Lời khai của đối tượng đi SH bắn 2 người thương vong ở Thái Nguyên

Mâu thuẫn với người phụ nữ bốc bát họ, Tú bắn chết nạn nhân giữa đường. Nghi phạm bị bắt khi trốn ở Bắc Giang.

Tờ Tri thức trực tuyến đưa tin, Sáng 27/8, Công an tỉnh Thái Nguyên lấy lời khai Nông Văn Tú để điều tra làm rõ vụ nổ súng làm một người chết, một người bị thương ở TP Thái Nguyên.

Lãnh đạo Công an TP Thái Nguyên cho biết Tú 32 tuổi, chuyên cho vay nặng lãi, bốc bát họ. Nạn nhân bị bắn chết là chị Trần Thị Trang (33 tuổi), từng vay tiền của người đàn ông này.

Theo lời khai của nghi phạm, chị Trang vay Tú 20 triệu đồng bằng hình thức bốc bát họ, đến nay còn nợ khoảng 30 triệu cả lãi và gốc. Sau đó, Tú hành hung khiến Trang gẫy tay.

Nghi phạm Nông Văn Tú. Ảnh: FBNV.

"Sau khi nạn nhân đòi tiền bồi thường, Tú đã dùng súng bắn chị Trang và người đàn ông đi cùng xe máy", lãnh đạo Công an TP Thái Nguyên thông tin.

Chị Trang tử vong tại chỗ, còn người đàn ông đi cùng tên Nguyễn Tiến Tùng (32 tuổi) đang phải cấp cứu ở bệnh viện.

Trong đêm, Công an tỉnh Thái Nguyên đã điều động hàng trăm cảnh sát tham gia truy xét. Công an xác định kẻ gây án đi xe SH, đã nổ 4 phát súng về phía đôi nam nữ di chuyển trên phố Nguyễn Trung Trực, TP Thái Nguyên.

Sau khoảng 3 giờ gây án, Tú bị bắt khi đang lẩn trốn ở Bắc Giang. Lúc này, nghi phạm vẫn cầm khẩu súng gây án.

Trước đó TTXVN đăng tải thông tin, vào khoảng thời gian trên, anh Nguyễn Tiến Tùng (sinh năm 1988, trú tại tổ 21, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên), điều khiển xe môtô nhãn hiệu Honda Airblade màu đen mang biển kiểm soát 20B1-68341, chở theo chị Trần Thị Trang (sinh năm 1987, tổ 19, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên).

Khi đi đến đoạn đường phố Nguyễn Trung Trực, gần Khách sạn Monaco thuộc tổ 7, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, thì bị một nam thanh niên điều khiển xe môtô nhãn hiệu Honda SH tối màu (không rõ biển kiểm soát) đi đến và sử dụng vật nghi là súng, bắn khoảng 3-4 phát trúng vào cả hai người, rồi điều khiển xe môtô bỏ chạy.

Chị Trang và anh Tùng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Tuy nhiên, chị Trang đã tử vong; anh Tùng đang được cấp cứu.