"Lửa ấm" tập 4: Gia đình nữ bác sĩ bị kẻ lạ mặt cảnh cáo, ném chất bẩn vào nhà

Sau vụ việc bệnh nhân đột ngột tử vong trong ca trực của mình, bác sĩ Thủy (Thúy Hằng) đang trải qua những ngày tháng khó khăn. Gia đình cô cũng bị ảnh hưởng khi kẻ lạ mặt tấn công, ném chất bẩn vào nhà giữa ban ngày.

Trích đoạn tập 4 phim truyền hình "Lửa ấm"

Vụ việc bệnh nhi do Thủy (Thúy Hằng) cấp cứu đột ngột tử vong gây ảnh hưởng không ít tới gia đình cô. Không chỉ bị hàng xóm láng giềng tỏ thái độ dè bỉu, nhà của cô cũng bị hai kẻ lạ mặt đi xe máy ngang nhiên ném chất bẩn vào giữa ban ngày ban mặt. Bà Mai (NSND Lan Hương) vừa đi chợ về được phen "tái mặt", hốt hoảng gọi điện giục con trai về ngay.

Về phần Thủy, cô đang trải qua giai đoạn khủng hoảng về tâm lý khi bị ám ảnh bởi cái chết của cậu bé còn quá nhỏ tuổi và nghĩ một phần lỗi thuộc về mình. Hơn thế nữa, Thủy còn phải chịu áp lực nặng nề, những lời chỉ trích đay nghiến từ phía gia đình.

Trong thời gian tạm dừng công tác, Thủy mới có ngày được nghỉ ở nhà. Thế nhưng, cô lại cảm thấy mình rất thừa thãi và vô dụng trong chính căn nhà của mình. Thấy con trai đi học về, Thủy vồn vã hỏi thăm thì bị cậu con trai hất ra, không nói chuyện.

Đến lượt thấy mẹ chồng lau nhà, Thủy định ra giúp thì bà Mai lại gạt đi, bảo cô không làm quen lại lóng ngóng. Dù mẹ chồng nói rất nhẹ nhàng nhưng bỗng dưng Thủy nhận ra mình chẳng làm được gì ngoài công việc chuyên môn. Cô đứng khóc rồi hỏi mẹ có đúng là mình vô dụng lắm không?

Tập 4 bộ phim sẽ lên sóng lúc 21h00 ngày 6/10 trên VTV1.