Lời thổ lộ của Lưu Hương Giang khi ngày nào cũng bị nói "Trời ơi xấu quá, ngày xưa xinh hơn"

Giọng ca "Cải Bắp" thẳng thắn chia sẻ: "Phải nói thật, mình làm mỗi cái mũi thôi, mà sao mọi người nghĩ như là mình đập mặt đi làm lại. Người châu Á và người Việt Nam hầu như con gái ai chả làm mũi!"

XEM VIDEO: Lưu Hương Giang nhớ câu chuyện bữa tối với nhạc sĩ Đức Huy và mong muốn từ bỏ mạng xã hội (Nguồn: The Khang Show).

Phản ứng của Lưu Hương Giang khi khán giả liên tục vào trang của cô để bàn tán ngoại hình

Mới đây, Lưu Hương Giang xuất hiện trong chương trình The Khang Show và có nhiều tâm sự về cuộc sống hiện tại. Nữ ca sĩ cũng tâm sự, gần đây nhiều khán giả hay vào trang của cô để bàn tán về ngoại hình: “Có một lần Giang đọc được một bình luận trong trang của mình: ‘Tại sao mọi người cứ bàn tán về ngoại hình, lại còn tư vấn người ta phải đập cái này đi, xây cái kia lại’. Có người bảo là: ‘Đã post cuộc sống của mình và là người của công chúng thì phải chấp nhận việc người ta có quyền chê bai. Khán giả có quyền nói thứ người ta muốn, người ta yêu hay thích thì có quyền nói vào đấy’. 

Những người khác thì Giang không biết nhưng cá nhân tôi nghĩ: Không ai mang lên để cho người khác miệt thị hay dùng những từ ngữ nặng nề. Đâu có ai muốn. Bản thân mình cũng không làm điều ấy với người khác. Cũng không ai sẵn sàng chấp nhận điều đó cả.

Giang có một người bạn gọi điện nói: ‘Ê mày ơi mày, tao thấy mày nên sửa lại cái mũi đi. Thứ nhất là nhiều người nói quá. Thứ hai là tao thấy phong thủy thế này thế kia’. Giang cũng đọc bình luận của khán giả rất nhiều và có 'thần kinh thép' vì đọc liên tục đó. Tất nhiên cũng có rất nhiều người thiện chí vì đã quen với hình ảnh của mình ngày xưa rồi. Rất nhiều người bảo: ‘Trời ơi, sao phẫu thuật lại xấu đi’. Nhưng phải nói thật, mình làm mỗi cái mũi thôi, mà sao mọi người nghĩ như là mình đập mặt đi làm lại. Người châu Á và người Việt Nam hầu như con gái ai chả làm mũi! (Cười)”.

Lưu Hương Giang chia sẻ việc bị nhiều khán giả bàn luận về vẻ ngoài của cô.

Nói về lý do làm mũi, cô tiết lộ: “Lý do rất đơn giản, trước khi thi Chị đẹp, rất lâu rồi tôi không xuất hiện. Tôi nghĩ mình cần phải lên hình đẹp. Vì công việc của mình, trước kia tôi make up thì có một vài điểm không hài lòng lắm và thấy mình không được ăn hình lắm. Tôi nghĩ làm để phục vụ cho phần hình ảnh. 

Lúc đó, sự sắp xếp gấp gáp quá. Chưa đầy một tháng tôi đã lao lên ghi hình nên mũi chưa lành, thường cần đến nửa năm hay 1 năm để nó về lại. Bây giờ mọi người vẫn nói. Cằm hay mặt tôi không làm tí gì luôn, chỉ có mỗi cái mũi thôi. Không hiểu sao thành một đề tài mọi người cứ bàn từ ngày này qua tháng khác.

Đôi lúc mọi người nói nhiều quá, tôi cũng suy nghĩ: Ừ, mọi người nói đúng đấy, mình cũng thay đổi lại một chút. Nhưng về sau, tôi nghĩ việc làm đẹp cũng như cách mình sống. Trên con đường mình đi sẽ rất nhiều người nói ra nói vào. Trong cuộc đời mình sẽ có những lúc mình quyết định đúng, cũng có những lúc chưa được như ý. Nhưng nếu như mình không vững thì sẽ giống như người đẽo cày giữa đường. Có thể mọi người góp ý với mình theo một chiều hướng tích cực nhưng chỉ bản thân mình biết mình muốn gì nhất”.

Bà mẹ 2 con tiết lộ cô chỉ làm mũi chứ không "đập đi xây lại" như nhiều người tưởng.

Lưu Hương Giang nghĩ rằng, ngoài sức khỏe ra thì mọi thứ đều có thể điều chỉnh được hết. Cô bày tỏ: “Nếu mọi người đặt vào địa vị của Giang, ngày nào cũng bị nói ‘Trời ơi xấu quá, ngày xưa xinh hơn’... mà không vững thì sẽ bị nghĩ nhiều lắm đấy, xong lại đi gây mê đấy (Cười)”.

Tuy nhiên, giọng ca 8x cũng ám ảnh bởi câu “đẹp tự nhiên” nên cân nhắc việc dừng phẫu thuật. Hiện tại, Lưu Hương Giang thấy mũi của cô hài hòa, không có vấn đề gì. Nhìn lại hình ảnh ngày xưa ở Sao Mai điểm hẹn, cô vẫn để ý cánh mũi to, không được đẹp, khi hát nó phập phồng lên. Nên giờ cô khá tự tin. 

Nữ ca sĩ tự tin với ngoại hình hiện tại dù liên tục bị nói "Trời ơi xấu quá, ngày xưa xinh hơn".

Lưu Hương Giang ngưỡng mộ cuộc sống của nhạc sĩ Đức Huy dù 3 năm có mỗi cuộc gọi nhỡ

Chia sẻ về 24h của mình, nữ ca sĩ cho biết một ngày của cô bắt đầu rất sớm nếu không phải đi diễn hay có việc phát sinh. Sau đó cô chạy bộ hay tự tập theo ý mình. Cô cho biết: “Tôi là người hay thích làm một mình. Cho tôi vào lớp thì tôi không cảm thấy thoải mái lắm nên hay tự tập một mình. Sau đó tôi xuống chuẩn bị đồ ăn sáng và đưa các con đi học rồi làm việc buổi sáng. Buổi tối 9h tôi đã đi ngủ”.

Cô ưu tiên những điều liên quan đến các con. Nếu có thể lựa chọn một chuyến dã ngoại bên 2 con hay một buổi biểu diễn trước nghìn người hoặc một buổi đi shopping thỏa thích, có sẽ lựa chọn được bên các con. Cuộc sống của cô gắn liền với 2 cô con gái. Cô từng hẹn 2 người bạn đi du lịch để quên hết bộn bề nhưng vừa đặt chân đến nơi, cô con gái đã gọi điện hỏi: “Mẹ ơi, bao giờ mẹ về?”

Lưu Hương Giang mong muốn dành nhiều thời gian cho 2 con.

Lưu Hương Giang hay quên, không để cái gì trong lòng lâu. Khi MC đọc một status cô từng đăng trên Facebook, nữ ca sĩ hài hước: “Cái này là tôi viết à? Đó là điểm yếu và cũng là điểm mạnh của mình. Tôi không giữ cái gì quá lâu, một phần là rèn luyện, một phần nó là tính cách của chính mình. Giang không để bụng, không có cái gì để trong lòng quá lâu. 

Có người nói cái này rất khổ, rất là đáng thương nhưng mình nhìn nó đơn giản, nhẹ nhàng đi. Mình cứ nghĩ tôi bị tổn thương… thì mình đào sâu nó hơn. Khi mình nghĩ đơn giản rằng cuộc đời ai cũng có lúc lên lúc xuống, chỉ là thời điểm của mỗi người khác nhau và cách mọi người đối diện khác nhau. Ở thời điểm hiện tại, Giang nghĩ mọi thứ đừng cái gì ‘quá’ hết, cứ ở sự vừa phải, trung dung”.

Cô cho biết mình là người không giữ điều gì quá lâu trong lòng.

Nói đến những quyết định của bản thân, bà mẹ 2 con cho biết: “Khi đưa ra quyết định gì, tôi luôn ưu tiên bản thân. Đương nhiên, gia đình là trên hết. Mọi người cũng nhìn thấy ở Giang một hình mẫu truyền thống, hướng đến gia đình. Nhưng mình vẫn nên tôn trọng cảm xúc của chính mình. Vì nếu mình chỉ nghĩ cho người khác, bỏ quên bản thân mình thì tự mình sẽ toát ra năng lượng như trách móc những người xung quanh tại sao lại làm gánh nặng cho mình, tại sao để mình đến mức độ này…

Nếu mình không yêu thương bản thân mình thì sẽ thốt ra những lời nói đó. Nhưng khi mình toát ra được sự an yên trong bản thân thì tất cả mọi thứ trong cuộc sống, cách mình đối xử với mọi người và sắp xếp cuộc sống, năng lượng đó cũng sẽ lan tỏa ra, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy.

Bộ não của mình giống như ngôi nhà, nếu mình chứa quá nhiều những dữ liệu không cần thiết vào thì không tốt. Như Giang đang ở ngưỡng 40 rồi, có quá nhiều dữ liệu. Để cuộc sống hạnh phúc, mình phải sắp xếp dữ liệu, dọn dẹp bớt những thứ không cần thiết.

Có một lần Giang thấy rất truyền cảm hứng, đó là lần ăn tối với gia đình anh Đức Huy. Anh ấy nói lâu rồi anh không dùng mạng xã hội vì anh biết nếu như anh dùng thì sẽ khởi lên những cái không tốt đẹp như lòng tham, sự sân si, so sánh. Anh ấy cũng nổi tiếng đấy chứ, nhưng 3 năm trời có mỗi cuộc gọi nhỡ mà người ta bảo nhầm số. Anh ấy rất vui với cuộc sống như thế. Tôi thấy hay quá. Tất nhiên anh Huy ở cái độ tuổi anh có quyền được sống như thế. 

Còn bây giờ, bản thân Giang cũng như rất nhiều người giống như Giang, đôi khi mình cũng muốn bỏ mạng xã hội lắm. Nhưng công việc của mình hay những người yêu mến mình thì lấy thông tin của mình ở đâu. Mình vẫn phải làm nghề và tiếp tục công việc này. Ai cũng tìm được cách thức để tồn tại làm sao cho cuộc sống này có ý nghĩa nhất”. 

Nữ ca sĩ từng mong muốn từ bỏ mạng xã hội như nhạc sĩ Đức Huy.

Ở thời điểm này, nữ ca sĩ chỉ mong mình và các con có được cuộc sống bình yên, khỏe mạnh, gia đình kết nối với nhau sâu sắc. Cô tâm sự: “Cuộc sống như một con thuyền, bây giờ tôi đang làm thuyền trưởng và sẽ là người quyết định chính hướng đi của nó như thế nào. Gần đây, tôi đọc được một câu là: Phụ nữ thời hiện đại bây giờ phải độc lập, tự do tài chính. Cũng đúng, cũng tốt nhưng có phải ai cũng có khả năng vừa đảm việc nước vừa đảm việc nhà đâu.

Mọi người có thể truyền cảm hứng cho nhau những việc đó, thỉnh thoảng có gì hay Giang cũng chia sẻ lên để truyền cảm hứng cho chính bản thân mình và cho những người đọc được những dòng đó. Nhưng không phải ai cũng có thể làm chuẩn chỉnh, sâu sắc, chi tiết. Mọi người có thể ngưỡng mộ một bà mẹ dạy con hay, biết 6 thứ tiếng, đi du học trường top… Nhưng tôi nghĩ điều đó không quan trọng. Mỗi một người phụ nữ sống trong hoàn cảnh khác nhau. Không ai có thể nói hay được.

Bà mẹ 2 con khuyên chị em: "Không cần phải nhìn vào để ước được như người này người kia”.

Người này có một người chồng rất giàu để dựa vào, bà nói cái gì cũng hay, cũng thuận lợi hơn những người khác vì bà có thời gian, điều kiện để dành tất cả thời gian ở nhà chăm sóc con cái, chăm sóc con cái một cách sâu sắc. 

Nhưng những người phụ nữ khác, họ đâu có quyền đó. Họ vẫn phải chia sẻ tài chính, kinh tế với người chồng và lao về thực hiện trách nhiệm của một người mẹ, nếu không xã hội sẽ nói họ chểnh mảng con cái. Mỗi người trong hoàn cảnh của mình hãy lựa chọn cách sắp xếp, chăm sóc và hãy tin vào chính bản thân mình. Không cần phải nhìn vào để ước được như người này người kia”.

Khi được về chuyện mở lòng cho tình cảm riêng tư, Lưu Hương Giang bày tỏ: “Cuộc sống cá nhân của Giang bao nhiêu năm qua, Giang nghĩ cập nhật như thế là đủ rồi. Đến thời điểm tôi muốn giữ cho mình sự riêng tư về phần còn lại”.

Cô kín đáo về chuyện tình cảm sau ly hôn Hồ Hoài Anh.

ANNE