Ngày 15-16/11, vòng Live stage 4 của Anh trai say hi 2025 chính thức được công chiếu trong 2 tập 9 và 10. Đây là thử thách quyết định để chọn ra Top 18 nghệ sĩ xuất sắc tiến vào Chung kết của chương trình năm nay. Live stage 4 được chia làm 2 lượt đấu bài hát nhóm.

Sẽ có 7 “anh trai” bị loại sau vòng Live stage 4.
Mở màn lượt thi đấu đầu tiên, đội CONGB (nhóm trưởng), Ngô Kiến Huy, OgeNus, Rio và Dillan Hoàng Phan mang đến sân khấu Vô số lần tình cờ. Đây là 1 bản nhạc tươi sáng, trẻ trung, được hoàn thiện chỉ trong 4 ngày. Màn trình diễn của đội nổi bật với sắc vàng rực rỡ, bao trùm không gian sân khấu và mang đến năng lượng tràn đầy cho khán giả.
Ca khúc mang tinh thần citypop đầy năng lượng, xen kẽ những đoạn bossa nova vừa đủ lắng để tạo nhịp “đưa đẩy” dễ thương. OgeNus chia sẻ rằng anh luôn tìm kiếm sự “catchy” trong mỗi sáng tác để người nghe có thể ghi nhớ ngay từ lần đầu. Ca khúc được đồng tác giả bởi OgeNus, CONGB và Rio.

Đội CONGB phủ vàng sân khấu với giai điệu vui tươi.

“Anh trai” OgeNus thể hiện thế mạng sáng tác trong suốt chương trình
Đội buitruonglinh (nhóm trưởng), BigDaddy, Phúc Du, Đỗ Nam Sơn và Vương Bình mang đến tiết mục Đêm Giáng sinh mùa hạ. Ca khúc kể về một chàng trai từng có mối tình thật đẹp, yêu nhau vào dịp Giáng sinh và cũng chia tay vào đúng ngày ấy. Dù bốn mùa đã trôi qua và đã là mùa hạ, nhưng Giáng sinh đối với anh không đến từ thời gian, mà từ chính người con gái ấy. Chàng trai bị mắc kẹt trong mùa đông đó, nơi cô gái vẫn là “đêm Giáng sinh” duy nhất trong lòng mình.
Phúc Du dí dỏm kể rằng Giáng sinh đối với anh luôn đặc biệt vì đó chính là ngày sinh nhật mình. Với Đỗ Nam Sơn, người rời gia đình từ năm 15 tuổi để sang Hàn Quốc làm thực tập sinh, vào mùa đông mà khi trời phủ đầy tuyết, đoạn đường trở về nhà một mình luôn khiến anh nhớ về gia đình.
XEM VIDEO: Sân khấu “Đêm Giáng sinh mùa hạ”.

Đội buitruonglinh mang đến sân khấu đầy ấm áp.
Đội Negav (nhóm trưởng), Hải Nam, Sơn.K, Jaysonlei và Lohan mang đến sân khấu ca khúc Can I Get Your Love?, một bản nhạc vừa quyến rũ vừa chất chứa những nốt trầm sâu lắng. Màn trình diễn như lát cắt cảm xúc của 1 mối quan hệ đang dần rạn nứt. “Anh trai” Sơn.K mở đầu tiết mục bằng phần piano mộc mạc, đưa khán giả bước vào bầu không khí lắng và sâu.
Sau phần trình diễn, MC Trấn Thành khen ngợi nét quyến rũ trong âm nhạc của Negav, cùng chiều sâu và sự lắng đọng mà nhóm mang lại. Anh còn truyền tải thông điệu rằng tình yêu luôn là câu chuyện của 2 người, và mỗi người phải biết nhìn lại chính mình đúng lúc để giữ lấy điều quý giá.

Sân khấu đầy quyến rũ của đội Negav.

Sơn.K đang là 1 trong những cái tên được đánh giá cao nhất chương trình năm nay.
Đội Vũ Cát Tường (nhóm trưởng), Thái Ngân, Mason Nguyễn, Hustlang Robber và Jey B mang đến sân khấu Thức. Màn trình diễn được dàn dựng như 1 cỗ máy thời gian với những bánh răng đồng hồ xoay liên tục, 5 nghệ sĩ mắc kẹt trong chuyển động như không muốn thời gian trôi thêm một tích tắc nào nữa.
Lần đầu tiên, 2 rapper Hustlang Robber và Mason Nguyễn không rap trong tiết mục của mình mà thay vào đó mang đến những câu hát da diết và chân thành. Sau phần trình diễn, cả nhóm đều xúc động, rưng rưng khi vẫn còn ở trong mạch cảm xúc của bài hát.

Đội Vũ Cát Tường mang đến ca khúc “Thức” đầy xúc động.

Hustlang Robber khiến khán giả bất ngờ bởi giọng hát trầm ấm.
Khép lại lượt thi đầu tiên, đội B Ray (nhóm trưởng) cùng với Karik, Cody Nam Võ, Ryn Lee và GILL mang đến ca khúc Cũng may là ế. Tiết mục được xây dựng như 1 tiểu phẩm, các “anh trai” hóa thân thành những nhân vật bị hiểu lầm đó. Điểm thú vị được Karik tiết lộ là phần hoán đổi vai trò: Ryn Lee giữ vị trí main rapper và rap giọng Huế với nhiệm vụ “diss” các thành viên, GILL trở thành “cỗ máy nhảy”, còn Cody Nam Võ đảm nhận main vocal.

Đội B Ray có màn hoán đổi vai trò khiến dân tình thích thú.

Ryn Lee bứt phá giới hạn của bản thân trong hành trình “nước rút”
Kết thúc lượt đấu đầu tiên, 2 đội dẫn đầu điểm số là Vũ Cát Tường với tiết mục Thức và B Ray cùng sân khấu Cũng may là ế.
Ở vòng 2, đội buitruonglinh mang đến ca khúc Kẻ hai lời, kể câu chuyện về 2 lời nói của chàng trai dành cho cô gái. Lời đầu tiên trong quá khứ là hứa yêu thương, còn lời thứ 2, khi gặp nhiều khó khăn, trở thành câu chúc đầy ý nghĩa. Màn trình diễn có vòng hòa thanh vui vẻ cùng giai điệu catchy, dễ nghe, kết hợp dance break cuối với đèn cầm tay.
MC Trấn Thành nhận xét đây là một tiết mục rất năng lượng, dễ thương, khiến khán giả đắm chìm vào không gian âm nhạc. Đội trưởng buitruonglinh đã cùng BigDaddy và Phúc Du thực hiện phần nội dung bài hát, Vương Bình và Đỗ Nam Sơn chịu trách nhiệm concept.

Đội buitruonglinh ra sân lượt thi thứ 2 bằng sân khấu đầy năng lượng.

Big Daddy được Trấn Thành khen ngợi bởi kỹ năng sáng tác.
Cuối tập 10, đội CONGB tái hiện câu chuyện người con xa xứ và tình yêu vô bờ bến của người mẹ với bài hát Ở đây ai cũng thương con. Tiết mục phản ánh câu chuyện thời sự nóng hổi, nơi cuộc sống xa quê không phải lúc nào cũng màu hồng. Những người con rời nhà với mong muốn cải thiện đời sống gia đình, nhưng phải đối mặt với khó khăn và cạm bẫy. Đoạn kết gửi gắm thông điệp vừa hy vọng vừa tiếc nuối rằng: “Có những chuyến tàu đưa ta trở về bên người thân, nhưng cũng có những chuyến tàu không về tới bến cuối cùng, để lại nỗi nhớ thương cho những người ở lại”.
Sân khấu được dàn dựng với các khối màu xám tượng trưng cho công việc cực nhọc, kết hợp hoa hồng trắng và múa đương đại. Diễn viên Thanh Hiền xuất hiện với vai trò khách mời, đóng nhân vật người mẹ, gọi điện hỏi thăm, mong con về nhà, tạo cảm xúc sâu lắng ngay từ đầu. Các “anh trai” đóng vai dẫn chuyện, diễn xuất với cảm xúc dạt dào và không kìm được nước mắt.

Sân khấu kể nỗi lòng người con xa quê đầy xúc động của đội CONGB.

Diễn viên gạo cội Thanh Hiền xuất hiện hỗ trợ cho đội.
Những tình tiết tiếp theo của Live stage 4 sẽ được hé lộ trong tập 11 của Anh trai say hi 2025, phát sóng vào lúc 19h30 thứ 7 (ngày 22/11) trên kênh truyền hình HTV2 và YouTube của chương trình.