Không người mẹ nào muốn gia đình tan vỡ, vì họ hiểu rõ một gia đình không hạnh phúc, không trọn vẹn sẽ là bất hạnh lớn nhất cuộc đời mỗi đứa trẻ. Tôi biết điều đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ được hạnh phúc cho con.
5 năm trước, tôi làm mẹ khi ở độ tuổi còn trẻ, mọi thứ vẫn chưa ổn định. “Người bạn đời” của tôi lúc đó cũng trạc tuổi, thế nên chúng tôi chả có một nền tảng vững vàng để xây dựng gia đình. Thực tế cuộc sống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi, khiến tôi càng thêm hoang mang, lo sợ.
Ảnh minh hoạ
Cả tôi và anh đều không sinh ra trong gia đình giàu có, lấy nhau về phải tự xoay sở mọi thứ. Lúc đó, quả thực tiền bạc khiến cho cuộc hôn nhân của chúng tôi khốn khổ vô cùng. Vì không chịu được áp lực, tôi đã bỏ chồng, bỏ con theo người đàn ông khác ra nước ngoài.
Thời điểm đó, con gái chỉ mới 2 tuổi. Đến bây giờ, con bé cũng đã bước vào độ tuổi lên 7. Và suốt từ đó đến nay, tôi vẫn chưa về nước và chưa một lần gặp lại con. Cách đây một tháng, vì chồng hiện tại có chuyến công tác dài nên tôi cũng theo anh về nước.
Chồng hiện tại kiếm tiền cực giỏi, đã lên đến chức giám đốc và lương 100 triệu/tháng. Anh rất toàn diện, nhưng lại vô sinh nên chúng tôi không thể nào có con với nhau. Lần trở về nước này, tôi không kể với ai nhiều, nào ngờ bạn bè cũ biết nên có lẽ chồng cũ và con tôi cũng nắm được tình hình.
Sáng hôm nay, tôi bất ngờ nhận được món quà 20/10 từ một người lạ. Ban đầu cứ tưởng là chồng tạo bất ngờ cho tôi, nhưng khi mở ra, thấy thứ đồ bên trong, tôi ngã quỵ. Hoá ra, người gửi món quà lại là chồng cũ của tôi, trong đó có một bức thư mà con gái 7 tuổi viết gửi.
Đọc những dòng chữ con viết, lòng tôi đau như dao cứa, tôi suy sụp và hối hận vô cùng. Rõ ràng người sai, người đáng trách, người có lỗi, người tàn nhẫn, sống vô tâm chính là tôi, thế nhưng chồng cũ và con vẫn chọn tha thứ và mong tôi có một cuộc đời mới hạnh phúc. Nghe con gọi tôi tiếng “mẹ”, tôi đã thực sự không chịu được nữa.
Ảnh minh hoạ
Thậm chí, tôi còn nghĩ đến chuyện xin chồng cũ quay lại, nhưng có lẽ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, bởi tôi biết, kể từ giây phút tôi rời bỏ bố con họ, tôi đã không còn xứng đáng làm mẹ nữa rồi. Tôi hối hận, và đau lắm nhưng tôi biết bản thân sẽ phải “trả giá” cho quyết định tàn nhẫn, ngu ngốc của mình trong quá khứ…
Tâm sự từ độc giả linhnguyen9x@gmail.com
Bố mẹ ly hôn, con cái sẽ chịu những ảnh hưởng thế nào?
Ly hôn không chỉ là sự kết thúc của một mối quan hệ vợ chồng mà còn mang lại những tác động sâu sắc đến tâm lý và cuộc sống của trẻ em. Một trong những ảnh hưởng rõ rệt nhất là cảm xúc của trẻ.
Trẻ có thể trải qua nhiều trạng thái tâm lý như buồn bã, lo âu, và cảm giác bị bỏ rơi. Việc chứng kiến sự căng thẳng và xung đột giữa cha mẹ có thể làm gia tăng lo lắng và dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm thần, như trầm cảm hoặc rối loạn lo âu.
Ngoài ra, ly hôn còn có thể ảnh hưởng đến kết quả học tập và hành vi của trẻ. Trẻ em trong gia đình ly hôn thường có xu hướng giảm sút thành tích học tập, dễ bị phân tâm và khó tập trung hơn. Một số trẻ có thể trở nên nổi loạn hoặc thể hiện hành vi không phù hợp như cách để phản ứng với sự thay đổi trong gia đình.
Bên cạnh đó, ly hôn cũng có thể làm thay đổi cấu trúc gia đình và mối quan hệ xã hội của trẻ. Trẻ có thể phải thích nghi với việc sống ở hai nơi khác nhau, gặp gỡ bạn bè mới hoặc thậm chí chứng kiến cha mẹ có những mối quan hệ mới. Điều này có thể tạo ra cảm giác không ổn định và bất an cho trẻ.
Cuối cùng, việc ly hôn cũng có thể ảnh hưởng đến nhận thức về tình yêu và hôn nhân của trẻ. Trẻ em có thể hình thành những quan điểm tiêu cực về mối quan hệ và tình yêu sau khi chứng kiến sự tan vỡ của cha mẹ, dẫn đến những khó khăn trong việc xây dựng mối quan hệ trong tương lai.