Ly Kute khoe 3 con trai lúc mới sinh giống y chang nhau, ai cũng tấm tắc: Em út giống mẹ nhất, da trắng, mũi cao

Hot mom Hà thành mong muốn trong tương lai sẽ may mắn có thêm một cô công chúa nữa.

Nhiều gia đình có đông con thường khiến mọi người thích thú bởi các anh chị em sở hữu gương mặt giống nhau đến mức “copy – paste”. Từ đôi mắt, sống mũi cho tới nụ cười hay biểu cảm lúc nhỏ đều có nhiều nét tương đồng khiến người ngoài đôi khi khó phân biệt.

Không ít bố mẹ cũng từng bật cười khi nhìn lại ảnh hồi bé của các con và nhận ra các nhóc tỳ giống nhau như sinh ba, sinh tư dù cách nhau vài năm tuổi.

Mới đây, trên trang cá nhân hot mom Ly Kute, bà mẹ đăng tải bức ảnh chụp 3 cậu quý tử Khoai Tây, Sota và Sony lúc mới chào đời khiến ai nấy thích thú vì 3 em bé giống y chang như nhau với gương mặt bụ bẫm, đáng yêu và rất khôi ngô.

Hot mom Hà Nội để lại bình luận hài hước "Chả biết đứa nào với đứa nào, lộn xộn hết cả lên, gọi tên 1 đứa thì phải gọi 3 lần đủ 3 tên".

3 quý tử của mẹ Ly Kute giống nhau như đúc.

Video: Bé Khoai Tây "khui" quà Valentines bố tặng mẹ.

Những hình ảnh đáng yêu của nhóc tỳ nhà Ly Kute khiến hội mẹ bỉm xuýt xoa khen ngợi bà mẹ khéo đẻ vì em bé nào cũng dễ thương và xinh xắn.

Trong số đó, em út Sony mới chào đời được nhận xét giống mẹ Ly Kute nhất nhà và sở hữu nước da trắng, chiếc mũi cao cực phẩm hơn cả hai anh trai. Không ít người liên tục "xin vía" cựu hot girl Hà thành để tương lai có thể "ẵm trọn" một cục cưng đáng yêu như vậy.

- “Em út giống mẹ Ly nhất luôn ấy!”

- “Phải công nhận gen nhà này quá xuất sắc nha!”

- “Anh Sota đã trắng lắm rồi mà bé Sony còn trắng hơn nữa, đúng chuẩn em bé bơ sữa đáng yêu!”

- “Xin vía mũi cao, da trắng của anh Sony cho em bé tương lai của em với ạ!”

Hot mom 3 con cũng mong sắp tới có 1 cô công chúa.

Được biết, hot mom Ly Kute mới hạ sinh con trai út Sony cách đây ít lâu. Bé là con trai thứ 2 của cô và chồng công an, ngoài ra còn có bé Sota là con trai đầu lòng. Ly Kute trước đó cũng có 1 cậu con trai Khoai Tây rất điển trai, thông minh.

Các nhóc tỳ nhà Ly Kute từ lúc chào đời luôn nhận được sự quan tâm và lời khen ngợi từ các mẹ bỉm không chỉ bởi diện mạo bề ngoài mà còn bởi tính cách ngoan ngoãn. Nhất là con trai lớn Khoai Tây được Ly Kute nuôi dạy tử tế, là em bé rất tình cảm với mẹ, ra dáng anh cả trong gia đình.

Cả gia đình Ly Kute vào viện đón chào thành viên mới Sony.

Bé Sota lúc mới chào đời cũng có chiếc mũi cao, nước da trắng bóc.

Bé Khoai Tây học giỏi, chơi thể thao cũng rất tốt.

Trên thực tế, việc các anh chị em trong cùng một gia đình có diện mạo giống nhau là điều rất phổ biến. Bởi các con đều thừa hưởng nguồn gen từ cùng bố mẹ nên khả năng mang những nét tương đồng về gương mặt, màu da, dáng mũi hay ánh mắt là rất cao.

Có những gia đình mà các con giống nhau đến mức chỉ cần đặt ảnh sơ sinh cạnh nhau là người ngoài gần như không thể nhận ra ai là anh, ai là em.

Theo các chuyên gia di truyền học, ngoại hình của trẻ được quyết định bởi sự kết hợp gen từ cả bố và mẹ. Một số gen mang tính trội sẽ dễ biểu hiện rõ hơn nên nhiều anh chị em thường cùng sở hữu một vài đặc điểm đặc trưng giống nhau. Chẳng hạn có gia đình cả các con đều có đôi mắt to giống mẹ, sống mũi cao giống bố hoặc nụ cười “thương hiệu” gần như không khác biệt.

Đó cũng là lý do nhiều người thường nói vui rằng “đẻ bao nhiêu đứa cũng ra cùng một khuôn”.

Ngoài yếu tố di truyền, môi trường sống chung trong gia đình cũng phần nào khiến các con có thần thái và biểu cảm tương tự nhau. Trẻ nhỏ khi lớn lên cùng nhau thường học cách cười, nói chuyện, biểu cảm khuôn mặt hay hành động từ bố mẹ và anh chị em xung quanh. Vì thế, không chỉ giống về đường nét ngoại hình mà nhiều nhóc tỳ còn có dáng ngồi, cách cười hay biểu cảm rất giống nhau khiến người lớn càng nhìn càng thấy thú vị.

Ngoài yếu tố di truyền và môi trường sống, nhiều người cũng cho rằng các anh chị em trong gia đình thường có diện mạo, thần thái giống nhau vì đều được cha mẹ chăm sóc theo cùng một cách. Từ chế độ ăn uống, giấc ngủ, cách dưỡng da, chăm tóc cho đến thói quen sinh hoạt hằng ngày đều khá tương đồng nên các bé thường có nước da, dáng người và nét mặt giống nhau khi lớn lên. Đặc biệt ở những gia đình chăm con rất kỹ, các bé thường được nuôi dưỡng trong điều kiện tốt như nhau nên nhìn tổng thể càng dễ tạo cảm giác giống “một khuôn”.

Không chỉ vậy, cách cha mẹ trò chuyện, dạy dỗ và dành tình cảm cho các con cũng ảnh hưởng phần nào đến thần thái của trẻ. Những em bé lớn lên trong môi trường đầy yêu thương thường có biểu cảm tự tin, ánh mắt vui vẻ và năng lượng tích cực khá giống nhau. Chính sự chăm sóc đồng đều cả về thể chất lẫn tinh thần ấy khiến nhiều anh chị em dù khác tuổi vẫn có nét tương đồng rất đặc biệt mà ai nhìn vào cũng dễ dàng nhận ra là người một nhà.

Bên cạnh đó, nhiều em bé khi mới sinh thường có gương mặt bụ bẫm, làn da hồng hào và những đường nét chưa thay đổi rõ rệt nên càng dễ tạo cảm giác “sao y bản chính”.

Theo thời gian, khi lớn lên, mỗi đứa trẻ sẽ dần bộc lộ cá tính và đường nét riêng của mình. Có bé càng lớn càng giống bố, có bé lại “trổ nét” giống mẹ hoặc ông bà trong gia đình.

Dù giống nhau nhiều hay ít, điều khiến mọi người yêu thích ở những gia đình đông con vẫn là không khí gắn kết, vui vẻ và đầy tiếng cười. Những khoảnh khắc anh chị em lớn lên cùng nhau, cùng chia sẻ tuổi thơ và trở thành điểm tựa cho nhau sau này luôn là điều vô cùng đáng quý.

Có lẽ vì thế mà mỗi lần nhìn thấy những em bé giống nhau như “bản sao”, nhiều người lại cảm nhận rõ hơn sự kỳ diệu và ấm áp của tình thân trong một gia đình.

CHI CHI