Mẹ chồng có 3 căn nhà cho thuê nhưng bắt gia đình 5 người sống vỏn vẹn 50m2

Chồng khen tôi, dò la xem tôi đã làm cách nào mà khiến mẹ chồng quyết định trong nháy mắt.

Tôi biết bà nào mà chả thương cháu, nhất là cháu đích tôn nên tôi dựa vào điều đó để thuyết phục mẹ chồng.

Ảnh minh họa

Tôi và chồng quen nhau qua một hội bạn chơi chung. Hồi mới yêu nhau, tôi không hề biết gì về gia thế nhà chồng vì nhìn anh giản dị lắm, lại còn đi xe máy trông rất cà tàng. Nhóm bạn cứ bảo tôi "Yêu đi rồi sẽ biết" nhưng tôi không tin.

Ngày anh dắt tôi về ra mắt gia đình, tôi lại càng chắc mẩm hơn chuyện anh là con nhà nghèo bởi gia đình anh 3 người sống trong căn nhà chỉ vỏn vẻn khoảng 50m2 chứ không hề giàu có nhưng chúng bạn hay trêu.

Vậy nhưng đúng ngày cưới tôi mới biết được rằng, ngoài căn nhà 50m2 đó, bố mẹ chồng tôi còn có 3 căn nhà đất khác nhưng để cho thuê và 1 cửa hàng kinh doanh. Vậy là gia đình cũng khá khẩm mà không hiểu sao từ chồng đến bố chồng rồi mẹ chồng lại sống rất tiết kiệm, giản dị?

Chúng tôi có con trai đầu lòng sau kết hôn không lâu. Lúc đó tôi mới thấy được sự bất tiện khi gia đình 5 người sống trong một căn nhà chật chội.

Ảnh minh họa

Bởi khi nhà có con nhỏ, mọi sinh hoạt không chỉ bất tiện mà còn thiếu thốn, khó chịu. Không hiểu sao cả nhà tôi không ai có ý kiến gì mà cứ bình tĩnh sống đến lạ. Tôi thì đến khủng hoảng sau sinh vì cảm giác ngột thở, tiếng con khóc, tiếng bố mẹ chồng, tiếng chồng lúc nào cũng ồn ã trong nhà. Mặc dù căn nhà ấy cũng có 2 phòng như vì nhà quá bé nên rất khó chịu.

Tôi đã có lần hỏi chồng về chuyện sao nhà mình có điều kiện mà lại sống trong căn nhà bé tí thế này thì chồng tôi kể:

- Đây là căn nhà rất lộc, bố mẹ anh sống ở đây mới có tiền mua những căn nhà khác nên lâu anh ông bà không muốn chuyển đi, cũng quen rồi.

- Nhưng mà giờ mình có thêm con nhỏ rồi, không thể sống mãi như thế này anh ạ. Không gian sống chật hẹp rất ảnh hưởng tới sức khỏe của em bé. Hay anh nói mẹ chuyển sang một căn nhà khác để sống hoặc là cho vợ chồng mình mượn tạm ra ở riêng.

- Không được đâu, có lần anh cũng đã bàn rồi nhưng mẹ không đồng ý. Mẹ bảo 'đi là mất lộc'. Với cả anh thấy sống như hiện tại cũng ổn mà, có khó chịu lắm đâu. Thôi cứ ở đây đến khi có đứa thứ 2 rồi tính.

Tính đi tính lại, nếu cứ ở đây thì tôi phát rồ mất, con cái cũng không thể tốt lên được. Vậy nên tôi đành phải nghĩ cách tự thuyết phục mẹ chồng.

Ảnh minh họa

Một hôm, thấy mẹ chồng đang ngồi tính toán sổ sách, tôi mang tấm giấy khai sinh vừa đi làm cho thằng con ra khoe với bà:

- Mẹ xem, con vừa đi làm giấy khai sinh cho cháu về, mẹ thấy tên này có hay không?

- Tên nào mà chả được, các con thích gì thì đặt nấy, bố mẹ không quan trọng đâu. Ơ nhưng sao nó lại là tên này?

- Vâng, con thấy tên này hay mà con xem thầy rồi, tên này của cháu hợp nhất với ông bà nên con quyết định để tên này cho cháu ạ.

- Ô thế à, trước mẹ nghe chồng con nói đứa đầu tiên dù trai hay gái cũng sẽ đặt tên theo họ mẹ, giờ lại lấy họ bố à?

- Vâng, con xem hết cả rồi, lấy tên họ của bố của ông hợp với cháu hơn. Với cả thằng bé này có vẻ hợp với ông bà hơn là bố mẹ nên con để cả tên họ với tên chính gần gũi với tên ông bà. Mẹ thấy có hợp lý không ạ?

- Ừ được đó, con cẩn thận vậy là tốt. Mẹ không ngờ con biết nghĩ như vậy?

- Mẹ quá khen, dù sao con cũng là dâu con, sinh con nối dõi cho nhà mình thì con phải xem xét kĩ chứ ạ. À mẹ ơi, thầy cũng bảo năm nay nhà mình có thành viên mới, hợp đổi nhà đó mẹ. Đổi nhà vừa có không gian cho cháu chơi, cho ông bà chăm sóc cháu thoải mái hơn, bố mẹ sống khỏe hơn mà biết đâu lộc làm ăn cũng tốt lên, mẹ nhỉ?

- Đổi nhà á, mẹ chưa nghĩ tới.

- Hay mình cứ thử đi mẹ, dù sao nhà cũng là của bố mẹ chứ không mất đi đâu được. Đổi nhà, cháu có không gian sống thoáng, cũng khỏe mạnh hơn, bố mẹ chăm sóc cháu cũng dễ hơn, yên tâm hơn mẹ ạ. Nếu chuyển ra mà thấy không ổn thì mình lại về, nhà bố mẹ vẫn còn đây chứ có đi đâu đâu.

Ảnh minh họa

Mẹ chồng không nói gì thêm làm tôi cứ tưởng công cuộc đổi nhà không thành công. Ấy vậy mà ngay tuần sau, mẹ chồng thông báo chúng tôi cần dọn dẹp đồ đạc cá nhân để chuyển về căn nhà to nhất trong những căn nhà của ông bà có để sống. Không chỉ vậy, mẹ chồng còn cầm 1 cuốn sổ đỏ rồi đưa cho chúng tôi:

- Hôm nào các con rảnh đi làm sang tên sổ đỏ đi, bố mẹ cho các con căn nhà này làm vốn nuôi con. Nếu không dùng tới thì tự cho thuê tự lấy tiền cũng được.

Chồng tôi mắt sáng lên cảm ơn mẹ còn tôi chỉ cười mỉm. Anh cứ dò la tôi mãi xem tôi đã làm gì mà khiến mẹ chồng tôi thay đổi quyết định, thay đổi mình trong bao nhiêu năm.

Điều bất ngờ hơn là sau hơn 1 tháng chuyển sang nhà mới, mẹ chồng tôi lại thắng lớn trong kinh doanh. Vậy nên giờ bà cưng thằng cháu nội lắm.

Tâm sự từ độc giả minhvan...

Không gian sống rộng rãi là một yếu tố rất quan trọng đối với sự phát triển của trẻ nhỏ. Dưới đây là một số lý do giải thích tại sao không gian sống rộng rãi lại có lợi cho trẻ:

1. Tạo điều kiện cho sự vận động

Trẻ nhỏ cần không gian để khám phá và vận động. Một không gian rộng rãi cho phép trẻ chạy nhảy, leo trèo và tham gia vào các hoạt động thể chất khác. Điều này không chỉ giúp trẻ phát triển thể chất mà còn thúc đẩy sự phát triển của hệ cơ xương, giúp trẻ khỏe mạnh và dẻo dai.

2. Khuyến khích sự sáng tạo

Khi có không gian đủ rộng, trẻ có thể thoải mái sáng tạo và chơi đùa mà không bị hạn chế. Trẻ có thể tự do xây dựng những công trình từ đồ chơi, tham gia vào các trò chơi tưởng tượng hoặc tổ chức các hoạt động nhóm với bạn bè. Sự sáng tạo này rất quan trọng cho sự phát triển trí não và khả năng giải quyết vấn đề của trẻ.

3. Tạo môi trường học tập tích cực

Không gian sống rộng rãi giúp trẻ có môi trường học tập thoải mái hơn. Trẻ có thể có một góc học tập riêng biệt, nơi có đủ ánh sáng và yên tĩnh để tập trung vào việc học. Điều này giúp trẻ phát triển thói quen học tập tốt và tăng cường khả năng tiếp thu kiến thức.

4. Giảm căng thẳng và cải thiện tâm lý

Một không gian sống thoáng đãng và rộng rãi giúp giảm bớt cảm giác chật chội, ngột ngạt, điều này có thể tạo ra cảm giác thoải mái và thư giãn cho trẻ. Một môi trường tích cực sẽ góp phần vào sự phát triển tâm lý và cảm xúc của trẻ, giúp trẻ trở nên tự tin và vui vẻ hơn.

5. Khả năng tương tác xã hội

Không gian rộng rãi cũng tạo điều kiện cho trẻ giao lưu và tương tác với bạn bè và gia đình. Việc tổ chức các buổi tiệc nhỏ, các hoạt động ngoài trời hoặc đơn giản chỉ là chơi đùa cùng nhau trong một không gian lớn sẽ giúp trẻ phát triển kỹ năng xã hội, học cách hợp tác và chia sẻ.

THEO PHAN NGUYỄN (GHI)