Kiên, tôi tự cảm thấy bản thân mình cũng thay đổi, có những suy nghĩ khác đi”.
Dù hơn tuổi nhưng Lê Phương chưa bao giờ có suy nghĩ như “chị em” với chồng. Cô thốt lên: “Trời ơi, ổng muốn là trời muốn. Ở nhà, nói chính xác anh ấy khá là gia trưởng”.
Không chỉ nghiêm khắc với Cà Pháo mà ngay với con gái - Bông, Trung Kiên cũng “thiết quân luật” không kém. Lê Phương bày tỏ: “Tôi cũng chiều chồng chứ không chiều con. Hồi xưa mình chiều sai rồi. Mình nhìn thấy cách anh nghiêm khắc nhưng hiệu quả. Ngay cả với bé Bông. Mình từng nghĩ nhạy cảm, có khi nào con riêng con chung này kia nên ổng khó khăn như vậy không? Đó là do mình tự nghĩ. Nhưng có bé Bông ra thì mới thấy đứa nào ổng cũng khó y chang!
Bé Bông ổng còn nạt nộ hung dữ lắm, không dịu dàng gì hết. Tới nỗi tôi nói: ‘Anh ơi, con gái anh phải dịu dàng’. Ổng bảo: ‘Không em, con là như nhau, vô kỷ luật là y như nhau hết’. Giờ giấc đứa nào sai là đánh hết, vô khoanh tay. Nói chung, trai gái không phân biệt. Tất nhiên, với Pháo thì sẽ nghiêm khắc hơn, với Bông hơi thả lỏng hơn xíu nhưng anh đều rất nghiêm khắc cả trai lẫn gái. Anh hay nhìn Bông và nói: 'Anh không muốn có một Cà Pháo thứ 2'”.
Lê Phương cho biết chồng khá gia trưởng.
Song cũng chính vì có chồng lo lắng, dạy dỗ con cái nên Lê Phương đi đâu cũng yên tâm, mặc cho có những lời thị phi. Cô kể: “Nhiều người hay nói hơi tế nhị: Nhìn vô biết ai trụ cột gia đình! Ủa, sao biết? Trụ cột gì? Ai đi kiếm tiền thì mục đích cuối cùng cũng là để nuôi con và dạy con thôi. Ai dạy con được thì dạy, ai kiếm tiền được về lo cho gia đình thì đi thôi, đâu có phân biệt trai gái. Quan trọng là ai dạy tốt. Nhiều khi chính tôi ở nhà dạy không tốt bằng ổng. Ông trời đặt để như thế nào thì mình cứ thuận như vậy thôi, suy nghĩ gì nhiều!”
Trung Dũng cho rằng có những giai đoạn khác nhau mà 2 vợ chồng gánh vác việc kiếm tiền khác nhau. Có những giai đoạn, Lê Phương kiếm tiền nhiều hơn chồng và ngược lại. Nữ diễn viên đồng ý, cô trải lòng: “Giai đoạn quen tôi, anh Kiên cũng đâu phải vô công dồi nghề đâu. Anh ở trong Quân khu 7, có sự nghiệp, có cấp hàm, vị trí của anh trong xã hội là có. Anh cũng có tài, từng đoạt giải Nhất Tiếng hát truyền hình 2013 các kiểu. Chẳng qua là anh ấy không chọn con đường thăng tiến trong sự nghiệp mà chọn con đường giữ gìn gia đình, xây dựng và ổn định. Anh ấy quan trọng vợ con nhất”.
Lê Phương cho biết, ngày trước cả hai cãi nhau căng thẳng nhưng giờ đây cô nhìn thấy rõ sự sợ hãi của anh. Anh sợ gia đình lục đục, tan vỡ. Chỉ cần vợ con có chuyện gì là Trung Kiên đứng ngồi không yên. Nhất là từ khi ba Trung Kiên qua đời. Anh rất dễ xúc động. Gần đây, cô làm 1 clip tặng sinh nhật chồng, trong đó có bức hình Trung Kiên hồi nhỏ ngồi cạnh một người chú đã bị tai nạn mất. Cô dùng công nghệ Ai để làm hình ảnh động, người chú quay lại cười với anh ấy rồi ôm. Trung Kiên coi clip đó và khóc.
Mỹ nhân làng phim thấy chồng đã thay đổi nhiều so với thời điểm mới quen và cả cô cũng vậy. Những điều không thuận như đã được mài đi. Hiện tại, cả hai phấn đấu vì một mục tiêu chung là làm sao cho con có được cuộc sống tốt nhất và lo cho 2 đứa ăn học đàng hoàng.
Trung Kiên từng là một quân nhân, ca sĩ có tài nhưng sẵn sàng làm hậu phương để vợ yên tâm cho sự nghiệp.
“Chúng tôi cũng sẽ cố gắng để dành một chút, để cho tụi tôi nha, chứ không phải cho con. Để sau này hai vợ chồng sẽ tự lo cho nhau khi già. Còn con cái có kiến thức nó tự lo. Còn chuyện tài sản thì hên xui, sau này mẹ có bao nhiêu còn không thì tự lo hết. Chúng tôi suy nghĩ là sau này về già sẽ có miếng đất nho nhỏ rồi tự nương thân lo cho nhau”, cô tiết lộ.
Lê Phương tiết lộ, thời gian gần đây Trung Kiên bị gout. Anh còn để râu tóc trông rất già khiến cô khuyên phải chăm sóc bản thân. Anh nói: “Kệ anh đi, miễn sao anh sống được với em”. Nam ca sĩ không muốn vợ cảm thấy bị già hơn chồng. Lê Phương nói, ngày xưa trai tráng ông xã cũng đẹp trai, 6 múi. Trong cuộc sống, cô thấy anh có khuyết điểm là cọc tính, nóng tính nhưng căn bản anh là người luôn nghĩ cho gia đình và vợ con với anh là quan trọng nhất.
Nữ diễn viên từng yêu những người đẹp trai, nổi tiếng. Trung Kiên không quá xuất sắc lại nhỏ tuổi hơn nhiều. Nhưng thời điểm quen, cô thấy con mình khi tiếp xúc với anh thì chơi được với nhau. Diễn viên Gạo nếp gạo tẻ tâm sự: "Tôi cảm thấu nếu con ở với tôi, tôi sẽ không làm tốt nếu vừa làm cha vừa làm mẹ. Tôi vừa phải đi kiếm tiền nuôi con rồi. Bây giờ cái mà tôi mong mỏi nhất là con tôi sẽ được lớn lên bên cạnh một người đàn ông mà con có thể học hỏi được những điều cơ bản nhất ở một người đàn ông. Tôi chỉ nghĩ vậy thôi đó".
Nữ diễn viên từng gặp những lời tế nhị như "Nhìn vô biết ai trụ cột gia đình".
Lê Phương cũng chia sẻ, điều khiến cô bị thuyết phục ở Trung Kiên nhất là anh rất có hiếu, thương mẹ. Cô cho hay: "Anh thiếu thốn tình thương từ nhỏ, là một người mà gần như sống trong bạo hành tinh thần từ nhỏ đến lớn. Ba mẹ anh hay cãi nhau, kiểu vậy. Nhưng anh vẫn một mực tôn kính ba, yêu ba, chăm sóc ba, thương ba, cho dù ba có làm gì sai với mẹ hay đôi khi cuộc sống gia đình mệt mỏi. Tôi nhìn thấy ở một con người hiếu lễ như thế. Khi về nhà tôi là anh ấy đi chào khắp cùng trên ngõ dưới luôn. Ông qua chào ông bà, cô bác, rồi khi lên Sài Gòn anh qua chào lần nữa. Vừa lễ, vừa hiếu, tôi rất cần người như thế ở cạnh con mình".
Với cô lúc đó, Trung Kiên cũng tuổi trẻ tài cao, là một quân nhân lại hát hay, nhất là hát dòng nhạc cô rất mê là nhạc cách mạng. Lúc ấy, Trung Kiên hội tụ đúng những thứ cô cần. Cô bày tỏ, vợ chồng cô trải qua rất nhiều thứ và khó khăn lắm mới có ngày hôm nay. Nên hiện tại, cô chỉ mong muốn được mãi như bây giờ, không có ước muốn cao siêu gì hơn.